1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn gái rồi nhưng vẫn flirt với bạn nữ trên mạng. Các bạn trai nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khicon780, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hình như ngay cả NuhoangPencak cũng không thích mình nhu vậy ah? Thế là mình sai sao?Mình đã hết lònh quan tâm chia sẻ giúp đỡ như nguowì thân cơ mà, bây giờ mình quan tâm quá như thế lại là sai?
    Mình muốn có anh ấy, mnhf đã không cằn nhằn nữa rồi mà
    cám ơn bạn đã nghe mình
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang bị các em qui cho cái tội: có người yêu rồi mà vẫn lăng nhăng với các em, nên thấychủ đề này hay đấy! Các bạn gái nhà mình là rất hay tưởng bở, với cả quan trọng hóa vấn đề!
    Đưa em này về là y rằng bị chụp cho cái tội là mình có ý gì với em ý!
    Đến đón em khác đi cafe cũng bị em ý nghĩ rằng mình đang cưa em ý!
    Bó tay!
    Tưởng bở ít thôi các em! Người ta có ý lăng nhăng thì ngay từ đầu người ta nói người ta có bạn gái với các em làm gì! Chỉ muốn kết bạn chat chít, nếu thân hơn thì có thể gặp nhau...cho biết! có thế thôi!
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mình thích hay không thích, mình chỉ đang khuyên bạn nên làm thế này, không nên làm thế kia thôi mà, đừng nghĩ như thế chứ, làm gì có chuẩn mực nào để đánh giá yêu thế nào là đúng là sai chứ bạn! Chỉ khi trải nghiệm rồi thì mới tự thấy đó là sai, là đúng thôi. Đôi khi, mình cần mềm dẻo hơn, thả lỏng là 1 khâu quan trọng trong quá trình vận động, vì nó làm cơ thể hồi sức. Hi vọng bạn hiểu những gì mình nói!!! Mình có biết bạn thôi không cằn nhằn, mình biết mà, mình chỉ phân tích cho bạn thấy tác hại của những hành động đó thôi. Người phụ nữ không thể vừa chìm đắm trong tình yêu vừa muốn chiếm đọat được đâu bạn ạ!
    Trò chuyện và khuyên bạn đó là niềm hạnh phúc của mình, thật đấy, mình được bạn tin tưởng và nhờ mình phân tích tình huống giùm nè. ANh nhà mình biết và hãnh diện lắm đó. ANh nói, hãy giúm mọi người để ai cũng được hạnh phúc như mình.
    Bạn biết không, tối qua, mình đã chat tư vấn cho 1 người nói tiếng Việt không sõi, và cái gì cũng yêu cầu " Em nói giản dị đi." dùng từ thật lạ đúng không, vì đó là 1 người sinh ra và lớn lên ở Pháp, thừa hưởng 1 nền văn hóa Pháp, có trong mình 1 dòng máu pha lai Việt Pháp, tiếng Việt do ông nội dạy, và anh ta có 1 cuộc sống rất không bình thường. Việc khuyên anh ấy rất khó, khi nói điều gì đó cao siêu, anh ta lập tức im lặng, và rồi 1 lúc sau, lại nhắc lại câu nói đó. Khi hỏi anh ấy 1 điều gì đó, nếu đúng, anh nói "Vâng" Khi mình góp ý là nói thế này, nói thế kia, anh nói " Anh ngu lắm" Thực sự là việc bất đồng ngôn ngữ thật khó làm sao. Ý anh ấy định nói mình hiểu, nhưng cách anh ấy dùng từ thật khác thường nhỉ!
    Vấn đề của anh ấy, khác bạn. Môi trường làm cho anh ấy có sự phát triển sinh lý khác với mình, anh ý đã make love khi mới 14 tuổi, và với chính em gái ruột của mình, bạn ạ!! Và suốt từ năm 14 tuổi cho đến bây giờ, 28 tuổi, họ vẫn tiếp tục duy trì quan hệ ******** thường xuyên ngày ít nhất 4 lần bạn ạ. Anh ý nói, hòan tòan biết là sai trái, nhưng "lỡ rồi", và "anh không thể" " khó lắm" " rất khó" ... vì sao bạn biết không? Và đến giờ mình vẫn đang không biết phải khuyên anh ấy thế nào cả khi mà ngôn ngữ của mình và anh ấy luôn có chút bất đồng, không kể là văn hóa và rất nhiều cái khác nữa, rất khác nhau, làm thay đổi suy nghĩ và lối sống của 1 người có nền văn hóa và giáo dục khác mình thật sự rất khó. Và cả tối qua dù đã ý thức cho anh ấy rằng đó là việc làm sai trái, dù anh ấy hiểu, song vẫn không thể kiểm soát nổi bản thân. Và mình có thể cảm nhận được điều đó. Việc anh ấy nhờ mình tư vấn là biết quyết tâm của anh lớn thế nào rồi. Nhưng vẫn thật khó bạn ạ!!! Tối nay, chắc mình lại phải nhồi nhét tư tưởng về lối sống cho anh áy tiếp. Hi vọng mưa dầm thấm lâu.
    Chúc bạn có 1 ngày vui, hãy tam thời hài lòng và buông lỏng mọi mối quan hệ 1 chút nhé!! Thư giãn đi nào!!
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi. Thế kỉ 21 rồi, bình đẳng mà
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi Chat yêu 1 người trên mạng, chơi game Online lại yêu 1 người khác, thế là có mấy người yêu liền, Nhất là chơi game , chàng chàng thiếp thiếp, roài dần quen quen còn nhớ hơn là nhớ người yêu ý nhé, đến buồn cười
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "Ông ăn chả thì bà ăn...ông" thì có
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em thì chat chit cho vui thôi chứ chả bao h tơ tưởng! Nguyên tắc của em là : "Không cưa gái mạng!"
    ___ Nói chung việc có người yêu rồi mà vẫn chuyện trò - đi lại với người khác giới là bình thường. Miễn là bản lĩnh phải cao để ko tò mò hám của lạ !
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Gặp những tên như thế tớ chỉ muốn đá đít càng xa càng tốt.
  9. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc là: nếu mình không thích cái gì thì đừng đẩy nó cho người khác. Nguyên tắc cơ bản để tồn tại tốt ở cái xã hội đen tối này
    Còn ở cái dưới: bảo anh người Việt lai đó kiếm bồ đi. Hoặc thử đi **** xem sao. Hoặc cách khác: hai anh em họ cách ly nhau ra.
    Được trai_tim_bi_danh_cap sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 09/03/2007
  10. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua của NuhoangPencak thế nào chắc là vui và hạnh phúc lắm nhỉ? mình thì có đến nhà anh ấy tặng hoa cho Mẹ và Bà anh ấy, ma chẳng chúc mình 1 câu nào cả, chán nhỉ?có vui vẻ hơn nhưng vẫn giận mình vì mình kô tin anh ấy ma lại phải gọi điện cho đứa kia hỏi chuyện, nhưng sao anh ấy kô nghĩ mình cũng k đcj tôn trọng khi anh ấy cứ đi chơi như thế ma k rủ mình mặc dù có lần đang đi với hội nó mình gọi điện thì bảo anh đang bận rồi. chẳng bao giờ nhắc đến người yêu dù chỉ là 1 câu anh có ng yêu rồi chứ k phải kể hay khen ng yêu, thế thì khi nó biết anh ý có ng yêu mấy năm rồi mà đi chơi thế này k rủ tơ thì nó nghĩ gì về tớ chứ. hình như nghĩ rằng chỉ có anh ấy mới có tự trọng còn thì k?
    anh ý hay làm mình giận mà chẳng an ủi dỗ dành. tối qua mình đi với box tâm sự mà cứ thấy nhớ và áy náy (tớ đã phải chạy ra ngoài vì k ngăn nổi nước mắt) khi k rủ anh ấy đi cùng con anh ấy thì chẳng thế đâu. anh ý k con thích mình đúng k??
    cám ơn bạn đã nghwe mình
    trước đây mình cũng đã rất hạnh phúc và giờ mình đang muốn lấy lại, có lẽ mình sẽ kệ anh ấy 1 thời gian chỉ thi thoảng hỏi thăm thôi nhỉ

Chia sẻ trang này