1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bạn kỳ quái! (nhưng cực kỳ xinh đẹp!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hellohihi, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Cô bạn kỳ quái! (nhưng cực kỳ xinh đẹp!)

    Ngày trước mình có quen cô bạn, xinh cực kỳ! Xét về mọi khía cạnh thì mình với cô ta chẳng có một chút gì chung cả.
    Cô ta theo đạo thiên chúa, mình là kẻ vô thần.Cô ta thích nhạc Việt cổ điển (tiền chiến chẳng hạn), mình thì thích nhạc trẻ. Cô ta mê bóng đá, có thể kể tên đội bóng, kể tên cầu thủ, lịch sử và diễn biến, phong cách và tính cách của từng cầu thủ, từng đội bóng châu Âu. Mình thì chỉ yêu đội Việt Nam!
    Ối dào, ngồi nói chuyện với cô ta trong quán cafe mà cứ như là thằng ngốc ngồi đực ra ú ớ chả nói được cái gì cả. Muốn trò chuyện được thường phải cùng sở thích, giống như cành cây, đẻ hết nhánh này đến nhánh khác.
    Cuối cùng đành phải chuyển hướng sang nói chuyện tào lao. Hỏi về bạn trai của cô ta, cô chỉ nhắc thoáng về mối tình mà chàng trai nào đấy phải theo đuổi 3 năm, quen nhau thật sự là 4 năm, tính ra cũng đã 7 năm đằng đẵng ấy nhỉ. Bây giờ người ta qua Mỹ sống rồi, chán thế, có duyên mà không nợ, đầu tư dài hạn mà không đăng ký kinh doanh thế mới chết! Nhưng mà như vậy cũng hay, nhờ vậy mới có cơ hội ngồi nói chuyện với người ta chứ!
    Tôi mới hỏi cô ta xem chàng kia có ưu điểm gì không? Có đẹp chai giống như anh không? Cô ta mới kể:
    -Anh ấy là kỹ sư cơ khí ôtô, hát rất hay, đặc biệt là hát tiếng Anh, ảnh hát ngay bài mà em iêu thích. Anh ấy hát tiếng Việt cũng rất hay! (hix hix, cái này là mình bó tay rồi, mình hát dở ẹc). Anh ấy rất thông minh...
    Mình nhanh miệng hỏi luôn:
    -Thông minh cỡ anh không?
    -Không biết!
    Cô ta chả đề cập gì tới chỉ số IQ của mình mà chỉ nhắc là:
    -Anh ấy thông minh lắm! Đặc biệt là anh ấy mà sai thì nhận là mình sai, còn anh sai thì cố mà nói là mình đúng!
    -Đâu có, anh chỉ bảo vệ lẽ phải thôi! Đôi khi ta bị ảo giác ấy mà!
    -Anh ấy bao giờ sai cũng nhận là mình sai!
    -Thôi thì người ta sai thì mình nhận là người ta sai được không?
    -Không thèm nói chuyện với anh nữa!
    -hihi!
    Mình tự nhiên nghĩ: tại sao mình với cô ấy chẳng có chút gì chung mà cứ nói chuyện trớt quớt với nhau vậy nhỉ? Có khi nào cô ta iêu mình không? Chắc là không?... Nhưng mà tôi thì cứ đánh lừa cảm giác của mình, nghĩ ngợi lung tung rồi phì cười!

    Hôm sau gọi điện thoại tới nhà cô ta:
    -Hi! Em ăn cơm chưa?
    -Em chưa ăn cơm!
    -Vậy thì anh rủ em đi ăn mỳ vịt tiềm nhé!
    -Ngon không anh?
    -Ngon lắm!
    -Được mấy điểm
    -Chắc cỡ 8,5 điểm đấy!
    Thế là tôi chở cô ta đi ăn, cô ta ngồi ngoài sau mà ngồi xa ơi là xa, chả hiểu cô ta nghỉ cái khỉ gì nữa!
    Khi ăn cô ta chê đủ thứ, đối với tôi thì quán này làm ngon ơi là ngon, xong cô ta phán một cái rụp:
    -Chỉ xứng 5 điểm thôi!
    Chả hiểu thế giới này đi về đâu nữa!

    Hôm bữa cô ta nói:
    -Em ghét nhất là ca sĩ Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Thanh Lam...
    -Ối chà! Toàn là mấy ca sĩ mà mình hâm mộ không à! - Tôi thầm nghĩ
    -Nào là: "tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc..." Ca từ gì mà dở quá!
    Tôi chống chế liền:
    -truyện đọc mà có hình gọi là truyện tranh, còn gọi là truyện tượng hình, ai không hiểu được nội dung thì phải xem phần tranh... Nhạc mà bằng phẳng, lời thì uỷ mỵ, chú ý quá nhiều ca từ thì gọi là nhạc tượng thanh... Uỷ mỵ, ướt át quá làm người ta yếu ớt!
    -Nhạc hay phải gồm cả lời và nhạc! Uỷ mỵ không phải là yếu ớt!
    Chả biết phải tranh cãi đến bao giờ nữa, thế là tôi quay sang chủ đề khác:
    -Vậy em thích ca sỹ nào?
    -Em thích ca sỹ Phi Nhung...
    Thú thật tôi chưa có ấn tượng gì về một cái tên lạ lùng như vậy, nên nói:
    -Anh chưa bao giờ nghe tên này!
    -Anh có bao giờ xem nhạc Thuý Nga đâu mà biết!
    -Ặc ặc!
    Rồi một khoảng lặng vô hình đang ngự trị giữa hai chúng tôi. Chả hiểu thế gian này có điều gì hay ho hơn thế nữa hay không?
    Nghệ thuật nói chuyện là không bao giờ để khoảng lặng, nên tôi bẻ sang cái khác:
    -Trông em rất xinh đẹp!
    Cô ta bình tĩnh, cũng chẳng ngạc nhiên để chờ đợi một lời khen tiếp theo như bao cô gái khác. Thế là tôi chỉ biết cười, cười bởi vì chưa bao giờ phải ở thế mà gặp phải cái sự không biết nên làm gì, nói gì, tôi chưa bao giờ phải ngờ nghệch như thế!
    Thế là tôi phải chuyển nhanh chóng sang đề tài khác:
    -Hôm bữa anh đọc được một truyện hay...
    -...?
    -Trong truyện có một câu thật lạ, người ta thường hay nói: "hoa hồng có gai, nhưng tại sao không nói là trong gai có hoa hồng?"
    -Anh vừa nói chữ gì? Chông hay trông hay trong?
    Thế là tôi phải phát âm lại chữ "trong", mẹ ơi, tui là người miền Tây, phát âm chữ "trong" nghe sao mà phát bực với chính mình. Thế là một câu hay ho tự nhiên biến thành một đề tài về sự phát âm.

    Ối dào!

    Thế là tôi kể:
    -Hôm trước trong phòng anh có một cô người Hà Nội, cô ta hay chê người miền Nam phát âm sai: "người miền Nam ngửi thấy mùi hương thì lại bảo nghe thấy mùi hương, dùng mũi mà lại bảo là nghe". Anh mới nói, người miền Nam dùng từ đúng đấy chứ! nếu đưa trực tiếp mũi vào nơi phát ra mùi thì người miền Nam vẫn gọi là ngửi, nếu mà mùi hương đó loán thoáng, không trực tiếp đưa mũi vào thì cái này gọi là nghe, cảm giác loáng thoáng đó tiếng Anh gọi là "over hear"!
    -Nhưng mà vẫn là dùng mũi để ngửi! - cô ta khẳng định!

    Tới đây tự nhiên tôi không biết phải làm gì! giá như mà tôi biến thành một làn khói bay lang thang thì hay quá nhỉ?

    Àh, mới hôm rồi, mình gọi điện thoại rủ cô ta đi chơi:
    -Hi! Hôm nay khoẻ không?
    -Vẫn khoẻ, còn nói chuyện được!
    -Em ăn cơm chưa?
    -Em chưa ăn!
    -À, anh muốn mời em đi ăn sinh nhật..
    -Sinh nhật của ai vậy?
    -Sinh nhật bác của anh...
    -Bác đó là bà con gần với anh không?
    -Gần lắm!
    -Thật không?
    -Ậy! Bác Hồ mà không phải là gần sao? Bác luôn cùng chúng cháu hành quân mừ!
    -Hihi!
    -Vậy mình ăn sinh nhật ở đâu?
    -Mừng sinh nhật Bác ở đâu mà chẳng được?!
    -Ờ! Đúng rồi! hihi!
    Vừa gặp cô ta mình khen ngay, bởi vì cô ta trang điểm trông rất xinh:
    -Chào công chúa! Hôm nay đẹp lắm!
    -Đẹp trước giờ rồi, chứ đâu phải chỉ bữa nay mới đẹp đâu?
    -Thì hồi trước giờ cũng đẹp, nhưng hôm nay là đẹp lắm! Thường bữa không "lắm" hôm nay có "lắm"!
    -hì hì!
    Lúc đi ngang chùa Vĩnh Nghiêm mình chỉ vào cái cổng chùa nói:
    -Em có bao giờ nghe nói về ông Nguyễn Cẩm Luỹ không? Ổng dời cái cổng chùa này đấy! Báo chí nói nhiều về ổng lắm!
    -Em chưa bao giờ nghe cả!
    -Vậy là không đọc báo nói về ổng rồi! Ổng còn dời rất nhiều nhà cao gần cả chục tầng!
    -Báo chí đôi khi nói không đúng!
    -Căn nhà cao như vậy sẽ bị ngã, không tin được!
    -Em không "believe" anh thì cũng "believe in" anh mới được chứ!
    -Không phải em không tin lời anh nói, nhưng em không tin vào chuyện đó!
    Huề trất!
    Có thể nghe thấy tiếng xe, có thể nghe thấy tiếng côn trùng và hơi thở của chính mình... Mọi thứ dường như đang ngừng hẳn, lẳng lặng như một miền đất xa xăm, không vết chân người! Ta muốn hoá thành cơn gió tan đi khắp mọi nơi! Ta muốn để linh hồn mình trôi theo dòng suy nghĩ, vẩn vơ...
  2. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu câu chuuyện của bạn, và không hỉu bạn đang truyền tải 1 nội dung hay là cần 1 lời khuyên?
  3. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..
    Renzo nghĩ cô này chắc xinh đẹp thật (theo lời bạn kể), còn kỳ quái thì chưa đâu. Còn tưng tửng thì trong này có sômmê và akiko.
  4. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    không dủ kiên nhẫn để đọc hết
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ui...cái này nên cho vào mục Tâm sự mới đúng. Ko thấy cao trào đâu cả
  6. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi tình trạng này là : Cá vàng
    Có thể nói là vất vả lắm , mà tương lai lại mù mịt .
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, cô ấy rất ấn tượng. ha ha ha....tiếp tục những điệp khúc, nhớ mua hoa tặng
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Này bớ cậu Renzo
    Sao lại lôi tớ vô
    Có oán ân riêng lẻ
    Thì tự xử chứ nhờ
    Cái miệng cứ bô bô
    "Ứ dính đâu, ứ dính!"
    Ấy vậy mà toan tính
    Xỏ xiên cả 2 người
    Somme đâu em ơi
    Uýnh hội đồng thôi nhẩy
  9. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngài Renzo sao mà nghiên cứu sang cả vấn đề tưng tửng rùi đấy nhỉ!Quá khen đa tạ đa tạ!
    Cùng một "box" với nhau mà .Ráng chịu đựng nhá
    Được sommevn sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 28/03/2007
  10. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Mua hoa tặng người ta thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà có cái gì hay hơn không nhỉ? Nhưng mà mình nghĩ mối tình này coi như tiêu là cái chắc! Chỉ có tội một nỗi là cô ta xinh quá! hic!

Chia sẻ trang này