1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bạn kỳ quái! (nhưng cực kỳ xinh đẹp!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hellohihi, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    hơ hơ, me too
    Đúng rồi, lúc nào cũng đòi hơn người là có vấn đề rồi, chác là bạn hâm chứ ko phải cô ta hâm, cô ta là một người rất thực tế và hiểu đời đấy chứ hehehe, thích thì cứ nói thẳng ra việc gì phải ngại Đi tán gái mà cứ nói chuyện cổng đình với cả cái ông gì gì đó thì đúng là hơi bị hâm đấy haha, ko có chiều sâu gì cả
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 29/03/2007
  2. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    cô ta thông minh lắm đấy, và bạn cũng khá thông minh. Nhưng các h trả lời các câu nói của cô ý thì chưa hợp ý cô ấy lắm đâu. viết cho mình các câu cô ta hay nói, tôi chỉ cho cách trả lời hay hơn cách của bạn và hợp ý cô ta luôn..
    ai lấy được cô này sướng lắm đấy, người có IQ và EQ cao nói chung sống với họ dễ chịu lắm. Cố lên nhé
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vế sau thì anh thấy em đủ đô, còn vế trước thì chưa gặp nên chưa đánh giá được.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Không biết có hâm không nhưng mà nghe toàn câu trống không, nghe nó cứ cụt cụt. Bác có nói cái gì hay ho mà người ta nói kiểu đấy, dù thực ra không có ý bắt bẻ thì bác cũng mất tự tin vì cảm giác người ta không hợp tác, mà không kéo dài được câu truyện thôi.
    Cơ mà cần xem đó là chỉ với bác hay là đấy là cá tính của cô ấy, với ai cô ấy cũng thế.
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Định kể tiếp câu chuyện nhưng thấy các bác chê quá nên thôi! Câu chuyện này được kể lại theo lối văn viết, dĩ nhiên lúc nói phải khác đi chớ! Kể lại là để cho các bác giảm stress thôi mà! Tớ mà tám chuyện thì khỏi phải nói, không ngẩn tò te thì không ăn tiền, nhưng mà tớ bảo đây là cô bạn hơi kỳ quái nên tớ chẳng làm nên trò trống gì cả! Thế đấy!
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cứ kể đi, xem cô ý tưng tửng đến đâu!!
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn
    Rất hiểu bạn muốn nói gì ...có lẽ sẽ trả lời vào cuối tuần vì mình phải đi làm việc với Khách nước ngòai đến hết tuần sau , sẽ trả lời để bạn hiểu rằng trên đời " vỏ quít dày ...sẽ có móng tay nhọn "
    Thân ái
    CAM BUON
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    chả có gì kì quái đâu. Bạn không trả lời hợp ý cô ta thôi. Pm tôi bày cho cách. EQ bạn thấp hơn cô ta 1 chút...............mấy bác trên này đầu óc thường lắm, không hiểu được đâu
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    cậu này hiểu cô nàng kia nhờ, chắc là cũng tưng tửng tầm cỡ cô nàng roài!!
    Tớ chỉ xin ngu ngơ, ngu ngơ mãi thoai!!
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước vào box Thảo Luận(hình như chủ đề là đàn ông thông minh hơn phụ nữ hay là ngược lại gì đấy), tớ cũng thấy một chị nói như bạn và cũng hoàn toàn đồng ý với chị ấy. Sao cứ phải gồng mình lên chứng mình tôi thông minh IQ hay EQ làm gì. Tớ cũng chỉ muốn ngu ngơ mãi thôi, thông mình để phần cho các anh ấy rồi nhỉ!

Chia sẻ trang này