1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bạn kỳ quái! (nhưng cực kỳ xinh đẹp!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hellohihi, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    VẠCH KẾ HOẠCH
    Kế hoạch 1: Rủ cô ta đi shopping, lợi dụng lúc đông người sợ cô ta đi lạc rồi nắm tay cô ta kéo đi. Hehe!! Àh, cô tay có đôi bàn tay xinh đẹp quá đi mất, từng ngón, từng ngón thật thon, dài, đẹp hết chỗ nói. Nghĩ đến lúc nắm bàn tay xinh đẹp của cô ta thì tôi thiệt tình đôi mắt của tui nó long lanh mơ màng như kẻ mộng du! Ừ, rồi thì khi nắm tay cô ta kéo đi giữa siêu thị đông người thì tiện thể mình sẽ mân mê bàn tay xinh ấy mà nét mặt ra vẻ thánh thiện và làm như không có chuyện gì xảy ra! Chắc là cô ta cũng chẳng để ý đâu! Chỉ là nắm tay để không lạc nhau thôi mà! Hy vọng thế!
    Kế hoạch 2: Rủ cô ta đi xem kịch, trời, khỏi phải nói tôi thích xem kịch ở Indecaf đến mức nào! Tôi sẽ giới thiệu cô ta những diễn viên mà tôi yêu thích, tôi sẽ nói rất nhiều, rất nhiều về Thành Lộc... Sau khi cô ta thích thú thì tôi sẽ ngỏ lời mời cô ta đi xem kịch! Tôi sẽ lựa một chổ ngồi gần sân khấu nhất để cô ta thấy thật rõ các diễn viên... Rồi một khi cô ta đã chăm chú xem kịch, tôi sẽ nhẹ nhàng để tay của tôi lên tay cô ta! Và dĩ nhiên tôi sẽ làm ra vẻ thánh thiện, vẫn chăm chú nhìn các diễn viên diễn xuất nhưng mà chắc chắn cô ta sẽ không biết rằng lúc đấy chắc hẳn tim tôi sẽ nhảy múa tưng bừng và đôi mắt tôi sẽ mơ màng ở cõi nào xa lắm...
    Kế hoạch 3: Một khi cô ta không phản đối những ý đồ mà ngay cả một đứa trẻ cũng nhận ra thì tôi sẽ rủ cô ta đi đâu nhỉ?... Nơi đó sẽ phải thật lãng mạng, thật yên tĩnh và đặc biệt là không có ai để ý đến hai chúng tôi, rồi khi bước đi bên cạnh nàng, tôi sẽ kéo cô ta sát vào... và nếu không kiềm chế được tôi sẽ tặng, àh không, sẽ trao cô ta một nụ hôn... Mà có chỗ nào lãng mạng như vậy không nhỉ? Thôi, không nghĩ gì nữa, để ngủ một giấc rồi sáng mai tính tiếp...
    Tớ hy vọng, tớ rạo rực, tớ trằn trọc, đang mong ngài mai đến thật nhanh và những ý đồ đen tối, àh, ý đồ lãng mạn sẽ suôn sẻ... [:D
  2. captainX9

    captainX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    trình kòn kém lắm!
    vấn đè là dẳng cẤP chưa = nhau đc.
    cá 10:1 cả 3 plan của bạn sẽ bị phá sản! Lý do thì .. tạm chưa nói ra đc.
  3. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    cô này chỉ hợp với nh ngcó kiểu xử lý th khac thôi! sory vf nói thật.
    chất cô này khác cậu ! nếu cố thì tự bị thương tổn đấy.
    Được huhuhaha06 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 08/04/2007
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nói thật nhé, chú đang vi phạm một trong những nguyên tắc cơ bản nhất khi đi cua gái là thần tượng gái một cách ngớ ngẩn. Không biết em của chú xinh cỡ nào, nhưng qua cách nói chuyện anh có thể khẳng định em của chú có một cái đầu rỗng tuếch nhưng lại thích ba hoa. Ví dụ cụ thể là đoạn này:
    1/ Anh tưởng là khi em chê Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Thanh Lam... thì em phải hâm mộ Madona hay Celine Dion hay ai khác có trình một chút. Rốt cuộc em lại thần tượng Phi Nhung.
    2/ Em chê nhạc bây giờ uỷ mị yếu ớt vô nghĩa, rồi chính em lại đi nghe thứ âm nhạc rẻ tiền của Phi Nhung. Chú muốn biết nhạc Phi Nhung nghe như thế nào thì chịu khó google nhé.
    Đối với những em như thế này thì chú không nên tranh luận làm gì. Thắng hay thua cũng đều bất lợi cả. Chú cứ nói chuyện bình thường, khi nào thấy em bốc phét một cách ngớ ngẩn thì chú im lặng và cười nham hiểm cho anh. Cứ vài lần như vậy là em sẽ mất hứng ngay.
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ngoài câu chuyện của chủ topic ra còn có nhận xét thế này, đúng tinh thần của quarker, có thể đưa vào thành định lý hay tiên đề trong tình yêu:
    - Không bao giờ được chê con gái dù chỉ trong tiềm thức ( Dù cho họ làm bất cứ cái gì, nói bất cứ điều gì phi logic đến mấy, đây không phải là hiện tượng thành thánh hóa đối tượng mà chỉ là ức chế thần kinh để không nhận ra điều đó)
    Mấy bác góp ý dám chế con gái đầu ngắn quả nhiên mấy em vào phản ứng ngay tức thì, còn bác chủ topic ngay từ khi chưa đến đâu dám chê em ý là hâm hâm thì làm sao mà câu chuyện tiến xa được. Bản thân mình trong tiềm thức suy nghĩ như thế thì mọi hành động sẽ bị chi phối và thậm chí sau này bác vẫn cho là em ý bị hâm
  6. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì bác chỉ ham nhan sắc của người ta thôi chứ bác chưa có thật sự để ý tìm hiểu tâm hồn người ta, hình như bác cũng chưa yêu cô ấy nữa, hoặc bác, hoăc cô ấy phải đối khác đi thì mới đồng điệu tâm hôn được, còn nếu không thì chỉ có cách cưỡng ép thôi

Chia sẻ trang này