1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn nào biết bài "Hai sắc Tigôn" không?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi POTUS, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào biết bài "Hai sắc Tigôn" không?

    Có bạn bào biết bài "Hai sắc Tigôn" của T.T.Kh không?Làm ơn chép hộ tôi nhé.Cảm ơn nhiều!
    Người xa xăm quá-tôi buồn quá
    Giữa một ngày vui pháo nhuộn đường.
  2. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Thì thôi tất cả trở thành không
    Anh về gom hết e-mail cũ
    Deleted là xong quên bóng hồng
    LVP
    Nếu biết rằng tôi vẫn ế chồng
    Trời ơi người ấy có mừng không
    Có thèm nhỏ rãi như lần ấy
    Cái buổi sang sông đẫm máu hồng
    BDQVN Webmaster
    Mặc kệ là em đã lấy chồng
    Chiều chiều anh vẫn lội sang sông
    Canh lúc chồng em đang đi vắng
    Bò lên anh dzụ hỏi theo không ?
    hahaha
    tê tê
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Trời ơi ,yêu lắm cũng bằng không
    Anh về hái hết Ti Gon ấy
    Đem vốc vào cơm nấu cháo lòng
    ...ý lộn...sơ ri...
    Em về ái hết Ti Gôn ấy
    Gom hết vào bao...tựa gối hồng
    Hoa Độ
    Má bảo là em đã lấy chồng
    Mà sao anh vẫn thấy nằm không
    Chiều chiều em đứng bên cửa sổ
    Chải tóc soi gương đánh má hồng
    TN
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Anh lấy cho anh đỡ lạnh lòng
    BDQVN Webmaster
    Nếu biết rằng anh có gia đình
    Hơi buồn ,em bỏ đi ...shopping
    Check viết ,thẻ cà ...chu choo...sướng...
    hí hí
    Màng chi (ba) cái chiện yêu ...linh tinh!!!
    HAQ
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Đường xa Vegas anh cứ dzông
    Visa ,Master Card vào canh bạc
    Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
    Luyện thêm một cú liên hoàn cước
    Để đá chồng em đêm động phòng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát nước cạn dòng sông
    Để cho đò cưới không qua được
    Đừng có mà mong được động phòng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà nông
    Thụt về hướng ấy 500 quả
    Em ở quê chồng có ớn không
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
    Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông !...
    hahahaaa!
    Nếu biết rằng O đã lấy chồng
    Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Mèn ơi ! Em chê tui nhà nông
    Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng
    Nếu biết rằng lị đã có chồng
    Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
    Mang tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn
    Lời vốn đầu tư mát cái lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lê gót tận biển Đông
    Lên tàu vượt biển đi qua Mỹ
    Xa mặt mong sao sẽ cách lòng
    ST
    góp vui cùng bạn đôi chút hihihi...bản gốc mình quên
    mất tiêu rồi ...
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hai Sắc Hoa Ti Gôn
    T. T. Kh.
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
    Bác Aozola đừng lỡm POTUS như thế nhé!
  4. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Sorry !
    Nhưng mình cũng rất mê TTKH ,không
    biết là đàn bà hay đàn ông nữa nhưng
    nếu có được một người nhung nhớ ,nặng
    lòng với mình như thế thì sướng biết mấy !
    Mỗi lần đọc bài thơ này là mình như muốn khóc
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
    Được Aozola sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 27/06/2003
  5. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    heheheheheh co the' ma` ko biet vay thi ko nen doc tho cua TTKH nua la` man chu' ko phai la` woman

    thangco
  6. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, đến bây giờ đã ai dám khẳng định được cái gì về TTKH đâu. Người thì bảo TTKH là Thâm Tâm, người thì bảo là Thanh Châu (tác giả truyện Hoa Ti gôn), người thì cho rằng đó là người tình của thi sỹ này, thi sỹ kia (Thâm Tâm, Nguyễn Bính...) và ý kiến mới được công bố gần đây nhất là của nhà văn Vũ Bằng (trong cuốn 19 Chân dung nhà văn cùng thời của Văn Giá biên soạn) thì cho rằng TTKH không phải là một ai khác mà chính là nhà thơ Lê Bái (Lebaj) cùng thời với mấy nhà thơ kia, người có bài thơ Hoa bạc mệnh khá nổi tiếng...
    Nếu như ý kiến của Vũ Bằng là đúng thì quả là đáng xót xa. Tiêu Liêu Vũ Bằng cho rằng, thời ấy Lê Bái là bạn chí thân của nhà văn Thanh Châu. Dạo ấy, khi Thanh Châu vừa cho ra mắt độc giả truyện ngắn Hoa ti gôn (in trên Tiểu thuyết thứ 7), mấy người bạn của TC cùng nhau bàn bạc xem làm cách nào để cho truyện ngắn ấy thật sự thu hút được đông đảo bạn đọc, được nổi tiếng... về sau, từ mục đích đó mà Lê Bái đã làm bài thơ Hai sắc hoa ty gôn này. Bài thơ thành công ngoài sự mong đợi của tác giả, của những người thật sự biết nó có nguồn gốc từ đâu (?!?). Làng thơ xôn xao, độc giả cũng xôn xao vì một Truyện thơ cảm động đến thế, và từ đó, TTKH được nhắc đến như một huyền thoại cho đến tận bây giờ, khi Lê Bái đã mất, những người năm xưa cũng chẳng còn lại mấy người, (còn Thanh Châu).
    Sau khi bài thơ xuất hiện trên Tiểu thuyết thứ 7 với thành công vang dội như thế, lập tức sau đó ít lâu lại có thêm một số bài thơ nữa, cũng ký tên là TTKH, nhưng theo Vũ Bằng, đó không phải là của Lê Bái, mà của ai đó khác, hoặc của một vài người... Tuy nhiên, những bài thơ ấy không hay bằng Hai sắc hoa ti gôn, và cũng không được mọi người biết đến nhiều như Bài thơ thứ nhất, Bài thơ đan áo...
    Ngẫm lại câu chuyện của Tiêu Liêu Vũ Bằng, cũng thấy ngậm ngùi thay cho Lê Bái nếu thực ông là tác giả của Hai sắc hoa Ti gôn. Bài thơ này được mọi người xếp vào hàng 10 bài thơ hay nhất của phong trào thơ mới (Nhân dịp 60 năm phong trào thơ mới). Mọi người luôn xúc động khi nghĩ đến một TTKH nào đó với một mối tình ngang trái đau thương đẫm lệ, một TTKH nào đó có thể nói đã bất tử trong lòng của độc giả bao thế hệ... thì một nhà thơ Lê Bái lại hầu như không có tiếng tăm gì, không mấy ai còn nhớ đến ông nữa... Đó là cái được, nhưng cũng là cái mất thật lớn lao.
    Cũng phải nói rằng, nếu ai đó khi đọc những dòng này cũng từng cảm thấy thất vọng như BCN khi mới đọc nó lần đầu thì đừng trách Bông Cúc Nhỏ. Sự thật không bao giờ giống trong trí tưởng tượng của con người, nhưng cũng nhờ thế mà những câu chuyện tình (cờ) như Hai sắc hoa Ti gôn mới có thể sống và làm xao động hàng triệu con tim cho đến tận ngày nay. Bây giờ, tôi cũng không nghĩ nhiều đến Lê Bái cũng như hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này nữa để vẫn cảm thấy Hai sắc hoa Ti gôn là một bài thơ đã từng làm tôi nhỏ lệ!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

    Được Bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 28/06/2003
  7. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng chẳng qua là một lời viết của Vũ Bằng nhằm
    thu hút sự quan tâm của người đọc về bài viết của mình
    chăng ???Vì đến bây giờ TTKH vẫn là một huyền thoại mà
    chưa ai được biết thật sự là ai vì không có một bằng chứng
    xác thực nào .Một số người mạo danh TTKH nhưng không
    thành công vì thơ quá bèo ,một số người lấy đề tài TTKH
    nhằm tạo sự chú ý của công luận từ đó quảng cáo cho các
    bài viết của chính mình mà thôi .Đến bây giờ TTKH vẫn là một
    bức màn đen bí mật ,chưa ai dám tự mình nói là biết TTKH
    là ai cả .Huyền thoại vẫn là huyền thoại mà thôi và bài thơ
    tuyệt tác kia vẫn cuốn hút người đọc mãi mãi ....
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  8. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này thì bạn Aozola viết sai rồi. Cuốn 19 Chân dung nhà văn cùng thời của Tiêu Liêu Vũ Bằng thực chất là nằm trong số những tác phẩm bị "bỏ quên" của ông, mãi đến mấy năm cuối của thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI này mới có người tâm huyết với ông là nhà phê bình Văn học Văn Giá mới tìm lại được, được sự uỷ quyền của gia đình Vũ Bằng về những bản thảo của nhà văn đã in ấn, phát hành nó một cách rộng rãi. Có thể nói, những năm gần đây, Vũ Bằng mới như "Người Sống Lại"... những tác phẩm hết sức có giá trị của ông mới đến được công chúng một cách rộng rãi mà thôi.
    Khi viết ra một tác phẩm và biết chắc rằng nó chưa thể được phổ biến rộng rãi cho mọi người như thế, tớ nghĩ rằng VB hiển nhiên không nhằm mục đích như bạn đã nói được.(!?!) Những gì VB đã viết trong cuốn 19 Chân dung nhà văn cùng thời đều là những chuyện thật, tớ nghĩ có thể chuyện về bài thơ Hai sắc hoa Ti gôn cũng là chuyện có thật lắm chứ.
    Tớ không liệt kê VB vào trong số những người mạo danh mà ấy đã kể ra đâu, bởi theo tớ biết và theo như những gì mọi người nói về VB thì ông ấy là một nhà văn chân chính đấy!!. Aozola có thể tìm cuốn sách ấy của VB để đọc thử xem sao, nhé!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  9. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cũng không rõ đâu là thực đâu là hư, có lần tình cờ mình surf vào 1 trang thơ, đọc nhớ mang máng như sau:
    người ký giả toà soạn nói có một người con gái áo đen, ngập ngừng vào cổng đặt lên bàn bài thơ nhỏ .... mối tình của người con gái với nhà thơ không có hậu, nàng đi lấy một người (có địa vị học thức cao),, sau khi đăng bài thơ ấy, việc Thâm Tâm viết truyện ngắn đăng lên gần như đồng thời kể về mối tình giữa hai người .. Bà TTKH hiện nay đang sống ở hải ngoại,,
    mình nghĩ, thực ra, không cần dùng chiêu bài viết một bài thơ chỉ để câu một tác phẩm nào đó,, thơ hay là do cảm xúc bắt nguồn từ chính trái tim người viết.
    Mình tìm lại trang ấy, ai có nhu cầu xem thử nhen
    http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=671&TacGiaID=591
    take it easy, make it easy, get over it
    Được fly_tomoon sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 29/06/2003
  10. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc qua trang web trên rồi ,trang này cũng hay lắm và
    có nhiều bài thơ của các tác giả mình thích .Thanks nhiều !
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ

Chia sẻ trang này