1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn nào biết gì về các vận động viên cầu lông không ????

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi hac_bach_song_sat, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bác Twin nói ghê quá, em đọc bài bác post cảm thấy nôn nao thế lào ấy . Nghe bèo dạt mây trôi quá, số phận hẩm hiu, tha phương cầu thực hic hic. Chẳng nhẽ đời bố con nó lại chỉ biết chăn gà thôi sao.
    Mà cũng khổ thân con bé (hay thằng bé gì đó) mới 14 tuổi đầu mà bác đã trù ẻo nó không cao đuợc nữa rồi . Thế thì héo à?
    Bác Twin có biết con bé Giang không nhỉ? Nhà nó ở chỗ Nguyễn Thái Học, trong cái ngõ chợ thông ra Sơn Tây ấy, chị nó tên là Ngọc. Hai chi em nó hồi trước cũng đánh ở BThảo, nó cũng rủ em lên đấy mấy lần (thế nên em có biết qua mấy bác cao thủ ở khu BT và Hồ Tây đấy. Con bé đấy có lần em đến nhà thấy toàn huy chuơng ,chả bù cho em, hic , có lần thấy nó còn đuợc lên TV, không biết số phận nó sẽ thế nào? bác làm em lo
    * tự do
    * bản lĩnh
    * tính cách
    * tình yêu
    * &bất tử
    Locke
    locke@softhome.net
  2. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cái Giang thì mình cũng không rõ lắm vì lứa tuổi của nó nếu đi đánh giải toàn quốc cũng chưa được mà đánh giải trẻ thì khối đứa đánh hay hơn nhiều. Mẹ nó cũng rất quan tâm cho nó đấy lúc nào ở đâu đi đánh cầu cũng thấy mặt mẹ nó Chỉ có mỗi tội là thân thế cũng không lấy gì àm sáng sủa lắm. Hẩm hiu lắm
    IT
  3. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Twint78 wrote:
    Cái Giang thì mình cũng không rõ lắm vì lứa tuổi của nó nếu đi đánh giải toàn quốc cũng chưa được mà đánh giải trẻ thì khối đứa đánh hay hơn nhiều. Mẹ nó cũng rất quan tâm cho nó đấy lúc nào ở đâu đi đánh cầu cũng thấy mặt mẹ nó Chỉ có mỗi tội là thân thế cũng không lấy gì àm sáng sủa lắm. Hẩm hiu lắm
    IT
    ---------> em thì cũng không bít nó bao nhiu tuổi, nhưng chắc chỉ 13 14 thôi. Ở nhà nò có nhiều huy chương lắm, mẹ nó rất hãnh diện. Hình như nó đang tập ở sân 10 -10 chỗ Giảng Võ thì phải. Không biết là nó có cơm cháo gì không nhưng em cứ thấy mấy nhóc nhỏ nhỏ đánh là thích lắm, bọn trẻ con tập từ bé lúc lớn lên chút chút sẽ có kỹ thuật ngon chứ không chắp vá sửa chữa như em bi giờ.
    * tự do
    * bản lĩnh
    * tính cách
    * tình yêu
    * &bất tử
    Locke
    locke@softhome.net
  4. hac_bach_song_sat

    hac_bach_song_sat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    E hèm....xin lỗi các bác ạ... Tui đây ở Sài Gòn nên không biết ai là Linh ai là Giang cả. Nghe các bác nói chuyện với nhau thì chắc là hai người đó cũng phải giỏi lắm.Tui đây không dám phủ nhận điều đó nhưng...e hèm.... nếu nói Linh gì gì đó đi học ở đâu tận bên Trung Quốc mà có thể hạ được Nguyễn Tiến Minh thì e hơi khó đó ạ.... Đương kim vô địch quốc gia 2002 của Vn đâu dễ bị cho de nhanh thế ạ, có lẽ các bác hơi xem nhẹ đội tuyển tp đó nhỉ.... Tui đây ko được cái phước như các bác được đi xem giải ở khắp nơi. Ở Sài Gòn tuy nền thể thao cầu lông phát triển mạnh hơn hẳn Hà Thành nhưng chúng tui ko tổ chức những giải như thế. Sài Gòn mỗi năm chỉ có vài giải thôi các bác ạ, nhưng chỉ là những giải có "cỡ bự", tập trung những vđv chuyên nghiệp trên khắp đất nước .... Vì thế nên mấy vđv cầu lông ở đây như T.Minh, Q.Minh, T.Hải thì xếp hàng...xì-ta (star) rồi nên tụi tui đâu quen được như mấy bác..... Tuy tụi tui ở đây ít được đi xem giải nhưng mà mỗi lần tổ chức thì tụi tui đều được thoả mãn dữ lắm, vì chất lượng của các giải đấu không chê vào đâu được !!! Chứ nếu tổ chức quá nhiều giải mà chỉ quy tụ toàn những gương mặt đã quá quen thuộc thì chán chết, mất hết tính hấp dẫn.....
  5. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    có ai lói là nó thắng được Tiến minh đâu, chỉ nói là nó có triển vọng thôi mừ. Làm gì mà nóng thế
    HCM là nhất về cầu lông rồi. Tôi có phản đối đâu
    hello world
  6. hac_bach_song_sat

    hac_bach_song_sat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải nóng rồi. Tiến Minh là ngôi sao mà lị, là niềm hy vọng của tp Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung. Linh gì gì đó làm sao mà so sánh được chứ. Dù gì đi nữa Tm cũng là bậc đàn anh, mà các bác cũng biết là lớp trẻ bi giờ có nhiều điều kiện để học hỏi và nâng cao tài năng hơn. Tui đây tin là ko chỉ Tm mà cả các vđv khác như Qm, T.hải nếu có cơ hội tốt thì khó ai mà bì kịp. Nghe nói các người ấy bây giờ đang ở TQ tập huấn thì phải, tui cũng chả rõ......
  7. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thằng Linh đó chỉ đi xách dép cho các bậc đàn anh của nó thôi. Nó cũng không được xếp vào hạng VĐV triển vọng đâu. Chỉ vì bố nó khéo nịnh lão Bảo (béo) nên nó mới được đi Trung Quốc tập huấn. Lúc về nó cứ tưởng mình là sao... thế mới khổ chứ . Bây giờ thì lông bông chẳng học hành mà hình như cũng nghỉ đội HN rồi thì phải.
    IT
  8. hac_bach_song_sat

    hac_bach_song_sat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Í chà....Tui đây ở Sài Gòn nên không biết gì ở Hà Nội cả. Nhưng nghe bác twint nói thì thấy cũng tội Linh gì đó nhỉ.... Công nhận là không thể so sánh với các bậc đàn anh nhưng dù sao cũng là người có chí có tài.... Nếu không quá tự cao mà biết người biết ta thì chắc cũng sẽ có tương lai hơn.... Ở tp HCM cũng có đội tuyển triển vọng nữa, nhưng gọi là Đội tuyển năng khiếu... Chúng nó giỏi lắm các bác ạ, nhưng phải cái một vài đứa chảnh lắm, kiêu thấy ớn..... Nhưng dù sao số đông cũng đánh hay ra phết..... Chúng nó sướng lắm, có thời gian còn được tập chung với đội tuyển Quốc Gia cơ đấy, có toàn sao như T.Minh, Q.Minh, T.Hải, H.Sơn.....nhiều không kể hết.... Ui chao, ước gì tui được một lần gặp họ nhỉ, bắt tay một cái cũng mãn nguyện.... Tiếc là tui đánh chỉ tàm tạm, đúng ra là dở so với chúng nó, làm sao dám mơ chứ.....
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào , các pác tranh luận sôi nổi quá nhưng đừng cay cú quá hen .
    Thân Ái .
  10. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ở Hà Nội bây giờ còn ai đành được nữa đâu
    Sang thi nghỉ,Đại Thắng cũng nghỉ nốt,may ra con thằng Mỹ
    lứa sau chỉ có thằng Nam đà điểu vơi thằng Dương thôi
    còn thằng Linh Vĩnh thi quên đi

Chia sẻ trang này