1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn nào làm ở bưu điện Phú Thọ không ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi clicclac, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào làm ở bưu điện Phú Thọ không ?

    Chào người Phú Thọ,
    Cho mình hỏi một chuyện. Có bạn nào ở đây đang làm ở Bưu điện Phú Thọ không nhỉ? Mình gửi một bức thư bảo đảm từ Pháp về Phú Thọ, mình ghi đúng hết địa chỉ, thế nhưng thư không thấy đến nơi.Người mình gửi thư đã đến hỏi bưu điện và họ trả lời là vì mình không ghi tổ dân phố , nên thư không đến nơi.
    Vậy nên mình lên đây nhờ vả các bạn xem có bạn nào làm ở bưu điện ko? Và có cách nào để tìm thư được hay ko? Tại vì mình gửi giấy tờ quan trọng về nên mất thì chết mất. (đã cẩn thận gửi thư bảo đảm rùi mà......)

    Mình đã post bài này một lần trong chủ đề Bưu điện..... nhưng ko thấy có bạn nào để ý nên mình đành post thành chủ đề vậy. Có gì ko phải thì các mod tha thứ cho nhé.
    Cám ơn nhiều!
  2. phungngoctan

    phungngoctan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nếu cần tôi có thể giúp bạn những gì có thể
    hãy lien lạc với tôi qua YM : hpc_tanpn
    Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bạn ( Tôi không làm ở bưu điện )
    http://www.traitimdatto.com
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili nghĩ là cách hữu hiệu nhất vẫn là người nhà bạn phải trực tiếp và mạnh tay làm cho ra nhẽ chuyện này thôi. Chứ khó tìm được thành viên box Phú Thọ làm ở bưu điện lắm, mà cái quan trọng bây giờ là phải làm sao giải quyết cho nhanh không thì cái món đồ của bác chắc không lâu mà mất hẳn luôn, không tìm nổi giấu vết thôi.
    Chúc bác may mắn tìm được nó!
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hình như là đồng chí này chưa gửi bưu kiện bao giờ thì phải. Khi bạn gửi cho ai đó, người ta sẽ yêu cầu bạn ghi địa chỉ của bạn để nếu không giao được cho người cần giao thì bưu điện sẽ trả lại cho bạn. Yên tâm đi, đừng lo.
    Hili có vẻ mất niềm tin vào người Việt quá đấy.
  5. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rùi captain à! Mình đã gửi thư và bưu kiện nhiều lần rồi cả ở Pháp và Việt Nam. Nhưng chỉ có ở Việt Nam là mình bị mất ko phải một mà nhiều lần. Mà mình có ghi đủ địa chỉ cả người gửi và người nhận, gửi chuyển phát nhanh. Đặc biệt lần này mình cả chuyển phát nhanh và gửi theo dạng bảo đảm. Sau khi mình ra bưu điện ở Pháp hỏi thì họ bảo là họ chắc chắn là sau 5 ngày sẽ đến VN, còn sau đó thì là trách nhiệm của bưu điện chỗ sở tại . Và họ khuyên là mình tốt nhất nên làm việc với bưu điện Phú Thọ. Người nhà mình cũng đến hỏi thì bưu điện trả lời là ghi thiếu tổ dân phố. Mình ghi đủ tên người nhận, số nhà , tên ngõ, tên phố, tên phường, tên thành phố, tên tỉnh , tên nước , thế mà có một lý do lãng xẹt là ko ghi tổ dân phố. Mình thì quá quen với cách làm việc của bưu điện nhà mình rồi nên mới dùng đến hạ sách kêu gọi người giúp đỡ .
    Bạn captain nói như vậy là chưa từng là nạn nhân của bưu điện rồi. Bạn thật là người lạc quan, chắc tại chưa bao giờ gửi đồ quan trọng qua tay bưu điện để rùi thấp thỏm, thấp thỏm ( Tớ chỉ nêu ý kiến thế thôi, đừng giận tớ tội nghiệp nhé)
    À quên , ko thể yên tâm được vì tớ chờ .....gần hai tháng rùi!
    Lại .....à quên tiếp, bạn đừng hi vọng là gửi thư mà viết sai tên địa chỉ người nhận thì nó sẽ quay trở lại với bạn vì đó chắc chắn là chuyện không tưởng.
    Hồi tớ ở VN hay gửi thư cho một người bạn thân . Tớ ở nội thành HN, nó ở ngoại thành HN, địa chỉ thì hoàn toàn vẫn thế, ko thay đổi, nhưng bọn tớ mất thư nhiều đến mức lần nào gửi thư tớ cũng dán ....5 cái tem cho yên tâm, mặc dù thư cũng chỉ bình thường chỉ cần 1 tem 400d thôi. Mà công nhận từ hồi dán nhiều tem thư ko bị mất nữa
    Xin lỗi các bạn vì than vãn hơi nhiều, nạn nhân mà, thông cảm nhé.
    Được clicclac sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 06/01/2005
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili thì lại là nạn nhân (gián tiếp) theo kiểu này. Ngày xưa, cứ mỗi khi có tin mấy giáo viên nước ngoài nhận được thư là thể nào cũng nghe được kêu ca là thư của họ bị bóc. Không bao giờ thư đến tay người ta nguyên vẹn cả. Chả hiểu vì lí do gì.
    Sau đó thì cũng có người gửi bưu phẩm, thư về cho mấy chị lớp Anh học trên Hili một khoá, nghe kể lại thì mọi người đều bảo là đợi dài cổ chẳng nhận được.
    Riêng bản thân Hili thì gửi thư về nhà hay người nhà gửi sang cho mình chưa bao giờ bị thất lạc hay mất, hay bị bóc gì cả. Có lẽ là do may mắn. Cũng chả biết thế nào.
    Nói chung theo ý Hili thì người nhà bạn phải làm tới nơi tới chốn thì may ra tìm lại được. Vì họ trả lời theo kiểu đó là có ý muốn trốn tránh trách nhiệm rồi. Không ai chấp nhận câu trả lời như vậy cả, nếu ở các nước khác, chỉ vì câu trả lời kiểu đó thôi đã bị kiện cho phá sản ấy chứ. Một là người nhà bạn từ tốn tìm đến ông nào làm to ở đó, hai là làm rùm beng lên, yêu cầu họ truy ra cho tới cùng. Chả biết có hiệu quả gì không!
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 06/01/2005
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan tôi có rất nhiều người nước ngoài và họ thường xuyên nhận được bưu phẩm từ nhiều nơi trên thế giới. Tôi thấy họ rất hài lòng về sự phục vụ của bưu điện thành phố. Bưu phẩm nhận được bao giờ cũng còn nguyên và được mang trao tay một cách cẩn thận.
    Có một lần, do sơ suất, tôi ghi nhầm địa chỉ của người nhận. Sau 2 ngày, bưu điện gọi điện cho tôi thông báo rằng họ rất xin lỗi vì không tìm thấy địa chỉ đó. Sau đó, họ mang bưu phẩm đến cơ quan tôi đề nghị tôi xem lại địa chỉ và sửa nếu có thể. Thực sự là tôi cảm thấy rất ấn tượng về sự chu đáo đó.
    Tôi đưa ra 2 ví dụ để bạn có thể thấy rằng chất lượng phục vụ của bưu điện là không tồi. Tôi sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để có một dịch vụ chất lượng cao.
    Chúc các bạn vui vẻ và không bao giờ gặp mấy vụ rắc rối với bưu điện.
  8. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Phải tuỳ vào hãng vận chuyển nào. Nếu bạn gửi bằng DHL, Fedex, TNT thì rất tốt.
    Còn về cái dòng mình tô vàng trên kia thì có thể nói : miễn bình luận, bạn quả thật nhiều tiền. Câu bạn nói chứng tỏ bạn có suy nghĩ quá phân biệt.
    Nhưng mình cũng kể để bạn biết : mẹ mình cũng đã từng gửi thư chuyển phát nhanh đến Quảng Ninh. Mẹ mình cũng sẵn sàng trả nhiều tiền miễn có được chất lượng chuyển phát nhanh nhưng thư ko bao giờ đến nơi. Một lần khác mẹ mình cũng gửi chuyển phát nhanh một bức thư sang Pháp cho mình, mẹ mình trả > 300 000d nhưng mà nhanh đến mức 2 tuần sau đến nơi , trong khi thư bình thường thì chỉ 3 tuần.
    À mà các bạn nào định gửi thư nhanh sang nước ngoài thì đừng dùng EMS của bưu điện nhé, người nhà mình ra hỏi thì họ bảo là ko bảo đảm thư đến nơi đâu đấy. Cần nên ra DHL mà gửi, mất 3 ngày thôi mà bảo đảm cực kì do có mạng lưới riêng ko phải chung với bưu điện.
    Còn chuyện thái độ phục vụ bưu điện cộng với sự vô trách nhiệm của họ, có lẽ nhiều người ở đây đã phải chịu đưng rồi. Bạn quả thật là một người may mắn !
    Tặng bạn bài viết này:
    http://tintucvietnam.com/Sukien/2004/11/78779.ttvn
    Được clicclac sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 07/01/2005
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Clic thân mến,
    Mua một chiếc máy X của Trung Quốc, bạn mất 200.000 VND, trong khi mua một chiếc tương tự của Nhật, bạn phải bỏ ra 500.000 VND. Bạn chọn cái nào?
    Tôi không phải là người nhiều tiền nếu không nói là nghèo, nhưng tôi luôn chọn cho mình thứ tốt để dùng, kể cả dịch vụ sử dụng. Mà bạn cũng vậy thôi, hãy so sánh giá cả của DHL và EMS đi nhé.
    Bài viết tại tintucvietnam bạn đọc chưa kỹ trước khi gửi cho tôi. Khi gửi cái gì qua bưu điện nhớ khai giá đầy đủ, đừng vì tiếc tiền mà không khai đúng giá trị. Nó cũng như mua bảo hiểm thôi, mua đúng giá trị thì bạn sẽ được bồi thường xứng đáng. Hơn nữa, cũng cần phải xem lại mình đúng hay sai trong mọi chuyện trước, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" mà.
    Tôi không phải là người may mắn, nhưng bạn nói tôi may mắn, do vậy, chúc bạn may mắn như tôi.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
  10. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, có phải là EMS đã là cao cấp với người VN rồi hay không? Mình nói chất lượng phục vụ của bưu điện nói chung, chứ còn nếu đến dịch vụ đắt tiền nhất mà họ làm ăn còn ko ra gì thì họ còn tồn tại làm cái gì?
    Tất cả cũng do độc quyền mà ra cả!
    Mà thôi, ko tranh cãi với bạn nữa , vì chỉ vài ba lần bạn trả rất nhiều tiền để được một dịch vụ rất như ý , bạn đã coi tất cả dịch vụ của bưu điện đều như thế và tung hô tuyệt đối. Còn mình đã thử các dịch vụ từ rẻ đến đắt và thấy bưu điện VN làm việc rất chuối, thế thôi!
    Ví dụ bạn đưa ra mình ko đồng ý, vì đặc thù của ngành bưu điện khác. Họ là ngành chuyển thư, thế mà thư mất vô tội vạ, ai mà chịu cho được!
    Thế cuối cùng có bạn nào làm ở bưu điện ko vậy?

Chia sẻ trang này