1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn nào làm ở bưu điện Phú Thọ không ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi clicclac, 04/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, cậu đang ở nước ngoài phải không? Cậu như thế này thì làm sao mà sống ở Việt Nam được nữa. Việt Nam bây giờ cái gì cũng xấu, cái gì cũng chán. Tớ là người Việt Nam, tớ không phủ nhận là có nhiều cái chưa tốt. Nhưng quan trọng là mình làm gì, chứ không phải cứ leo lẻo chê rồi cười khẩy. Như thế sẽ làm người khác cười khẩy đó.
    Tớ không có ý động chạm đến bạn. Nhưng bạn cũng nên cân nhắc một chút.
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đừng nên trách giận nhau như vậy mà. Cuối cùng thì chuyện của clicclac chưa giải quyết được mà topic lại trở thành chủ đề tranh cãi về bưu chính Vn (rộng quá).
    Đúng là ở VN mình hiện nay còn nhiều điều bất cập do độc quyền gây ra, nhưng không có nghĩa tất cả mọi dịch vụ đều là không tốt. Chuyện đó thì chắc các bác đều hiểu cả mà, người còn có người tốt, người xấu thì dịch vụ nào cũng vậy thôi. Vấn đề giờ là ta tìm ra giải pháp xử lý "hậu quả" cho clicclac.
    Theo mình nghĩ thì khi bưu điện trả lời là thư chưa ghi tổ dân phố ==> tức là họ đã có trong tay lá thư đó, vậy nên clicclac trước tiên không phải lo lắng cho việc mất lá thư này. Chuyện bàn cãi ở đây là có phải do người điều hành nơi bưu điện sở tại cố tình "gây khó khăn" hay không? Theo nhận xét của tớ thì ít nhiều có chuyện đó, giải pháp là bạn nhờ người nhà quay lại đó hỏi: Việc ghi "chưa đủ" như yêu cầu của bưu điện thì phải làm thế nào để lấy được bức thư đó? Họ sẽ giải thích hoặc nêu điều kiện thì lúc đó ta sẽ bàn cách giải quyết tiếp.
    Chúc bạn sớm trở thành người may mắn để gửi được đồ của mình tới người nhận, thân ái!
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đặc thù của ngành bưu điện là gì hả bạn thân mến? Bạn thử về Việt Nam xem thế nào? Nói thật là tôi rất không đồng ý với những người không ở Việt Nam, đi "Tây" học rồi quay lại chê Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia. Để có cái nhìn thực tế, phải qua thời gian dài và hãy về Việt Nam mà xem nó như thế nào.
    Ôi, người Việt Nam!
  4. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh captain bình tĩnh... Sự thật là nó buồn như vậy đấy anh ạ! Mọi người nói đúng đấy, có lẽ anh chưa gặp phải trường hợp này lần nào nên anh chưa biết đấy thôi. Lúc gặp rồi bức xúc lắm lắm!!!... Em cũng đã 2 lần bị dính rồi.... Có lẽ gửi về các thành phố lớn thì đường vận chuyển ngắn và thuận tiện hơn, qua ít trạm trung chuyển hơn nên ít khi gặp những trường hợp thế này, còn gửi về các thành phố nhỏ hay các tỉnh lẻ như Phú Thọ chúng ta thì trường hợp này là phổ biến.
    Lần thứ nhất em gửi quà sn cho con bạn là một cái tượng bằng thuỷ tinh từ Sing về Phú Thọ, gửi bảo đảm hẳn hoi, tượng nhỏ thôi nên em gói quà rồi kèm cả một tấm thiệp mini ở trong, gói cẩn thận, mang đến bưu điện ở đây, họ chỉ cân lên rồi đưa cho em một cái phong bì lớn có nệm xốp nhựa bên trong để đựng quà rồi viết địa chỉ người gửi và người nhận ở ngoài phong bì. Đến khoảng hơn 1 tháng sau thì bạn em mới nhắn sang là vừa nhận được rồi nhưng nó hỏi em có gửi thư hay thiệp gì ko vì khi nó ra bưu điện nhận thì mọi thứ bị bóc trần trụi ra rồi, cái thiệp mini cũng ko có, chỉ còn mỗi cái tượng thuỷ tinh trần trụi.... Thế mới cú... Biết làm sao đc???
    Lần thứ 2 cũng trường hợp tương tự, gửi về Gia Cẩm-Việt Trì, em gửi một lá thư và một vòng bạc cho em gái, gửi thư bảo đảm luôn. Chiếc vòng bạc tay nhỏ tí, kẹp trong lá thư, ở ngoài có phong bì bình thường. Khi đến bưu điện gửi thư bảo đảm, bưu điện đưa cho cái phong bì to và dày hơn, có cả nệm xốp nhựa bên trong để cho cái phong bì nhỏ kia vào. Thế mà 3 tuần sau đứa em nó mới nhận được, mình gọi điện về nó nói là bưu điện lấy mất vòng bạc của nó rồi, khi nó nhận được thì không có cái phong bì to nữa, cái phong bì nhỏ có lá thư và vòng bạc thì bị rạch ra, chỉ còn lại lá thư còn vòng bạc thì không còn nữa.... Ngay đến cả những cái tầm thường vậy mà họ còn lấy cả của trẻ con... hix hix....
    Đi complain ư? Có bảo đảm thế, bảo đảm nữa thì cũng chẳng làm gì được vì ở đây họ có xác nhận gửi đi đầy đủ và nguyên vẹn như thế nhưng về đến VN thì làm sao họ biết đc. Ở bên nhà mình có làm sai thì cũng còn đợi chán mới được đền, hàng ai gửi cũng phải đền như thế thì lấy đâu ra tiền....
    Capcap em vẫn còn giữ những lá thư mà bưu điện ở đây gửi trả lời, họ nói cả giá đền bù cho những vật phẩm bị mất hoạc đến nơi người nhận không nguyên vẹn, có limit thôi chứ không có chuyện giá trị vật phẩm của mình bao nhiêu người ta sẽ đền cho bấy nhiêu đâu, vì thế khi gửi đi nếu có viết detail thì cũng chẳng ích gì nhiều .... Tí nữa tìm lại sẽ post lên đây cho mọi người thấy...
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 11/01/2005

Chia sẻ trang này