1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn nào người HN nhưng đang ở SG không nhỉ ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hungalpha, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ăn đồ Bắc.
    Ăn sáng: miến gà đầu đường Nguyễn Đình Chiểu (gần đối diện Đài phát thanh thành phố), giá ngày xưa là 8000/tô, không biết bây giờ thay đổi chưa.
    Ăn trưa: Cơm bà già ở Ngô Văn Năm (Tôn Đức Thắng rẽ vào) hoặc đầu hẻm 79 Lý Tự Trọng (không nhớ rõ có đúng địa chỉ không),khoảng 20.000/người. Hoặc ăn ở Hương Xưa, cũng trên đuờng Lý Tự Trọng, gần ngã tư LTTrọng, Hai Bà Trưng (không rẻ lắm nhưng ngon)
    Ăn tối: Các quán nhậu mở suốt đêm, tha hồ chiến đấu.
    Ngoài ra, ăn đồ Bắc thì ăn ở quán Hà Nội phố ở đường Lê Quý Đôn (Q.3) cũng tương đối ngon, mỗi tôi đắt. Nếu không thì chịu khó lên Tân Bình (khu sân bay TSN, đường Hồng Hà ấy), khu vẫn được gọi là Hà Nội 2, tha hồ chiến đấu.
    Còn các món ăn khác ngoài cơm sẽ update sau nhé.
    Have fun.
    Được cat_vang sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 02/06/2006
  2. hungalpha

    hungalpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi test địa điểm ở Tân Bình, quả thật là tuyệt vời. Cám ơn bác nhé.
    Tiện đây bác tập hợp thêm vài địa chỉ để anh em cung thưởng thức. Ăn uống kham khổ quen rồi hôm nay mới được bữa ăn ngon.
    Cám ơn bác nhiều
  3. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn cứ cụ thể là muốn ăn uống gì, biết đâu tớ biết. SG thế nhưng quán Bắc thì đầy, tha hồ chọn lựa.
    Vui vẻ nhé.
  4. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bún chả
    Bún riêu
    Bún ốc
  5. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất ai đang ở HN mà vào đây ( HCM city ) công tác hay làm việc lâu dài thì quên món Hn đi ah vì nói là món Hn nhưng sẽ không bao giờ đạt 100% như ở Hn dù là có chuẩn đến đâu đi chăng nữa. Túm lại là sẽ bị lai rất nhiều, mọi người sẽ rất ngạc nhiên và thú vị khi nghĩ mình sẽ đc ăn món Hn mà rồi cuối cùng lại không giống món Hn. Hỹa đề nghị người quen dẫn đi ăn những món ăn SG và như thế bạn sẽ biết thêm dc rất nhiều hưong vị mới trong ẩm thực. Riêng khu HN 2 (gần TSN) cũng không tìm đc nhiều món ăn HN, thật ra món ăn Hn nằm rải rác khắp SG tuy nhiên để tìm đc một chỗ khá khẩm thì thật vất vả.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ở SG được cái thịt ngựa rẻ. Gọi 1 tô thịt 6000 VNĐ mà đầy tú hụ.Ở HN gọi như vậy mất 10.000 VNĐ.
    Tớ thấy mấy món Tàu ăn cũng hợp khẩu vị. Nếu không ăn được thì mua Phở ăn liền về ăn nếu muốn đổi món ăn phở 24.
    Mình được cái ăn khoẻ, đi ăn tiệm cũng phải từ 2 bát trở lên. Đến nhà bạn chén 6 bát cơm. Hình như dân SG không bao giờ ăn thùng uống chậu như mình thì phải. Họ nhìn mình lạ lắm.
    Tớ chỉ sợ trong SG mỗi cái là mình ngồi một mình là y như rằng có một cậu đến hỏi có cùng "dòng" không. Chắc mình có cần phát sóng nên họ bắt được.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 03/06/2006
  7. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bạn CAP nói cũng có lý lắm, thôi chắc muốn ăn thì tự học cách nấu mà ăn vậy. Ngon dở gì thì cũng là mình nấu
    ixx: chết thật, sao lại hay bị hỏi thăm thế?
  8. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ý kiến của bạn CAP rất hợp lý với những ai vào SG trong thời gian ngắn như tớ. Cơ hội vào trong Nam ko nhiều nên tớ cũng rất muốn thưởng thức thú ẩm thực của người Nam. Vừa là để mở rộng hiểu biết , vừa là có cơ hội so sánh thú ẩm thực của 2 vùng Nam Bắc.Tớ mới chỉ có cơ hội ăn món ngon Huế và bây giờ có thêm dịp thưởng thức món ngon Nam Bộ.Nhưng SG rất rộng lớn so với HN, nếu ko biết trước thì quả thật rất khó tìm. Với lại , thích nhất là tìm đc món ngon nhưng rẻ của Nam Bộ( chứ ngon mà đắt mà ko có gì thú vị rùi ). Mà bạn bè tớ trong Nam lại chỉ biết các mon ngon nhưng đắt thôi
    Thế nên nếu mọi người biết thì chỉ giùm để sắp tới vào SG, tớ và cô bạn thân có cơ hội thưởng thức thật nhiều mà vẫn có thể đi tour xuống Miền Tây Nam Bộ để tìm hiểu mảnh đất cực Nam của tổ quốc.
  9. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    ở trong này nếu các bạn đi công tác thì các quán ăn tập trung ở Q1 rất đa dạng nhưng dù bình dân đến đâu thì giá cả cũng không như HN còn nếu như giá "quá" bình dân thì các bạn sẽ phải lo lắng về vấn đề VSAT thực phẩm. Ăn quán Tàu thì sang bên Q5, rất nhiều và đa dạng còn ăn có hợp hay không thì chưa thể biết được...Bạn có thể ăn lẩu với giá từ 20,000 VND cho tới vô cùng, cafe cũng vậy, bắt đầu từ 3000 VND trở đi. Thường thì các quán ăn ngon nằm trong ngõ hay hẻm nhưng tốt nhất là có người đưa đi. Ngay tại Q1 có thể ăn thịt chó, đồ biển và các loại món ăn Nam Bộ nhưng Xin nhắc lại là nên nhờ người quen của các bạn hoặc đối tác nơi mình đến công tác đưa đi ah, CAP chỉ có lời khuyên như thế thôi đừng tự tìm hiểu một mình, vừa tốn tiền vừa không vừa ý mà lại rất tốn thời gian và thêm nữa là NÓNG nữa (giờ này HCM hay mưa giông vào buổi chiều,tối thì mát và sáng thì nắng lắm ah) Chúc các bạn có nhiều khám phá tại tp HCM.
  10. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ đc biết thì Q1 ở SG nổi tiếng là "Quận ăn chơi ", ngõ hẻm SG có rất nhiều thứ đa dạng, và cũng ko hề đắt. Tớ nghĩ là ở đâu cũng thế, nếu biết tìm và chịu khó tìm thì tìm đc nhiều thứ lạ, hay hay mà ko đến mức phải lắc đầu lè lưỡi về giá cả. Vì thế Topic này đc lập lên để mọi người giúp đỡ lẫn nhau .
    Tớ đc biết món Bún chả cá SG ở 40 Trần Cao Vân, Q1 đc khen lắm . Cái này tớ đọc trên Mực tím hoặc HHT nên tớ nghĩ sẽ bình dân thôi. Vì do hs, sv giới thiệu. Mỗi khi đọc 2 tờ báo này tớ thường ghi lại những địa chỉ hay hay trên mọi lĩnh vực ở khắp mọi miền tổ quốc. Nhưng mà tớ tìm mãi ko hiểu cái cuốn sổ đấy tớ để ở đâu rùi. Mà bây giờ giở lại từng tờ Mực tím hoặc HHT để tìm lại thì tớ ko đủ kiên nhẫn. Với lại 3 ngày nữa tớ đi SG rùi nên cũng ko có đủ time để làm việc đó. Vào đó, nếu tìm đc địa chỉ chỗ nào ngon ngon tớ sẽ post lên cho mọi người. Hi vọng mọi người cũng vậy.

Chia sẻ trang này