1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn nào quê Văn Giang không ? Xin mời vào đây nhé.

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi thankyou903, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Rain ơi, hic tớ chắc fa?i qua tháng 2 mí tụ tập đc. Thi ky? đến cuối tháng 12, ru?i đi học quân sự ơ? Vifnh Phúc 1 tháng-----> co?n ri? la? xuân xanh .
  2. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Người dân Văn giang chủ yếu sống bằng nghề nông trên mảnh đất của mình và mang nông sản Hà nội tiêu thụ. Nay đất canh tác nằm trong dự án bị thu hồi, Hà nội cấm bán hàng rong; nhiều người phải đổi nghề.
    Các bạn hãy hiến kế đường làm ăn cho bà con mình từ nguồn vốn là bồi thường thu hồi đất.
  3. thankyou903

    thankyou903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Người Văn Giang có truyền thống làm nông nghiệp giỏi, ko những thế còn rất năng động. Có lẽ hiếm có miền quê nào mà nhiều tỷ phú từ đồng ruộng (với diện tích đất canh tác trên đầu người khá thấp) như ở Văn Giang chúng ta đó. Nhìn những cánh đồng cam quít, quất cảnh, cây cảnh... hàng trăm triệu trên mỗi sào đất của Văn Giang quê mình thì thấy.
    "Ôi quên ta bánh đa bánh đúc
    Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
    Nơi tuổi thơ ta trải qua, đẹp như giấc mơ"
    Về quê mùa này xe tải ngập cánh đồng (để trở cam, quất, quít, bưởi, cây cảnh... đi bán Tết) - Quê ta đang vào ngày mùa đó.
    Về quê thôi các bạn ơi. Không khí Tết đang tràn ngập trên các cánh đồng quê ta đó.

    Được thankyou903 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 27/01/2008
  4. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Người Văn Giang có truyền thống làm nông nghiệp giỏi, ko những thế còn rất năng động. Có lẽ hiếm có miền quê nào mà nhiều tỷ phú từ đồng ruộng (với diện tích đất canh tác trên đầu người khá thấp) như ở Văn Giang chúng ta đó. Nhìn những cánh đồng cam quít, quất cảnh, cây cảnh... hàng trăm triệu trên mỗi sào đất của Văn Giang quê mình thì thấy.
    "Ôi quên ta bánh đa bánh đúc
    Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
    Nơi tuổi thơ ta trải qua, đẹp như giấc mơ"
    Về quê mùa này xe tải ngập cánh đồng (để trở cam, quất, quít, bưởi, cây cảnh... đi bán Tết) - Quê ta đang vào ngày mùa đó.
    Về quê thôi các bạn ơi. Không khí Tết đang tràn ngập trên các cánh đồng quê ta đó.

    Được thankyou903 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 27/01/2008
    [/quote]
    Chú em cứ ngồi trên trời mà tự ca, tự sướng đi. Đất nông nghiệp bị thu hồi cho dự án tới sát bìa làng Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan. Khi đó với vài trăm triệu đền bù thì đến Sahara hoặc Gôbi mà trổ tài canh tác nhé.
  5. titackbuon

    titackbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    q
  6. titackbuon

    titackbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chú em cứ ngồi trên trời mà tự ca, tự sướng đi. Đất nông nghiệp bị thu hồi cho dự án tới sát bìa làng Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan. Khi đó với vài trăm triệu đền bù thì đến Sahara hoặc Gôbi mà trổ tài canh tác nhé
    [/quote]
    Sao mọi người có vẻ nhìn nhận về khu đô thị bi quan vậy nhỉ ? Cứ lo mất đất thì sẽ sống bằng gì ? Thế như dân HN thì họ chết hết sao ? Con người phải thay đổi chứ ? Nếu cứ có suy nghĩ vậy thì con nhà nông vẫn là nhà nông thôi à ? Xã hội thay đổi đòi hỏi suy nghĩ của con người cũng phải thay đổi để phù hợp với sự thay đổi của xã hội đó. Có chăng ở khu đô thị đấy ta nên quan tâm tới mức đền bù cho người dân như thế nào cho hợp lý với những vùng giáp danh HN như VG của ta ? Còn việc sử dụng tiền đền bù đó ra sao tôi tin chắc tất cả người dân trong 3 xã Cửu Cao, Phụng Công và Xuân Quan đều đã có kế hoạch sử dụng nó rồi. Còn sự thành công hay thất bại trong việc sử dụng đồng tiền là điều tất yếu trong cuộc sống. Có khi thất bại lại là điều hay chứ chưa hẳn là dở đâu nhé !
    [/quote]
    Được titackbuon sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 23/02/2008
    Được titackbuon sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 23/02/2008
    Được titackbuon sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 23/02/2008
  7. duydinh20101982

    duydinh20101982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Híc mình ở Cửu Cao. Trung tâm của điểm nóng đất đai. Nhiều khi cũng chán chẳng buồn về nhà. Từ vụ đất cát nhiều người thay đổi quá. Ko yên bình như ngày xưa nữa.
  8. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Tôi mới được xem đĩa DVD ''''Lễ đón bằng Di tích Lịch sử Văn hoá Đình Hạ'''' thôn Đan nhiễm. Thật là trang trọng và hoàng tráng. Nó có giá trị giáo dục truyền thống tuyệt vời. Hỡi những người con làng Đan nhiễm gần xa nên xem nó để thêm hiểu và tự hào về lịch sử quê mình.
    Xin cám ơn những người đã có công sưu tập, biên soạn, tổ chức lễ hội này.

  9. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Sắp có dịp về Văn Giang rồi. Thế nào cũng xuống Xuân Cầu, Nghĩa Trụ làm mấy ký chuột đồng về luộc ép lá chanh. Chuột ở miền Tây không thơm, ngon bằng ở quê mình.
  10. titackbuon

    titackbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác dotrongluc là người Đan nhiễm phải không nhỉ ? Em được biết những người con của Đan nhiễm mới có được đĩa CD đấy. Giờ bác đang công tác ở đâu vậy có hay về quê không ?

Chia sẻ trang này