1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn nào quê Văn Giang không ? Xin mời vào đây nhé.

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi thankyou903, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [/quote]
    Giờ VG mở nhiều dịch vụ vui chơi giải trí ghê. Về quê mỗi lần mỗi khác
    [/quote]
    Văn giang hiện nay có gần đủ loại hình vui chơi giải trí : Bar café, nhà hàng, karaoké, nhà nghỉ, massage, gội đầu thư giãn... một số ít có chất lượng cao như có thể xếp sao được như Café Long (chất lượng ko thua kém SG), Phở Tuấn béo, thịt cầy Cây si... khách chủ yếu vẫn là dân bản địa;, khách vãng lai chưa thu hút nhiều khách phương xa.
    Điều đáng buồn là nười dân Thị trấn (chủ yếu thôn Đan nhiễm) đã dành rất nhiều ha đất màu mỡ của mình cho xd các cơ quan của huyện, nhưng sự đền đáp cho dân địa phương chưa tương xứng. Cụ thể là các công trình công ích hầu như không được nhòm tới:
    - Đường trong thị trấn thì lầy lội, không đèn chiếu sáng
    - Các công trình văn hoá nhà hát, sân vận động, thể thao... không thấy đâu
    - Chợ Huyện thì dơ kinh khủng.
    Mang danh Thị trấn mà cơ sở hạ tầng như vậy là quá tệ.

  2. phamlai1701

    phamlai1701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    **************************************************************
    Xin hỏi Hội Văn Giang có còn chào đón hội viên mới không cho tôi tham gia với, Tôi quê Văn Giang đây hôm nay mới biết trên TTVN có chi hội Hưng Yên.
    Tôi xin tự giới thiệu sơ bộ: tên theo Nick, học cấp 3 tại Văn Giang khóa 94-97, sinh sống tại Phố Chợ Mễ - Mễ Sở, hiện nay đang công tác tại Hà Nội cho Tập đoàn chuyển giao công nghệ TTGroup. Điện thoại liên lạc: 0983.108809, 0912.108809. 0321.939299, 0321.506226. Nếu được tham gia cùng hội tôi sẽ góp một phần đưa hội ngày càng phát triển tôt đẹp hơn.
    Giờ VG mở nhiều dịch vụ vui chơi giải trí ghê. Về quê mỗi lần mỗi khác
    [/quote]
    Văn giang hiện nay có gần đủ loại hình vui chơi giải trí : Bar café, nhà hàng, karaoké, nhà nghỉ, massage, gội đầu thư giãn... một số ít có chất lượng cao như có thể xếp sao được như Café Long (chất lượng ko thua kém SG), Phở Tuấn béo, thịt cầy Cây si... khách chủ yếu vẫn là dân bản địa;, khách vãng lai chưa thu hút nhiều khách phương xa.
    Điều đáng buồn là nười dân Thị trấn (chủ yếu thôn Đan nhiễm) đã dành rất nhiều ha đất màu mỡ của mình cho xd các cơ quan của huyện, nhưng sự đền đáp cho dân địa phương chưa tương xứng. Cụ thể là các công trình công ích hầu như không được nhòm tới:
    - Đường trong thị trấn thì lầy lội, không đèn chiếu sáng
    - Các công trình văn hoá nhà hát, sân vận động, thể thao... không thấy đâu
    - Chợ Huyện thì dơ kinh khủng.
    Mang danh Thị trấn mà cơ sở hạ tầng như vậy là quá tệ.

    [/quote]
  3. laptopbp

    laptopbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Văn giang hiện nay có gần đủ loại hình vui chơi giải trí : Bar café, nhà hàng, karaoké, nhà nghỉ, massage, gội đầu thư giãn... một số ít có chất lượng cao như có thể xếp sao được như Café Long (chất lượng ko thua kém SG), Phở Tuấn béo, thịt cầy Cây si... khách chủ yếu vẫn là dân bản địa;, khách vãng lai chưa thu hút nhiều khách phương xa.
    Điều đáng buồn là nười dân Thị trấn (chủ yếu thôn Đan nhiễm) đã dành rất nhiều ha đất màu mỡ của mình cho xd các cơ quan của huyện, nhưng sự đền đáp cho dân địa phương chưa tương xứng. Cụ thể là các công trình công ích hầu như không được nhòm tới:
    - Đường trong thị trấn thì lầy lội, không đèn chiếu sáng
    - Các công trình văn hoá nhà hát, sân vận động, thể thao... không thấy đâu
    - Chợ Huyện thì dơ kinh khủng.
    Mang danh Thị trấn mà cơ sở hạ tầng như vậy là quá tệ.

    [/quote]
    [/quote]
    mời bác tuy em không phải là admin nhưng em cổ vũ bác vào đây. Em Tham gia cũng lâu lâu rùi khống nhớ lắm nhưng em cũng học cấp 3 Văn Giang Trước làm ở Kim Ngưu Hà Nội giờ đang về đóng góp cho quê hương.
  4. phamlai1701

    phamlai1701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    mời bác tuy em không phải là admin nhưng em cổ vũ bác vào đây. Em Tham gia cũng lâu lâu rùi khống nhớ lắm nhưng em cũng học cấp 3 Văn Giang Trước làm ở Kim Ngưu Hà Nội giờ đang về đóng góp cho quê hương.
    *****************************************************************
    Vậy khi nào có chương trình gì nhớ thông báo cho tôi biết nhé
    [/quote]
  5. phamlai1701

    phamlai1701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mời bác tuy em không phải là admin nhưng em cổ vũ bác vào đây. Em Tham gia cũng lâu lâu rùi khống nhớ lắm nhưng em cũng học cấp 3 Văn Giang Trước làm ở Kim Ngưu Hà Nội giờ đang về đóng góp cho quê hương.
    *****************************************************************
    Vậy khi nào có chương trình gì nhớ thông báo cho tôi biết nhé
    phamlai1701: Bác admin của Box này đâu rồi sao để Box sẹp thế, tổ chức cái gì đi chứ? hay tổ chức off
    + Phương án 1: bánh cuốn chợ mễ - thăm đền Chử Đồng Tử - Du thuyền trên sông hồng (Bánh cuốn tôi đặt, đền Chử đồng tử ngay gần chợ mễ, du thuyền tôi liên hệ thuê thuyền, có thể mua hoa quả bánh trái, luộc ngô ngay trên thuyền vừa ăn vừa ngắm sông. Chi phí tôi có thể ok, chỉ mong mọi người ủng hộ).
    + Phương án 2: Đi câu cá (Cá câu được có thể chế biến ngay tại chỗ, nếu thiếu đi mua thêm hihihi... hồ câu tôi liên hệ sẽ gần khu vực Văn Giang.
    Nếu có bạn nào là SV đang vào mùa thi thì mình có thể lùi kế hoạch đến khi các bạn thi xong, miễn sao có đông người tham gia, lập được danh sách cụ thể là có thể tổ chức được. Mình cũng muốn góp sức xây dựng quê hương Văn Giang mà chưa biết bắt đầu từ đâu bác nào đi trước chỉ đường với
    [/quote]
    [/quote]
  6. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Văn Giang là vùng đất cổ với nhiều di tích lịch sử văn hóa như đình Đa ngưu (Tân Tiến), chùa Mễ sở, chùa Ngò (Phụng Công); riêng làng Đan Nhiễm người xưa xây dựng 14 đình, chùa, miếu làm nơi thờ tự. Đặc biệt nơi đây triều đình phong kiến cho dựng Văn Chỉ hàng Huyện có bia đá ghi danh và thờ 18 vị tiến sĩ.
    Hình ảnh một số Dình chùa ở làng Đan nhiễm xây dựng cách đây nhiều trăm năm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  8. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với các bạn yêu thích Lịch sử Văn hóa bài viết của nhà nghiên cứu Phạm Hữu Du

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn tiếp)
  9. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    LÀNG LẠI ỐC XÃ LONG HƯNG BAO GIỜ CHÚ TỄU LẠI CƯỜI
    Nguồn: www.hodovietnam.vn/truyenthong
    Cậu bé Đõ hữu D khi vẽ về quê hưong của mình như một khu biệt thự cao tầng sang trọng. Bố D, anh Đỗ Văn H nguyên là thợ gò hàn tôn khi làng Lại Ốc vẫn là một làng gò hàn trong thời hưng thịnh. Giờ thì nghề này đã suy vi. Một số gia đình thì chuyển sang làm tủ sắt, tủ tôn , một số khác bắt được mối xoay sang buôn máy tập đa năngTQ. Mẹ của D giờ cũng không còn phụ gò nữa, cô đã chuyển sang may túi bạt cung cấp cho các siêu thị. Nhà D bây giờ vân là nhà cấp 4, nhiều nhà trong thôn cũng vậy, nhưng căn cứ vào thu nhập hiện nayngười ta dám khẳng định rằng: Lại Ốc nhanh chóng sẽ có bộ mặt khác hẳn. Cũng sẽ chẳng xa xôi gì nữa đâu, bây giờ Lại Ốc đã có số lượng nhà cao tầng bình quân so với các thôn khác trong xã là nhiều nhất.. Nhìn từ xa người ta thấy ở Lại Ốc đua nhau đang mọc lên những căn nhà đúc có lối kiến trúc tận đẩu tận đâu xa tít bên trời Tây, kiểu có từ thế kỷ 19 với mái tum, mái vòm, các hoa văn... Và nếu cứ đà này thì bức tranh của bé D là bức tranh của tiên tri.

    Rối làng mình còn oách hơn nhiều.
    Cụ Nguyễn Văn Phùng là chủ tịch UBHC xã Long Hưng trong thời gian nghề rối nước ở Lại Ốc còn hưng thịnh. Giờ cụ đã ngoài 80 tuổi, là thương binh hạng 2/4 nhưng còn minh mẫn và tráng kiện vung cánh tay bị đạn mọoc - chê của Pháp tiện mất một nửa chỉ về phía UBND xã, cụ nói: Muốn biết về nghề ấy thì cứ vào nhà truyền thống của xã mà ngắm con rối đã rồi ra đây tôi mách cho người mà hỏi....Phải thực tế thì mới nói được.

    Con rối thì tôi lạ gì, trong nhà hát múa rối, các gánh rối rong, trong cửa hàng Souvenir người ta bày bán la liệt cho khách du lịch làm đồ lưu niệm. Khi đến nhà truyền thống xã , tôi tưởng tượng sẽ dậy lên trong đầu trong tim mình tiếng trống tiếng sênh, tiếng trúc tiếng tơ của ngày hội quê : Mặt nước lung linh, rùa vàng nổi lên đội 3 quả núi,nưóc chảy nhịp nhàng lộ vân trên vai và xòe 4 chân nhe răng trợn mắt, phun nước biểu diễn. Các thần tiên xuất hiện, nét mặt nhuần nhị thanh tân, há phải đâu vẻ đẹp của trần thế, tay nhỏ nhắn mềm mại múa điệu hồi phong, nhíu mày biếc ca khúc vân hội. Chim phượng có sừng họp nhau thành đội ra múa may phô diễn. Hươu họp thành đàn nhảy nhót...Rồi trong đầu lại tỏa ra những giấc mơ về một ngày xa lắm, thuở phường rối Lại Ốc còn tung hoanhkhắp vùng Kinh Bắc xa xưa....
    Thế nhưng, những con rối trước mặt tôi bây giờ chỉ còn là con rối của đội rối nước Long Hưng đi biểu diểntong một vùng của huyện Văn Giang những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Này là hình anh bộ đội, kia là tượng chị du kích...(Lúc ấy rối biểu diễn phục vụ chính trị, diễn cảnh đánh Tây đánh Nhật, làm gì có trò diễn dân gian) .Chú Tễu và các con rối xưa không còn nữa vì hồi cải cách cuối thập kỷ 50 đã vứt hết đi rồi...!!!
    Lần theo lời kể của cụ Phùng, tôi đến nhà ông Đỗ Văn Hương, một cán bộ văn hoá lâu năm của xã, lại là người bản địa. Ông Hương trước đây đã có thời đi bán vé rong của làng. Trong sự hồi tưởng của ông, cái thuở theo gánh rối lang thang hết làng này sang xã khác cũng oanh liệt chẳng kém gì lúc ông còn trong quân ngũ tại chiến trường B. '' Bây giờ nhiều nơi múa rối, tôi đã trực tiếp đến nhà múa rối Trung ương xem, nhưng không đâu có kỹ thuật bằng Lại Ốc'' -Ông Hương nói vậy. Ngày ấy phường rối Lại Ốc đi lưu diễn khắp vùng với các trò, vở vói mục đích tuyên truyền.Nào là du kích đánh đồn Tây, nào là cảnh tát nước cứu hạn, nào là chuyện làng chuyện xóm...Tiếng là lưu diễn chứ thực ra thu nhập có đáng là bao.Mỗi đêm đỏ đèn, sau khi trừ công điểm nộp cho hợp tác xã, mỗi diễn viên , nghệ nhân và nhân viên trong đoàn được vài xu, Làm gì ai cũng biết, nào hạ cọm,chuẩn bị thủy đình, nào là ngâm mình dưới nước trong đênm đông giá buốt. Thế nhưng bữa ăn của đoàn thì cơm độn ngô ăn với dưa muối. Nhiều khi bữa ăn của đoàn chỉ toàn ngô bung với củ cải kho... Vậy mà vẫn đi, vẫn diễn, vẫn say sưa thổi hồn vào các con rối vô tri.
    Còn tiếp

Chia sẻ trang này