1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn nào quê Văn Giang không ? Xin mời vào đây nhé.

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi thankyou903, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ê con cún nầy, chị mầy tìm mầy mỏi cả cẳng.Về nhà ngay ko chị mày đánh đòn jờ! he he
    Hum nọ tụi bây nhậu nhẹt bù khú chẳng mang fần cho chị mày. Nhớ mặt chị mầy đấy!
  2. hungyenmobi

    hungyenmobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khoai luá thì ở Quê mình có tất
  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    uhm, thì khoai lúa quê mình thiếu rì, đầy đồng mà :). Nhưng mà ngày xưa VG có nghề bện quại ngô hoặc làm thảm đay như KChâu hok nhỉ.Tầm năm 91, 92 ấy.
  4. haidfx

    haidfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhớ ngày xưa các cụ trồng đay, ngâm đay - gớm cái vụ này thì hay phải biết,mình cũng tham gia Còn bện quại ngô hoặc làm thảm đay thì kg thấy. Chắc bên KC giờ vẫn còn à.
  5. duydinh20101982

    duydinh20101982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chú này lại trốn vợ đi chơi rồi.Hôm trước đi uống bia trên quán Ngoan Chanh gần trạm bơm VG sao ko rủ anh?
  6. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ sợ chú không đi được thôi chú định à
  7. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    bên KChâu tớ cũng hết rồi. Nhớ ngày xưa thích mãi cái kim khâu quại to to, mang đi đâm lá ấy, thích lém. Cả hè tớ lang thang trên trường cấp 2 An Vỹ, tả xung hữu đột với tụi trẻ trong làng vì mấy cái lá xà cừ, lá bàng. Mỗi hôm quét hoặc xỏ đc 1 xiên lá về cho mẹ nấu cum. đc mỗi tí là mà tốn của mẹ tớ mấy cốc chanh đường .
    Còn trò ngâm đay nữa, đến mùa thì thôi rồi, mùi gần như nước củ bột ở quê chị Hằng ấy . Nhưng hâm mộ cái kiểu lấy đay đaf ngâm, đaf giặt sạch- trơ? nên trắng muốt, buộc va?o que đay, fất fơ như tiên ông hoặc bô? Tát ấy .
    Bác na?o ko biết mấy tro? na?y thi? hưi tiếc thơ?i kon tre?
  8. haidfx

    haidfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngâm đay mình chỉ khoái đi bắt cá.Dạo ấy bà con ngâm ở ao ngòi, các chú cá kg chịu đuợc ngoi lên thở.Thế là....
    Vào mùa thu mà Shopboong đi xiên lá thì chắc là trúng lắm nhỉ
  9. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ắt xi?, mu?a thu tớ đi kâu cá Haid ạ. Co?n he? mí đâm lá cơ. Lơ mơ đâm thu?ng 1 cơ số thứ # nưfa ;))
  10. thankyou903

    thankyou903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới An Vĩ, mình khoái món đậu ở đây thế. Ngày xưa, mỗi khi đi học về (nhà mình ở Văn Giang nhưng lại học dưới Khoái Châu từ hồi cấp 2) là mình lại mua cả cân đậu về rán ăn. Ngon tuyệt

Chia sẻ trang này