1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn nào thích "Thơ mơi" không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khoa_potter, 26/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoa_potter

    khoa_potter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào thích "Thơ mơi" không?

    Mình đang viết về "Thơ mới" 1932. Bạn nào có sách gì hay về phong trào này thì giới thiệu cho mình với. Cám ơn.


    KHOA POTTER
    [/size=10]
  2. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Híc!!!!
    Thương thay cho topic này!
    Vắng hoe như chùa bà đanh,chẳng ma nào trả lời cả!
    Thôi để tôi mở hàng nhé!Biết đâu bọn minh triết và đặc biệt là bọn bò ở bên mục Ngụ ngôn mới lại mò sang là zui đấy!
    No-fear
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha No-fear đang câu khách kìa!!!
    Ngó vào chút vậy...
    Tớ thì thấy thơ nào mà chẳng mới. Cứ nốc rượu cho tây tây lên, thì bài nào cũng mới hết.


    Tequila sunrise

  4. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    tớ mà nốc rượu Tequila vào thì không chỉ thơ nào cũng là mới mà đọc chuyện Ngụ ngôn của bác Irish tớ cũng thấy như thơ mới ý chứ.
    No-fear
  5. khoa_potter

    khoa_potter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Nốc rượu vào mà cũng đọc thơ nào ra thơ mới ư? Cho em xin!!!
    Nốc rượu vô rồi thì ngay cả văn chương hạng bét thì mình cũng thấy là nó là văn chương trên thiên đường ngay!

    Xin công nhận là thơ nào cũng mới nhưng phải coi là nó mới vào cái thời đại nào và mới với cái gì cái đã. Cứ đem thơ của "Thơ mới" so với thất ngôn bát cú Đường luật xem. Mới quá đi chứ! Còn thơ bây giờ đem so với "Thơ mới" thì công nhận là cũng mới đấy nhưng chẳng thể bằng cú đột phá hồi xưa đâu.

    KHOA POTTER
    [/size=10]
  6. honganh

    honganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    toi cung thich Tho Moi, du la doc ko nhieu,, nhung may bai trong chuong trinh hoc deu hay
    toi thich Xuan Dieu nua.
    [blue]
    honganh
  7. HOAI_DIEP_THU_LANG_new

    HOAI_DIEP_THU_LANG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô khoa!!!!!!!
    Khong ngo van co nguoi thich tho moi!
    Bạn nên tìm cuốn VIỆT NAM THI NHÂN TIỀN CHIẾN
    của NGUYỄN TẤN LONG,3 TẬP
    viết rất đầy đủ.
    CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
  8. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tìm đọc cuốn Thi Nhân VN , tuyệt lắm đó .
    Mà tò mò chút , ban j thích thơ của ai vậy ? Tôi nói về tôi nhé , tôi thích cái chất dân dã , hơi nhuốm màu cổ tích của thơ Nguyễn Bính , chất "điên" của thơ Hàn Mạc Tử , và bạn đã bao giờ buồn nỗi buồn của người ra đi trong Tống Biệt Hành -Thâm Tâm chưa?
  9. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đọc Nhớ Rừng của Thế Lữ đúng là phê luôn...tuyệt vời quá...đọc xong đúng là thấy ú ớ luôn...hêhê... đúng là Hay Vái Đ... con Gà Mái...

    CÓ CÔNG MÀI SẮT , CÓ NGÀY NÊN KIM ​
    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 17/03/2002 09:02
  10. khoa_potter

    khoa_potter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    À, cám ơn bạn Lang và chocolate lắm lắm! Thật ra thì mình cũng đã có cuốn TNVN rồi. Cũng hay lắm! Trong đó mình thích nhất là thơ Xuân Diệu. Nhiều bài of Xuân Diệu hay lắm!"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ!". Thơ Xuân Diệu đọc cứ như có một luồng sức sống tuôn chảy trong mình. Thật sự là tuyệt vời! Thơ of Nguyễn Bính or Hàn Mạc Tử đều có cái nét riêng nhưng dường như trong thơ Xuân Diệu đôi khi cũng mang một chút điên như HMT or dân dã of NB tuy cơ bản thơ Xuân Diệu chủ yếu viết là cho thanh niên đọc chứ không phải cho những tầng lớp khác.

    KHOA POTTER
    [/size=10]

Chia sẻ trang này