1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ BẢN TÌNH CA EM DÀNH TẶNG RIÊNG ANH !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhangvuitinh, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    CÓ BẢN TÌNH CA EM DÀNH TẶNG RIÊNG ANH !!!!

    [font=.VnTime][/font=.VnTim
    Khônh hiểu sao mỗi khi nghe thấy giai điệu của bài "CHÂN TÌNH" em lại thấy nhớ anh ra riết .Bài ca với giai điệu ngọt ngào dễ đi vào lòng người và tạo một cảm xúc khó tả .
    Dường như em thây có bóng dáng anh trong đó .Thấy có những lúc aqn đứng chờ em dưới cơn mưa và cái rét như cắt cua Ha Nội .....Lúc ấy em cảm nhận được tình anh nguyên vẹn dành cho em ánh mắt ấm áp như chẳng có mưa và rét .Em hạnh phúc vì điều đó dù nhói lòng vì thương anh .Nhiều khi như một thói quen đi làm về em lại nhìn trươc nhìn sau xem có anh đứng đợi . Không có anh em một mình cô đơn trên con phố đã bao lần mình đi qua .Lúc ấy em thấy mình thật buồn và anh quan trọng với em biết bao .Khi ấy em chỉ ước đường về dài hơn để khỏi sớm về nhà đối diện với sự cô đơn và nỗi nhớ anh .Sao lúc ấy căn phòng nhỏ mà sao thênh thang rộng đến thế . Nhất là những lúc em giận hờn không người sẻ chia tâm sự ,em một mình trong hờn tủi em khóc như chưa bao giờ được khóc . Đôi khi từ nhà hàng xóm vọng sang bài ca ấy em thấy nó như chính lời tỏ bày của anh đối với em.Lần đầu tiên hò hẹn anh cũng hát cho em nghe bài ấy. Và bây giờ mỗi khi buồn và nhớ anh em như lại nghe thấy:'Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em". Lúc ấy em cảm nhận hết ý nghĩa của tình yêu và cuộc sống.Và anh ạ, anh có vui lòng không nếu nó la bản tinh ca của bọn mình - bản tình ca em danh tặng riêng anh vơi sự nâng niu trân trọng nhất ????
  2. violet_lotus

    violet_lotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn lắm ,một trái tim đi hoang ..."Như chưa từng có những phút lìa xa..."
    Đừng buồn nữa.Chỉ khiến mình thêm già cỗi mà thôi .Mà cuộc đời thì có biết bao nhiêu thứ để làm ngoài tình yêu..

Chia sẻ trang này