1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ Anh biết...(Em vẫn yêu Anh)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhudadauyeuu, 08/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ Anh biết...(Em vẫn yêu Anh)

    Nếu 1 ngày A thấy E thay đổi
    Điều E làm chẳng phải vì A
    Và nụ cười, tiếng hát cũng mong manh
    Là khi ấy E yêu A nhiều nhất


    em ko biết đến bao giờ sẽ đc gặp lại a sau ngày hôm nay. A có nhận thấy ko? Hnay gặp Anh, E đã cười nhạt trước những lời nói, hành động của A, chỉ lắng nghe và bỏ ngoài tai những lời nuối tiếc.
    E đã quyết tâm hơn khi nói "không" với những câu hỏi a đặt ra, ko 1 chút đắn đo, suy nghĩ...
    "Mình vẫn là anh em được ko?
    Anh ôm Em một lần nữa được ko?
    A có đc đến dự sn em nữa ko?..."
    >>> Ko A àh, cho em 1 sự quyết tâm đi...
    Biết ko? Lúc ấy E chỉ muốn ôm A thật chặt, muốn nhìn thẳng vào mắt A và nói "eya rất nhiều nên cmình khó có thể là ae ", muốn nói rằng "e chưa hề quên a", muốn cầm tay A như những ngày đầu chúng mình quen nhau...
    thật hạnh phúc...
    Nhưng E đã níu lấy sự quyết tâm của mình để gạt A ra khỏi những ham muốn kia, để mình quên nhau...dù chỉ là 1 phút
    Anh - người em yêu, nhớ A rất nhiều!
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Có thể .
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?!?!
    Để giờ đây hai ta phải khổ đau?
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh í topic này
    Kiểu gì anh í chả biết bạn
    Sao cứ phải kìm nén mình như thế???
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bạn này nói đúng
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bà già cố nhên nào, đừng dư vầy nữa chớ F5 đi mờ
    C đã từng nói với em gì ấy nhở, nhớ ko, cố gắng nhá. Bọn e lúc nào cũng ở bên cạnh c mờ
    Nếu 1 ngày A thấy E thay đổi
    Điều E làm chẳng phải vì A
    Và nụ cười, tiếng hát cũng mong manh
    Là khi ấy E yêu A nhiều nhất
    Thay đổi c nhờ, thay đổi để sống tốt chứ ko phải xấu mờ. Cố nhên nào
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    wên đi được là hạnh phúc làm sao khi mà ko còn yêu nhau nữa thì làm sao mà trở thành ae gi nữa!!!quên đi nào
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tình yêu ko bao h là sai cả mà chỉ có những hành động trong ty là sai mà thôi!!! cố gắng để ko sai chị nhé!!!
  9. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là nhớ
  10. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    del
    Được nhudadauyeuu sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 10/10/2009

Chia sẻ trang này