1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ anh hối hận khi đã xúc phạm em ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi alone_girl, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ anh hối hận khi đã xúc phạm em ?

    chúng mình yêu nhau....tưởng như một chuyện tình đẹp....mà sao bây giờ ngồi lại để suy nghĩ em mới thấy thật buồn....
    ...ai yêu nhau mà chẳng giận nhau ...chúng mình chẳng nằm ngoài quy luật đó...có lẽ anh luôn là người đúng...và có lẽ cũng vì thế mà anh đã có quyền xúc phạm em từ lúc nào...xúc phạm bằng lời nói của một người có học...nó đau đớn thế nào anh có biết không....khi nghe anh noi'''''''' những lời đó , chỉ muốn tát anh một cái thật đau , em cung có lòng ttwụ trọng...đâu phải vì yêu quá mà em đã quên mất mình ....nhưng rồi....lại sợ mất anh..lại dành lặng im và câm nín...để nghe ...và để khóc
    như một quy luật anh nhỉ? thế khi anh nói những lời đó ra, anh cóthấy hả hê ko? nếu anh nghe câu nói đó từ một người khác ,nói về em, về người à anh nói yêu thương...anh sẽ thế nào.....
    đôi lúc em nghĩ chúng mình yêu nhau mà cứ như đối thủ...có nên không?
    chả biết rằng trong những lúc êm đẹp anh có nghĩ lại rằng...một ngày...anh nói em như thế...những câu nói làm em đớn đau suốt cuộc đời.


    Được alone_girl sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 16/01/2005
  2. quy_con

    quy_con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mình trước khi nói đến người yêu của ban.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    tát cho fát chứ mà ngồi đó xúc fạm nhau á Bạn bè đã chẳng xúc phạm thì thôi chứ mang tiếng yêu nhau mà ăn nói ko ra gì thì cứ fải trị cho tận cùng bạn ạ. Đừng chịu một mình, đừng khóc một mình, đứng lên và nói chuyện thẳng thắn với hắn ta, vì lý do gì mà hắn ta xúc phạm bạn, nếu hắn nói bạn ko ra gì thì hãy xem hắn có ra gì trước ko đã.... Bọn thích xúc phạm người khác cứ fải cho sáng mắt ra thì mới biết ai có học hơn ai chứ... Nếu sau khi nói chuyện ko mang lại kết quả gì, bye luôn đi. MÌnh cần người yêu thương, tôn trọng mình chứ cần gì người ko tôn trọng mình, hơi tí là xúc phạm. Không đáng để tiếc đâu bạn ạ. Chúc bạn vững tin hơn.
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Wa! Bạn Ga`_CoN nói... hơi có vẻ mạnh miệng nhỉ? Mình !nghĩ quy_con nói có vẻ hợp hơn đấy.
    To alone_girl: Bạn hãy làm cho anh bạn của bạn hiểu bạn, tôi nghĩ nếu anh ta là người có học (như bạn nói)... thì phải biết cách cư xử sao cho hợp hơn chứ (nhưng anh ta không thể tự tạo ra mọi điều tốt đẹp, vì tc là tương quan 2 chiều) - còn nếu không được như vậy, nếu không hợp nhau, thì nên dừng lại.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Không chấp nhận được bạn ạ.Khi yêu nhau thì người ta phải tôn trọng nhau nữa ,anh ấy không có cái quyền xúc phạm bạn và coi bạn không ra gì.
    Nói chung đây cũng có phần nỗi của bạn ,bởi vì bạn sợ mất anh ấy mà bạn cứ câm nín để anh ý thích nói gì thì nói ,làm gì thì làm .Lâu dần nó thành quen và ngày càng tệ hại hơn .
    Bạn nghe mình nói nè,tình yêu đòi hỏi cả hai người cùng cố gắng,nếu anh ấy yêu bạn thì bạn không việc gì sợ mất cả .Còn nếu trong lòng anh ta ko có bạn thì dù bạn có cố gắng cũng chỉ là vô ích ( mà cách cố gắng của bạn lại không đúng ,chỉ là tự làm khổ mình thôi).
    Vậy hãy dũng cảm lên bạn nhé ,đừng để ngay cả người yêu mình còn có cái quyền xúc phạm mình bạn ạ.
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hèm chưa gì mà đã lên án tới tấp , chả hiểu là lời xúc phạm của người yêu em alone_girl như thế nào , và với lý do gì mà đã nhặng lên rồi, mà những mục như thế này xuất hiện nhiều lắm mà ,
    @phi đội .... tớ đi trước
  7. Leorio

    Leorio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chả hỉu ra làm sao nữa
    chịu thôi
    có lẽ em còn trẻ
  8. Lose_my_way

    Lose_my_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cũng có người có tính tự tôn quá cao, hoặc hay cả nghĩ, một câu nói bình thường thôi cũng có thể nghĩ là đang xúc phạm. Rồi là đòi tát, đòi bỏ, đòi...
    Tôi thì liên tưởng đến mấy gã con trai cục súc, chẳng hạn khi ngồi uống nước với nhau thôi, nói qua nói lại mấy câu gì đó, thế là về nhà nghĩ: nó xúc phạm mình, nó không coi mình ra gì,... rồi đem dao đến ''thanh toán'' để ''trả hận''. Ở đây thì là một bạn gái, chẳng rõ anh chàng kia đã nói gì mà dằn vặt, than thở, và ngay lập tức có nhiều người hưởng ứng: đừng để cho ''nó'' được phép xúc phạm bạn, hãy tát cho ''nó'' phát chứ mà ngồi đó xúc phạm nhau á?
    Cứ cho là anh ta đã xúc phạm gì đi, thì tại sao anh ta lại ''luôn'' làm thế? Phải chăng là tại bản thân bạn đã cho phép anh ta như thế? Vậy thì còn kêu than gì. Còn nếu không muốn, thì hãy làm như mấy bạn kia ''gợi ý'', tát cho phát, bảo ''anh đừng có mà láo toét'', rồi nghỉ chơi luôn. (Nhưng chắc không dễ đâu)
  9. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bạn nói rất đúng, mình cũng đã nói là anh ấy đêu đúng trong moi. la^n` xich'' mich''......mình đãlàm cho người mình yêu tức rất nhiều...vì
    sự ngu ngốc của mình.....nếu mình đúng ....mình đã chẳng thế này..nếu ma mình đúng thì anh ấy,cũng chẳng bao giờ xúc phạm mình.......
    có lẽ điều làm minh buồn nhất là tại sao anh ấy không thể nhẹ nhàng hơn....tính mình hay suy nghĩ nên không thể chịu nổi cảm giác người mình yêu nghĩ xấu về mình...có lẽtại mình hay suy nghĩ linh tinh..........nhưng dù sao thì mình vẫn mong rằng du có tức giận bao nhiêu thì người ấy cũng đừng như thế...minh biết người ấy yêu mình mà.................
  10. Bop_31337

    Bop_31337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    - Đừng có quá buồn bạn ạh, bằng chứng là 2 người vẫn yêu nhau đấy thôi, cãi nhau, xích mích, nặng lời với nhau ... chẳng qua chỉ dẫn đến 2 người hiểu nhau thêm, nhưng có lẽ cũng tuỳ vào tính cách mỗi người mà họ xử sự trong những cuộc xích mích đó như thế nào. Có người im lặng dồn sự giận dữ vào hai bàn tay rồi vung lên đấm vào ko khí, có người hùng hục đập đồ (cách này hơi thiệt hại về ktế, lên yêu tên nào nhà giàu, hoặc tên nào hay khua được đồ ấy, hắn đập đồ ko phải của mình, đỡ tiếc ... khi khi khi), ngoài ra còn có những người im lặng suy nghĩ lại những gì đã qua sau khi to tiếng, và tất nhiên là có cả những người chì chiết thậm tệ, mắng chửi té tát, sau đó về đi ngủ, hoặc chui vào tualet suy nghĩ .... Nói chung là mỗi người mỗi cách, nhưng chỉ sợ nhất những người cố chấp, dù đúng dù sai, mọi việc đã qua rồi mà cứ hậm hực, ko chịu nhìn ra ánh sáng, toàn nhìn vào bóng tối ... kẻ này mới là kẻ ko chơi được. Bạn nên mua tặng cho bạn trai bạn quyển Đắc Nhân Tâm ấy, đọc phần ko nên chỉ trích - bởi vì chỉ trích ko đem lại bất cứ sự tốt đẹp nào, mình làm cho mọi người vui thì ít ai nhớ đến, nhưng chỉ trích dù chỉ một câu buột miệng thôi, cũng gây ra một vết hấn trong lòng họ, mà họ sẽ ko bao giờ quên đâu, trước đây Bop cũng thường hay nói ra những câu chỉ trích, nhưng sau khi đọc quyển đó, thì thấy mình đã tự tạo cho mình quá nhiều hiềm khích rồi, tuy nhiên quay đầu lại là bờ, làm lại từ đầu ko bao giờ là muộn cả, àh àh, nhưng điều đó ko có nghĩa là tôi sẽ ko ăn cắp nữa, phải ăn cắp chứ ... việc gì có thể hướng thiện trừ ăn cắp. Ăn cắp là một nghệ thuật mà ko phải người nào cũng làm được ... khi khi khi, ko chắc bạn đã làm được đâu, nên đừng có cố thử giống như tôi ... hờ hờ hờ

Chia sẻ trang này