1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ anh hối hận khi đã xúc phạm em ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi alone_girl, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh với em đã có quãng thời gian khá dài hạnh phúc bên nhau, đùng một cái, em yêu người khác. Kể ra đó là chuyện bình thường, dù làm anh buồn. Nhưng tiếc thay đó chỉ là chỉ vì một đam mê phù phiếm, và kể cả biết rằng em đã xxx với hắn, anh vẫn mở rộng vòng tay đón em về.
    Nhưng cái đam mê phù phiếm đó vẫn như ma tuý, nó kéo em đi. Và em lại lừa dối anh. Và chuyện đó lại xảy ra, em lại cố tình lấp liếm. Hê hê, tức quá anh mới nói: Chết thật, anh xin lỗi, anh kém cỏi không đủ sức để phục vụ em.
    Nói xong, anh mới kinh hoàng, hoá ra anh không còn yêu em, trong đáy sâu tâm khảm, anh đã khinh thường em, không còn lòng tin đối với em, chỉ một phút rời xa, anh lại nghĩ rằng em sẵn sàng làm chuyện đó với người khác.
    Anh không hối hận vì đã xúc phạm em, bởi vì em là như thế. Anh chỉ hối hận vì đã nói ra một lời thừa.
  2. Bop_31337

    Bop_31337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    - Hoan hô phản khách vi chủ, thật đáng ngưỡng mộ.
    - Tuy nhiên em của bạn lại vừa lấy mất 0.5 của phần <0.5 lòng tin vào con gái của tớ, hay thật đấy. Ta sắp chẳng còn gì. Hờ
  3. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Người có học thì chẳng bao giờ nói ra những điều không được suy nghĩ cẩn thận và cân nhắc trước sau,,,
    Là một cô gái thì nên biết kiêu hãnh với giá trị của bản thân. Đã là một phụ nữ thì nên biết tự tôn trọng chính bản thân mình.
    Tôi quan niệm rằng: Con người có bản chất là việc gì mà đã làm được thì nhất định sẽ làm tiếp thêm lần thứ hai, thứ ba...
    Mà đã là đàn ông thì không nên nói quá hai câu về một vấn đề đã được quyết định!
    Được AutumnDice sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 16/01/2005
  4. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    CÓ chứ
    Là con người ai cũng có lúc thế này thế nọ .Đôi khi ta nói mà không suy nghĩ .Mình cũng fải chiu hậu quả nặng nề về những lời nói của mình đấy .Bây giờ hối cũng ko kịp ,
    Người yêu dấu ơi ,giờ em ở chốn nao ?
  5. hoatimuoi

    hoatimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Tiên trách kỷ hậu trách nhân"
    Bạn hãy tự xem xét lại bản thân mình ra sao mà để người yêu của mình xúc phạm và coi thường (nhất là đó là người có học). Còn nếu bạn thật sự vô tội hay thật sự có lòng tự trọng, thì chẳng nên buồn làm gì vì một kẻ không xứng đáng như thế.
  6. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Không dám đọc nhiều cái reply của mọi người ...vì chắc chắc tùm lum ý kiến ...Hai cái mình để màu trên đó...
    1. Nói thế nào mà bạn cho là xúc phạm ??? Vì tình yêu bạn để tồn tại điều ấy à ?
    2. Sao ko vì tình yêu mà cùng nhau xây dựng ? Không cùng góp ý cho nhau ? bạn có thật sự yêu anh ta không ?

Chia sẻ trang này