1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ bạn cảm thấy chán đời?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lutmyla, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    theo em chán đời có nhiều nguyên nhân mà cũng có khi chả có nguyên nhân nào cả,có những người luôn chán nản và tuyệt vọng nhưng không hề có nguyên nhân,em từng biết một người ,anh ta làm bất cứ cái gì cũng kêu chán,luôn buồn bã và đau khổ,anh ta đã treo cổ tự tử 3 lần nhưng may người thân cứu được và đưa anh vào bệnh viện tâm thần,ở đây các bác sỹ chuẩn đoán anh bị bệnh trầm cảm.Hiện nay có rất nhiều người bị trầm cảm với mức độ nặng nhẹ khác nhau,có những người bị nhưng không hề biết là mình bị mà đi chữa trị dẫn đến những hậu quả đáng tiếc .
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chán đời là sao cơ ??? Nó chung chung wá , Giải thích dùm đi .
    Có fải như Gà_Con nói chán đời là chán sống
    Cứ vẽ ra chuyện để làm sẽ thấy hết chán ngay thôi mừ
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần cái chết của tui không gây ảnh hưởng gì đối với người thân của tôi thì tôi đã chết quách từ lâu òi !!! (Dễ ẹt... "bụp" thế là khỏe ngay !). Đành vậy thui, sống cho hết mình, chơi hết sức, yêu hết ga đợi đến ngày cút khỏi cái "đời" này... ngày mai xem như là ngày cuối cùng vậy...
    Giờ này còn ngồi đây cười hè hè (nham nhở qué !) đánh mấy cái dòng chữ này nè bạn...

    Thà chịu chết vinh hơn sống nhục
    Chết có gì sợ chết như chơi
    [​IMG]
  4. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đây chứ bao giờ nữa

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !

Chia sẻ trang này