1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống ngột ngạt???

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi inichita, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ
    thấy bí bách quá thể
    Muốn đi biển quá
  2. Toshiyagi

    Toshiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chính là bây h..Đôi lúc cuộc sống thật ngột ngạt..............So boring
  3. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy cuộc sống thật ngột ngạt, thấy sao mà lòng trỗng rỗng buồn chán muốn đi đâu đó thật xa, k ai bít mình.
  4. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống thật ngột ngạt quá trời ơi
    mai đi xa rồi hê hê đi về 1 nơi chỉ có riêng mình tôi với thiên nhiên xung quanh thật tươi đẹp...
  5. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Khiếp mai tôi về thì ông nại đi, thế thì vụ câu cá nại k đi dc à, chán chả buồn lói với ông lữa. Thui ông biến đi cho khuất mắt.
  6. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Người ngốc không biết mình đang giữ gì trong tay những gì tốt đẹp nhất, cho tới khi tất cả đã bay xa (nguyên văn của Sofocles)
    Có lẽ làm thằng nhân viên quèn đôi khi cũng sướng, làm zám đốc mệt quá trăm thứ phải lo và lo và lại no,
    Nhưng chả nhẽ giờ lại về làm lính cho người ta à, khooooooooooooong đời nào

Chia sẻ trang này