1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn cảm thấy vô cảm không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi katsy, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. katsy

    katsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn cảm thấy vô cảm không ?

    Khi mình mang trong người quá nhiều phiền muộn ,lo nghĩ .Mình cảm thấy chán hết thảy mọi thứ trên đời này vốn dĩ biết nó không hoàn toàn màu hồng .Trong người mình luôn cảm thấy mệt mỏi vì công việc dồn ép quá đỗi .Mình không muốn yêu ai cả ,mình luôn luôn có những nhận xét quá kĩ về những đối tượng bạn bè giới thiệu . Mình hoang mang về cuộc sống ,mình vẫn chưa thể hoà mình vào nhịp sống bình lặng ( học học và học ).
    Sao hôm nay mình nhịn giỏi thế nhỉ ?Nó đấm mình thế mà ?..Những người như mình muốn quay lại thật khó ?.......Vào đây hầu như đều đọc được những tâm sự buồn cả ,?.làm mình càng buồn hơn .
  2. Tienthe

    Tienthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi lúc nào cũng mệt mỏi , uể oải vì thiếu ngủ.Tôi thường xuyên phải chịu áp lực công việc.Ở nơi tôi làm việc, tôi lúc nào cũng phải kiềm chế và đè nén mình.Phải làm việc nhiều trên máy vi tính, tôi dần dần trở nên ít nói và trầm lặng hẳn đi.Gần đây, tôi đã thật sự hốt hoảng khi phát hiện ra mình lười nói, lười nghe , chỉ thích 1 mình với máy vi tính, hoàn toàn khác hẳn với tôi trước kia.Trong những lúc gia đình quây quần hay bạn bè họp mặt cũng thế.Lúc nào tôi cũng thích đọc sách báo hoặc đối diện computer mà thôi.Tôi không thích yêu ai vì hình như tôi hoài nghi tất cả những gì của cuộc sống này.Tôi đang lo sợ rằng rồi tôi sẽ bị bệnh lãnh cảm .Tôi đang rất cố gắng để thoát khỏi hội chứng này.
  3. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hiện nay mình cũng đang rơi vào tình trạng như thế này...ko vui,ko buồn...thờ ơ với mọi thứ...thật ra chỉ còn duy đúng 1 thứ mà còn quan tâm đến là tennis...nhưng thật sự cũng chỉ là để giải toả áp lực,tâm lý....nhiều lúc nghĩ cũng buồn...nhưng nhiều lúc thấy cứ 1 mình thì hơn...
    Sống có gì là sướng - Chết có gì là khổ???
  4. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lắm lúc như vậy thôi, đừng có lo lắng quá. Tại các anh quá tách biệt với mọi người, ko chịu quan hệ xã hội thôi, chịu khó gặp mặt gia đình bạn bè là được mà.
    À, chữ ký của anh Daniel, hi`, em nghĩ sống chẳng có gì là sướng, chết chẳng có gì là khổ cho mình, nhưng lại là niềm vui và nỗi đau của người khác.
    Nghĩ thoáng và hãy tự mỉm cười. Khi cười nhiều hơn sẽ thấy đời đẹp hơn đấy. 1 lời khuyên: soi gương và cười thật tươi nào :D
  5. katsy

    katsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng hiện giờ của mình cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi .Tuổi trẻ tụi mình thưòng mang chứng trầm cảm quá nhỉ ?Mình bây giờ thích yên tĩnh hơn ?Mấy đứa bạn dẫn đến nơi nào hơi náo nhiệt 1 tí ?chưa đầy 30 phút mình đã bỏ về rồi .Trước đây mình đã quá dễ dãi với bản than ,nên bây giờ muốn sửa cũng thật là khó ,nhưng mình phải cố thôi ?Mình muốn bắt đầu lại từ đầu ,là 1 người con ngoan của xã hội .Nhưng nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm cả ?bản than mình trước đây thường nói nhiều hơn là làm ,nhưng suy nghĩ kĩ ?othà bạn cứ làm đi ,còn hơn bạn không làm gì cả ?o ,thôi thì cứ như thế vậy ?Chưa bao giờ buồn hơn lúc này ,cũng chưa bao giờ cảm thấy thiết tha thay đổi như thế này .
    Bạn AlexLouise : cảm ơn bạn đã có những lời quan tâm đến tâm sư của mọi người , mình cũng đã từng có suy nghĩ ?o Sống có gì vui ,chết có gì buồn ?o ,mình nghĩ giai doạn này ai cũng có trải qua ít nhất 1 lần trong đời , đó là khi mình mất hết niềm tin vào cuộc sống ,mình sống mà không có mục đích ,khi mọi người đặt quá nhiều kì vọng nào mình mà mình lại thất bại .Biết rằng điều đó là niềm vui và nỗi đau của người khác nhưng lúc đó dường như mình quá ích kỉ ?.
  6. magicboy

    magicboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đôi lúc mình cũng mắc phải cái như bạn nói đó , tự nhiên cảm thấy chán nản với mọi thứ mặc dù mọi việc quanh mình vẫn hết sức bình thường . Những lúc đó mình chỉ biết cách tìm 1 trò game nào đó chơi cho chán chê , hoặc bật nhạc thiệt to ngồi nghe , hehhe được 1 lúc cảm thấy đỡ hơn nhiều
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không khóc có phải là vô cảm không?
  8. DaoBinhSon

    DaoBinhSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    mình đang trở thành một người vô cảm..........buồn là gì, cô đơn là gì nhỉ,..............trời ơi, tôi cần cảm xúc.............
  9. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Khi còn đang trẻ thì nên biết tận dụng hết sức sống của mình chớ....Chứ cứ như các bác ,sống mà chẳng thấy vui thú gì thì thà chết còn hơn...
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Vô cảm và tận dụng sức sống là 2 chuyện khác nhau.

Chia sẻ trang này