1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn cảm thấy vô cảm không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi katsy, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. katsy

    katsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình để thời gian chết nhiều quá ,mà kì thi thì đang đến gần ?Hôm nay vô nhà sách lựa được quyển Quản lý thời gian ,chả cần biết nội dung ra sao ,mình quơ đại ,có lẽ mua về chẳng đọc được nhiều đâu??Ba mẹ mình lại cãi nhau ,sao họ cứ vì những chuyên không đâu mà ?lại còn cư xử hết sức nông cạn nữa ?
    Mình cũng đi chơi đấy , đùa giỡn vô tư ?mấy đứa bạn đâu biết mình buồn ?mà mình cũng chả thích tụi nó biết chút nào cả .Nhiều khi tan cuộc rồi ,mình cũng chẳng them về nhà ?vui đấy chơi đấy mà sao vẫn cảm thấy trống rỗng .Mình thấy mình mâu thuẫn quá .
    Biết là những điều đấy không tốt chút nào , đọc nhiều nghe nhiều hiểu nhiều nhưng mà không hề làm nhiều chút nào hết .
    Chuyện này chỉ có thể trách chính bản thân mình thôi ?<==========có người đã từng nói với mình như thế . Điều này mình biết chứ và than thở cũng không nên tuy nhiên nếu mình cứ dằn nén mãi thì ko tốt chút nào ,mình sẽ tự vùi mình sâu hơn thôi .Lên đây xả hết ?mong sao sau này mình sửa được .
    Hôm nay con bạn tặng thiệp No-el cho mình ,mình sơ ý tới mém để quên luôn , ý ?mà chưa cám ơn nó nửa .Hình như nó còn nợ mình 50 ngàn chưa trả thì phải ?....
    Sắp đến giờ đi học nữa rồi ?????..
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cảm thấy
    Nhưng chẳng có gì là quan trọng nữa cả.
    Mình đã muốn vượt lên trên cảm xúc, chế ngự cảm xúc. Mình đã nắm bắt được nó, điều khiển được nó. Giờ thấy không biết buồn, không biết đau. Nghĩ đến một lúc nào đó sẽ phải học lại cách buồn, học lại cách đau.
  3. katnewcoming

    katnewcoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Việc có mặt 21 năm trên cuộc đời này ma chưa từng bao giờ co cảm giác thích 1 người con trai nào co phải la vo cảm ko?( tất nhiên mình ko phải là dân lesbian) kể cũng lạ mình thích các anh đẹp trai trên tv nhưng lai ko cảm thấy thích bọn con trai .Minh là 1 người mâu thuẫn trong cả suy nghĩ lẫn lời nói,chẳng ai hiểu mính đang nghĩ gì và muốn gì,thứ ma mình thích duy nhất đó là nghe nhạc và xem phim.Bình thường mình rất vui vẻ và hoạt bát nhưng đôi khi thấy thật buồn tẻ. Mình ghen tỵ với lũ bạn vì nó có người để thương để nhớ.Ngoài bố mẹ ra mình chẳng biết mình nên nhớ ai,hướng về ai.Công việc duy  nhất mình có thể làm la học ,thi,lại học,rồi lại thi,và mong kiếm được 1 công việc nhiều tiền( buòn cười thạt)vô vị nhất trên đời[​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay khóc một mình - khi chỉ có mình tớ với bóng tối thôi. Khi ấy tất cả những nỗi buồn tớ cất giữ trong sâu kín trong lòng mới có dịp bùng phát.
    Vì vậy có nhiều người nghĩ tớ là một đứa con gái mạnh mẽ- nhưng chẳng phải vậy đâu...tớ cũng cần môt người ở bên an ủi chia sẻ với tớ...và giúp tớ vượt qua nỗi đau mà tớ phải gánh chịu...hihi
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    CÓ... ví dụ như bây h này ! chán
  6. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    gần đây thì có
    numd - deaf - blind
    không thíc gì hết. Không fhích nghe nhạc, không thích đii chơi, không thích nói chuyện. Dửng dưng với quần áo đẹp. Dửng dưng klhi nghe ai đó thú nhận là rất thích mình.
    Không có hứng thú với bất cứ việc gì
    Nhưng mà vẫn phải làm tất cả mọi việc
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy vô cảm??? Nhiều lúc cảm thấy vô cảm-không cảm xúc trước những sự việc mà đáng ra cần cảm xúc.Hànhxử theo bổn phận và theo nguyên tắc. Rồi lòng lại tự an ủi, thì cuộc sống xô đẩy mah.
    Không biết đúng hay sai đây....
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy như bạn .Bề ngoài mình lúc nào cũng sôi nôi ,vui cười .Ai cũng tưởng mình là con bé vô tư ,chẳng bao giờ biết buồn ,chẳng bao giờ phải nghĩ ,phải đau khổ .....Vậy mà lại khác hẳn .Mình thấy mình như đang sống với 2 con người mâu thuẫn .Mình chẳng biết vui ,chẳng biết buồn ,chẳng biết tin tuởng ai cả .Đôi khi mình cũng tự hỏi sao mình lại vậy ???Tại sao mình ko thể đặt niềm tin vào mọi người nhiều hơn .Cũng lâu rôi mình cũng ko khóc .Trướcc đây mình cũng hay khóc 1 mình .Gần đây mình gặp nhiều chuyện phải nghĩ ,ức chế kinh khủng ,đau khinh khủng nhưng mình chẳng khóc được .Mình ko thể nào khóc được ,như có cái gì ngăn lại .Bạn mình bảo ,khóc đi sẽ thấy nhẹ người hơn nhưng mình ko làm được .Lúc đó mình lại cười nhiều hơn ,nói năng như 1 con điên vậy nhưng thực ra trong lòng mình đau lắm .Bạn mình nói "mày hâm rồi ".Lúc nào mình cũng vậy .Vẫn cười ,vẫn nói ,vẫn vui vẻ với bạn bè nhưng trong lòng trống rỗng vô cùng .Có 1 thời gian mình chỉ im lặng ,1 sự im lặng mà mình cũng ko biết sao lại vậy ???Đó là lúc học cấp 3 ,mấy người bạn nói mình già đi ,tự nhiên lại hay trầm ngâm hơn ,họ nói mình giả bộ vậy ....Nhưng thực sự ko phải vậy .
    Bây giờ tình hình của mình cải thiện hơn chút ít .Nhưng vẫn thấy..........Vừa rồi ,mình có tâm sự với 1 người bạn học từ hồi cấp 3 .Bạn ấy nói ,rất bất ngờ khi trong con người mình lại có sự mâu thuẫn vậy .Khác hẳn với con người bên ngoài .
    Dạo này mình học hành bỏ bê quá .SẮp thi rồi .Bây giờ học hành nghiêm chỉnh lại thôi .Mình sẽ cố gắng tự cải thiện mình .Chỉ có mình giúp được mình mà thôi ..

Chia sẻ trang này