1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn đánh mất tự tin như tôi ko???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi p2ptrp, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn đánh mất tự tin như tôi ko???

    Tôi - 20 tuổi vừa tròn. Với một công việc đúng sở thích đúng nghành nghề của mình. Niềm đam mê khiến tôi quên đi tất cả. Tình yêu cũng sớm đến với tôi ở cái lứa tuổi đẹp nhất trong đời này. Một tình yêu đặc biệt và thật khó tin. Tôi và hắn quen biết và yêu nhau trên điện thoại, ko một cuộc gặp gỡ, không một hình dung rõ ràng về đối phương, nhưng cả 2 chúng tôi đều biết rằng đang nhớ và yêu nhau tha thiết. Ko hiểu mọi người có dám tin chuyện này ko nhỉ, vì có nhiều kiểu tán tỉnh như thế lắm rùi, nhưng đối với tôi thì tôi tin đó là tình yêu thực sự

    Chúng tôi lúc đầu chỉ là trêu trọc nhau trên điện thoại bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủn. Đối với tôi thì hơi phiền hà thật vì tôi hay làm việc ban đêm nên rất khó chịu mỗi khi bị quấy rầy bằng tin nhắn. Những tin nhắn chỉ là hỏi han nhưng đôi khi hơi tò mò về cuốc sống riêng của tui. Tui đã trả lời khéo và rất bực bội quyết tìm cách trả thù.
    Mình cũng tán lại tổng tấn công rùi rút lui một cách bất ngờ. Thử hỏi đối phương sau khi bị đánh úp như thế liệu có ức chế ko nhỉ? Vậy mà lại là yêu thật - điều ko bao giờ tôi ngờ đến

    Hơn 1 tháng sau hắn đòi có một cuộc hẹn trực tiếp. Thực sự công việc của tôi quá bận rộn tới mức tôi chỉ có đủ thời gian làm việc cá nhân ở nhà ngoài ra ko đi đâu cả. Tui ko dám hẹn ai trước mà ko xem lại kế hoạch ban đầu của mình vì vậy mà tôi cứ khất lần. Nhưng 1 lý do lớn nhất và khủng khiếp nhất khiến tôi ko thể và ko dám gặp người mình yêu vì cái mặt mũi của tôi bi giờ: "MỤN" nặng, dày như một cái bánh đa ở 2 má mà ko có cách nào chữa trị cho hiệu quả

    Tui ko thể gặp hắn lúc này và ko có một lý do nào giúp tôi giải thích với hắn cả. Tui đã đánh mất tự tin hoàn toàn để gặp người ấy vì lý do rất đơn giản. Người ta nói rằng: của mình thì nó sẽ mãi là của mình ko thì có níu kéo nó cũng chẳng ở lại . Lời nói ấy cũng ko đủ giúp tôi có đủ tự tin để gặp hắn. Tui quá buồn , quá mệt mỏi vì những lời nói dối và từ chối gượng ép ... Có lẽ chúng tôi chỉ có thể yêu trên điện thoại mà thôi.
  2. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tập trung chũa mụn đi em , ngày xưa chị cũng bị vậy , gặp bác sĩ uống thuốc trong vòng 30 ngày là hết mà . BÁc sĩ Lãnh ở bệnh viện da liễu chỗ bạch mai ấy . đắt tí nhưng hiệu quả . chị sạch từ ngày ấy đến giờ luôn. 10 năm rồi
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Túm lạilà chỉ vì mụn thôi đúng không em? Thực ra thì cũng mất tự tin đấy, nhưng không phải quá nhiều đâu. Trước khi gặp, em cũng cứ nói với bạn ý rằng em bị mụn, và vẫn đang tìm cách chữa. Cứ nói thẳng ra, chả việc rì phải khổ sở như thế.
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    xong rùi, đã chia tay ko ngày hẹn ước dù biết mình vẫn còn yêu và người kia cũng thía. đau khổ thiệt
  5. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Suy nghĩ kĩ chưa? Liệu có nên chỉ vì mụn mà đánh mất TY như thế ko?Biết đâu anh ấy thật sự là môt nửa của em thì sao, chắc em sợ gặp anh ấy với khuôn mặt đầy mụn sẽ làm mất hình tượng,chắc em cũng biết những cô gái tự tin và ăn nói có duyên còn "ghi điểm" hơn những cô nàng mịn màng xinh đẹp nhưng nhạt như nước ốc chứ.Hoạc em có thể lùi cuộc hẹn lại 1,2 tháng để điều trị mụn được mà,nghĩ lại xem.
  6. love_pig

    love_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    không nên như vậy em à, tìm được 1 nửa thực sự ko phải dễ dàng, ông trời ko cho mình nhiều cơ hội đâu em... Chúc e hạnh phúc!
    Thà 1 phút huy hoàng rùi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm...
  7. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu bạn là một con người ko được tự tin cho lắm thì đừng chấp nhận cách yêu nhau qua điện thoại như thế nữa. Ảo lắm. Chi bằng cứ để cho 1 người nào đó gặp và tiếp xúc với mình, nếu người đó có cảm tình với mình, biết đâu sau lại là " một nửa" như thế sẽ tự nhiên và tự tin hơn ! Cuối cùng , mình vẫn cứ là mình cho dù mụn cũng chẳng là vấn đề ! Chúc sớm tìm được someone
  8. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    thanks cả nhà đã an ủi em. Em sẽ tự lấy lại cân bằng được

Chia sẻ trang này