1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn giống tôi ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vyhuynh, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có bao giờ bạn giống tôi ko?

    Có bao giờ bạn như tôi, đang bình thường bỗng dạo này trở nên cáu gắt bực dọc ko vì một lý do nào hết. Đôi khi biết mình làm sai nhưng vẫn làm, bất chấp hậu quả. Ngoài ra còn sinh thêm tính nói dối như cuội, ngay cả trong tình huống ko cần thiết.

    Tôi cảm thấy hơi bị sợ mình, nhưng chẳng biết phải làm thế nào.
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    sao vậy nhỏ? chắc là có lý do gì rồi... tìm nguyên nhân đi...chị nghĩ là em biết nguyên nhân đó...biết nguyên nhân thì mới tìm cách giải quyết được...
    chúc em trở lại vui vẻ, dễ thương như bình thường
  3. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của vyhuynh viết lúc 04:19 ngày 07/01/2005-]
    Có bao giờ bạn như tôi, đang bình thường bỗng dạo này trở nên cáu gắt bực dọc ko vì một lý do nào hết. Đôi khi biết mình
    -------------------------------------
    mìnhcũng đã thế đấybạn à, tự nhiên nổi đóa lên với bất kỳ ai,nói năng cộc lốc ,bực bội, không lý do
    sau những lúc như vậy ,ngồi nghĩ lại thấy mình có vẻ bị "hâm" hiii
    ,chắc có lẽ mỗi chúng ta đều chịu một áp lực nào đó mà mình không biết bạn à,không thể tự lý giải được nhưng mong bạn cũng sẽ mau qua khỏi tình trạng này nhé
    (theo những gì xảy ra bới mình thì cái vụ này se có tái diễn đó)
    chúc ban mau lấy lại sự vui tươi
    keep going
    Được j4unm2 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 07/01/2005
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Giống tui. Tui dạo này hay mệt mỏi, không kiên nhẫn, dễ cáu và trở nên khó tính.
    Nguyên nhân đã được tìm ra nhưng vẫn chưa có thuốc chữa. Áp lực từ nhiều phía, sức khoẻ, tinh thần...
    Nói chung là rệu rã......Nhiều khi oải.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Còn mình thì không cần cáu gắt,tính khí thất thường nhưng vẫn cứ cười,cười theo kiểu nửa miệng và xem như không có chuyện gì quan trọng cả.....Có người cho là mình nham hiểm.Hết ý!
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn đang lớn hả! khi con ng` ta lớn thường như thế đấy
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko phải đang lớn mà đang bước vào độ tuổi già.
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
    Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Bệnh vẫn tiếp diễn. Có thêm triệu chứng mới là ....lười tắm. Cái này nói thật, ko đùa.
  8. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    vyhuynh này, nói chung ai cũng có những áp lực nhất định (công việc,học tập....),tuy nhiên cũng nên điều chỉnh con người của mình vì khi bạn bình tâm trở lại thì những gì bạn làm trước đó bạn sẽ thấy bản thân mình rất không hay,khi tôi lâm vào hoàn cảnh giống như bạn tôi chỉ biết tự nhủ bản thân cố gắng vượt qua,không bộc lộ sự cộc cằn,nóng nảy vì như thế mới được đánh giá là ng có khả năng kiềm chế,hiểu việc và biết điều
    (khi bạn nóng nảy bạn không nhìn thấy được cái dở của mình dể gây ác cảm với người xung quanh),còn việc bạn lại lười tắm thì mình đành pó tay.....
    chúc bạn sẽ sống vui và lạc quan
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    wa, đang lớn? căn bênh này đâu riêng của teen. Già cũng mắc mah
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    nè tui nói thật cho người SG nghe nha: tắm cũng là 1 biện pháp giảm stress đó. Nên tắm đi.

Chia sẻ trang này