1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn giống tôi ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vyhuynh, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hehe biết sợ chính mình, biết những việc mình làm là tốt rồi. Tớ cũng như cậu thôi. Nhưng tớ thấy bình thường , ai cũng có lúc hâm hâm cả. Tớ biết những gì tớ làm, vậy là đủ. Có lúc, biết sai vẫn làm , sau đó rút kinh nghiệm, lần sau không làm thế nữa, hoặc gây lỗi với ai thì tớ sẽ " chân thành mà xin lỗi ". Nhưng nói trc , những việc tớ biết sai mà vẫn làm chỉ là những chuyện " còn cứu chữa đc ". Còn nếu không thì thôi, bực tức, buồn chán, thì tớ lang thang vòng vòng khắp nơi ., đến lúc mệt mỏi về nhà , nằm ngủ.
  2. cucaimuoi

    cucaimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    chị VYHUYNH oi! cái kia thì em không giống chị gì có bất cứ đều gì em cũng cười cả...... còn lười tấm thì...... y giang như chị đó....
    tụi em bên đây hây nói với nhau thế này.......kẻ thù thứ nhất bây giờ là tấm thu2 vẫn là tấm,thứ 3 cũng chỉ co thế....... gì thế nên em đã biết nguyên nhân bệnh của chị rùi............nhiệt độ bây giờ ở chổ em còn có 3 độ à,không biết chổ chị ở bao nhiêu nhỉ?
    em cũng tìm ra cách chữa bệnh cho chị rùi nè........mau mau tim cho mình một chổ dựa mùa đông là ok rùi.......về làm chị dau em đi chi nhá,
  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    giống pà chị mình
    hơ hơ
    pà ý bị thiếu tự tin vì lúc nào cũng cảm thấy có kẻ nhìn thấu tâm tư mình
    còn cả cái tật luời tắm
    eo
    minhthêf ko bao giờ iu <chứđừng nói tới chuyện cưới á> mấy đứa có m....u....i.....
  4. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    eo oi vyhuynh
    sao lại luời tắm nhỉ?
    cái đó để dành cho mấy tên boy ấy,bệnh lười tắm là của bọn đấy hiii
    không biết triệu chứng của VH có nặng ko mà sao lại thêm cái lười tắm nữa? bỏ cái tật này đi nhé ko tốt đâu,con gái mà
    nếu mà như bạn gì nói trời lạnh wá ko muốn tắm thì tắm nuớc ấm được mà,
    thôi mau lấy lại sự cân bằng nha
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Xin ghi nhận
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mong bạn xem xét lại, lười tắm ko có nghĩa là.... có mùi
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống hệt em Vy Huỳnh .... Nhiều lúc muốn nổ tung , hơi động chạm hoặc không thoả mãn dù chỉ 1 chút cũng có thể phát điên .... Nhiều khi cảm thấy chán phát rồ , chán khủng khiếp ... Cho dù xung quanh vẫn bình thường nhưng nhìn ra ngoài trời thấy nắng gắt cũng phát điên ... Tóm lại là phát điên , stress nặng ... Và điều đó diễn ra thường xuyên lắm ...
    Chả hiểu vì sao , cũng chả biết tại sao làm sao để hết .... Chỉ muốn được 1 mình , khi có ai đó nói gì dù nhẹ nhàng cũng có thể trở nên cáu gắt .... Khủng khiếp quá ....
    Cũng có thể stress là bệnh của người trẻ tuổi , chịu nhiều áp lực , nhiều mục tiêu cần giải quyết nhưng chưa làm và thoả mãn được trong chuyện gì đó .... !
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có thể đây là nguyên do. Hiện mình có quá nhiều mục tiêu, nhưng chưa làm được cái gì cả. Chán.
    Cảm ơn đã bắt đúng mạch. Có thể chúng ta bằng tuổi nhau đấy, đừng xưng tớ là "em".
  9. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    sorry nhá, anh chả bao giờ bị cái kiểu ấy mặc dù cũng nhiều stress. Chắc chỉ có con gái là bị, thỉnh thoảng lại thấy em than thở chán quá, nhưng không biết chán cái gì, lúc lại thấy cáu, lúc lại thấy vui
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Lâu rồi ko gặp anh nhỉ .
    Ừa, em có thói quen hay than "chán", nhưng ít khi nào nói rỏ mình than cái gì.
    Dạo này đầu óc em man man, em mới làm cho một người phải thốt lên "sau này mày đừng kêu tao là anh".
    Chán ko anh?

Chia sẻ trang này