1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Bao Giờ Bạn Lắng Nghe Cuộc Sống.....?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Boy_Chelsea, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Có Bao Giờ Bạn Lắng Nghe Cuộc Sống.....?!

    Cuộc sống đôi khi mang đến cho chúng ta những nỗi đau mà chúng ta ko thể biết trước được..........
    Có nhiều lúc,tôi lại tự hỏi mình :"Mình sẽ ra sao nếu ko vượt qua được những thử thách đó"...............đơn giản thôi.........nó sẽ làm cho chúng ta dần dần chìm vào quá khứ,ko thể trưởng thành được!
    Và tôi luôn tin rằng,cuộc sống cũng công bằng lắm.................hãy sống,hãy tin ở chính mình và yêu thương bằng cả trái tim,rồi cuộc sống sẽ ghé vào tai bạn và nói rằng...."BẠN ĐÃ THẬT SỰ TRƯỞNG THÀNH RỒI ĐÓ!"


    Blue is the colour....... Football is the game....... We're all together....... And winning is our aim!
  2. nganha

    nganha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    vì vậy cần phải biết mơ trong cuộc sống
  3. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu bạn nói là "mơ","mơ" là mơ mộng chăng?
    Đôi khi ko nên viển vông quá!

    Blue is the colour....... Football is the game....... We're all together....... And winning is our aim!

  4. B_M_B

    B_M_B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    tui cũng nghĩ vậy . cuộc sống công bằng lắm . không cho ai tất cả mà củng chẳng lấy của ai tất cả . mỗi người đều có cơ hội của riêng mình . vấn đề là bạn có thể tìm ra và tận dụng nó hay không thui. có một câu châm ngôn của ấn độ tui rất khoái . đó là
    NEVER LET YOUR DREAMS GO BECAUSE WITHOUT THEM LIFE IS A BROKEN WINGED BIRD . IT CANN'T FLY
    sống là có ước mơ có lí tưởng và có châm ngôn sống của riêng mính chứ không fải là mơ . mơ thì khó thành hien thực lắm nhưnng ước mơ thì có thể đấy ngan ha a.
    cuộc sống là một cuộc đấu tranh mà bạn có cơ hội chiến thắng lại số phận của mình .
    PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI MÀ
  5. 50percent

    50percent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng xem qua bộ phim Matri x. trong phim có cảnh 1 cậu bé có thể uốn cong 1 chiếc muỗng chỉ bằng cách nhìn vào no'. chi tiết tưởng chừng rất hoang đường và vô nghĩa ấy lại là chi tiết tôi tâm đắc nhất. no' nói lên 1 điều rằng: tất cả những gia'c quan của chu'ng ta đều do tri giác của ta điều khiển. ta nhìn thấy chiếc muỗng cong là bởi vì ta nghĩ nó cong. neu ta nghĩ nó thẳng thì trước mắt ta nó sẽ là 1 chiếc muỗng thẳng. quan niệm về cuộc sô'ng cũng vậy. tại sao bạn thấy cuộc sống này đáng buồn, đáng giận? là bởi vì bạn ghét nó, giận nó . bạn hãy thử nghĩ cuộc sống này đáng yêu cho dù có bất cứ chuyện gì xảy đến với bạn xem, tôi tin rằng chắc chắn rằng bạn sẽ thấy nó đáng yêu hơn cho mà xem.
    tôi không dám nói rằng mình là 1 con người bản lĩnh, bởi vì đôi khi tôi cũng rất dễ bi ngã lòng. nhưng phải công nhận 1 điều rằng: sống thì cần phải có bản lĩnh. có bản lĩnh để sống được và sống đẹp. bạn có đồng ý với tôi không?

    xi2
  6. THANHTUAN2002

    THANHTUAN2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "TRUONG THANH" theo toi ..day la khai niem chio co tinh tuong doi ma thoi...!! su nhin nhan, danh gia su truong thanh cua moi nguoi ve mot ai do thuong la khac nhau ..co nhung nguoi di ra xa hoi duoc coi la thanh dat ,,co day du tien, tai dia vi va danh vong nhung khi ve voi cha me cua minh thi anh ta lai nhu lot xac tro thanh mot cau be yeu duoi truoc tinh thuong va su quan tam cham soc cua bo me anh ta ..trong mat cua ho .thi anh ta van con la mot cau be can duoc quan tam va theo doi trong tuog buoc di tren duong doi..
    voi toi ..toi khong phu nhan su truong thanh la can phai co ban linh ..quan trong la biet phan biet mot cach rach roi giua tinh cam va ly tri va van dung no trong cong viec mot cach linh hoat
    co rat nhieu nguoi coi trong nhung viec ma ma ho da lam hoac la da thanh cong và lấy đó làm chứng chỉ cho sự trưởng thành của mình..còn có nhiều người tư cho là mình đã trưởng thành và nhìn thế hệ sau bằng con mắt .....nói thế nào nhỉ ????nếu như nói la nhà thơ Trần Tế Xương đã cười bằng 1/6 nụ cười thì cũng có thể nói rằng những người đó đã nhìn bằng 1/6 cái nhìn , tôi cho rằng :những ngươi như họ chỉ là những ..xin lỗi nhé..chỉ là những cậu bé nhiều tuổi ..họ đã đồng hoá giữa hai vấn đề :chất và lượng ..họ đã nhầm việc phát triển cơ bắp sẽ đồng hành với việc phát triển trí khôn ....
    diều cuối cùng tôi muốn nói ở đây là : hãy là người trưởng thành ..hãy tin là mình có thể làm được mọi việc nhưng đừng nhìn mọi việc phía dưới con mắt của mình...tự tin vào khả năng của mình nhưng hãy chuẩn bị trước để đón nhận một kết quả tồi tệ nhất...
    THANH TUAN
  7. arsenal_3t_king

    arsenal_3t_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thực sự cuộc sống có công bằng ko thì tôi cũng ko thể biết được nhưng tôi tin là cũng có rât nhiều bất công , phải nói là quá nhiều bất công mới đúng , ở đây tôi nói tới vấn đề sống - đây là sự sống chết chứ ko phải là cách sống . Tôi muốn kể một truyện ; tôi có 1 người bạn , người ấy học rất giỏi ham học , vui vẻ , ...... nói chung là rất tốt, vậy mà 1 căn bệnh ko thể chữa được đã cướp bạn tôi đi , bạn tôi ra đi trong đau đớn , khi mới được hưởng tuổi 18 được 1 ngày . Hôm qua tôi đã ngủ mơ thấy bạn về , tôi hỏi bạn : " mày sống lại à " - tôi ko hiểu sao lúc đó mình hỏi vậy , ngủ mơ mà , tôi chỉ nhớ mang máng lúc đó bạn nhìn tôi rất buồn rầu ................ Cuộc sống thật bất công , bắt người tốt phải chết và trong khi đó có nhiều kẻ chẳng ra gì , là người thừa thì vẫn cứ nhởn nhơ sống , phá hoại hạnh phúc của người khác , gây ra những phiền toái đau thương...................... . CUỘC SỐNG THẬT BẤT CÔNG
    [marque]seaman-dixon-cole-vieira-keown-adams-pires-ljungberg-bergkamp-wiltord-lauren-henry-parlour-bronckgorst-edu-grimandi-inamoto-upson-luzhny-campbell-wright-kanu-stapanors-WENGER[/marque]
  8. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống theo tôi có những khoảnh khắc diển ra và nó làm cuộc đời ta phong phú hơn
    nhung có lẽ bạn quá lí tưởng cuộc sống nhỉ!!!

    BachHop
  9. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề một chút, cái thìa trong phim the Matrix nó cong, không chỉ vì cậu bé nhìn thấy nó cong mà những người khác cũng nhìn thấy nó cong, vì thế khác nhiều đấy bạn ạ
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  10. co_be_ngoc_new

    co_be_ngoc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chúc các bạn có nhữngngày tốt lành!cô bé ngốc nghỉ rằng trong cuộc sống thi luôn phải có những diều bất hạnh xảy đến vơi chúng ta nhưng quan trọng hơn chúng ta đón nhận và vuợt qua nó như thế nào.Bạn hãy vững tin boi xung quanh bạn còn co bạn be và người thân,đó là thứ quý giá nhất ma môi người luôn có.Chúc bạn đủ...!!!!!!

    Bêthoven

    sẻ cho ket qua la:
    Bêthoven

Chia sẻ trang này