1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Bao Giờ Bạn Lắng Nghe Cuộc Sống.....?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Boy_Chelsea, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn tôi
    Tôi muốn kể về 1 người bạn mà hành động của bạn chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi : hôm đó đi ........ đường bụi khủng khiếp , mũi bạn thì ko chiu được bụi nhưng bạn đã đưa khẩu trang cho tôi...........Lí ra tôi đã ko dùng nhưng ko hiểu sao lúc ấy tôi nghĩ : mình chỉ dùng 1 lúc thôi , mình dùng thì bạn sẽ vui hơn ..................
    Bạn là 1 người bạn lớn , đứng bên bạn tôi thật là nhỏ bé , tôi sẽ học tập bạn bạn ạ
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống chọn đời tươi vui
  2. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Một bài học thật giản dị mà sâu sắc, phải ko bạn?
  3. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai la : Nhan chi so tinh ban thien ????????
    Toi nghi phai la : Nhan chi so tinh ban ac !!! moi dung
    doi thuong
  4. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhân tri sơ tính bản ác được , con người mới sinh ra có biết cái gì đâu mà ác , chính do cuộc đời đã làm thay đổi con người ta đấy chứ ,
    Có người nói ác thiện là có di truyền nhưng tôi ko tin vào điều đấy lắm
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  5. maisocola

    maisocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tính cách con người là do tác động của nhiều yếu tố chứ. Hoàn cảnh sống, môi trường sống và có cả tính di truyên nữa mà.
    Cuộc sống tươi đẹp
    [/quote]
  6. 8986

    8986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Qua that moi nguoi co mot uoc mo hay dung hon la tham vong , nhieu nguoi co kha nang dac biet , nhieu khi nguoi ta noi minh co giac quan thu 6 .Minh tin tuong vao tat ca moi nguoi nhung roi khi bi lua doi minh that vong . Minh song dua vao tinh cam va dieu ay da dem lai nhieu ao mong cho minh ! yeu la gi , gia dinh la gi ? tat ca la nhung gia tri cua cuoc song ma den cuoi cuoc doi chung ta moi co the hieu duoc dieu do !
    only_love
  7. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đến cuối đời ư? Bạn có nghĩ là sẽ muộn ko?
  8. arsenal_3t_king

    arsenal_3t_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu là gì , gia đình là gì , một câu hỏi quá ngớ ngẩn .......... , rõ ràng là ta ko thể hiểu hết được cuộc sống ngay từ bây giờ , dần dần trong quá trình sống ta sẽ hiểu , nếu để đến cuối đời -----> QUÁ MUỘN
    seaman-dixon-cole-vieira-keown-adams-pires-ljungberg-bergkamp-wiltord-lauren-henry-parlour-bronckgorst-edu-grimandi-inamoto-upson-luzhny-campbell-wright-kanu-stapanors-WENGER
  9. Alpenlibe_N_new

    Alpenlibe_N_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là Boy Chelsea nhé!
    Các bạn đã cho tôi những bài học thật bổ ích!
    Một lần nữa, xin cảm ơn!

Chia sẻ trang này