1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ bạn nghĩ có thể đến cuối cuộc đời cũng không tìm được một nửa của minh không nhỉ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vunguyentruclinh80, 16/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc cảm giác như vậy! Đồng cảm! :)
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Bác nói chuẩn đấy :x>:D<[:D], nhưng không hẳn là đúng;)).

    Đoạn đỏ........ có vẫn mất như thường nếu không biết giữ, ta chỉ có thể chắc những phút giây mình có.
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Tình yêu chẳng bao giờ mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác
  4. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tình yêu cũng giống như giọt nắng
    Đậu xuống tay mình
    Lại rớt xuống tay ai!!!!!!!
  5. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thế học hết lớp 1 và cao 1m4 được kô chị [:D] Chắc ko được rùi nhỉ [:D]

    Đùa chứ.. 30t thì sao.. còn 4 năm nữa để đẻ con.. chị làm cùng cty em còn đẻ 1 thằng ku năm 38t.. tức là chị còn 8 năm nữa đấy :)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhà khảo cổ học đây [:D] Không biết bác khảo cổ mấy tuổi mà khảo ra đồ cổ thế =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nó kứ chuyển về mình mới đau.. làm mình ứ iu được ai =))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đã có, sẽ không bao giờ mất.
    Có, nghĩa là đã tồn tại, đang tồn tại và sẽ tồn tại, những gì có thật, đã có- chắc chắn sẽ tồn tại( dù ít, hay nhiều) trong hiện tại và tương lai.Như là những hồi ức chẳng hạn....:P.
    Còn nếu là một người nào, một vật nào, hay một cái từng có gọi là tình yêu, thì nó có thể mất đi, không còn giốgn như những gì đã qua nữa. Với bạn, điều đó gọi là mất?
    Với KCB, thực ra nó vẫn còn, có điều, kiểu khác thôi.[r24)]
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    viet_cho_anh: Mình ứ iu ai thì cứ để cho "AI" iu mình :)):)):))
  8. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cứ suốt ngày cắm đầu vào làm với học thế này, có khi mình đến cuối đời cũng hok tìm thấy một nửa ở chốn nào. Không khó tính, không đòi hỏi chắc cũng vì thế mà cứ dang dở đến giờ.
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    có. và sẽ phải lấy làm tiếc vì không được nắm tay người ta đi ngắm cây táo đỏ. em rất thích cây táo đỏ.

Chia sẻ trang này