1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn nghĩ đến cái chết ?????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn nghĩ đến cái chết ?????????

    Có một lúc nào đấy trong tâm trạng buồn phiền của bạn . Đôi khi bạn ko tìm đc cho mình một lối thoát bạn sẽ nghĩ đến cái chết . Một cái chết nhẹ nhàng ko làm đau . nó sẽ giải phóng cuộc sống của bạn . ko phải suy nghĩ nhiều nữa . Vậy thì những lúc đó bạn nghĩ gì trong đầu ., Và điều gì đã làm bạn có những suy nghĩ đó !

    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến cái chết thì chắc là một đứa trẻ nào cũng có những cái nghĩ như thế. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ sâu thì giải quyết việc gì cơ chứ. đó chỉ là những suy nghĩ bồng bột mà bột phát ra.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải chết cơ chứ? Chuyện gì dù có bi đát đến mấy thì cuối cùng nó cũng sẽ qua đi và có thể làm lại được, còn chết thì chỉ có được một lần, và chết là hết tất cả! Một con người dù có gặp nhiều bất hạnh, đau khổ nhưng biết tự vươn lên khó khăn của mình, làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn thì mới đáng nói, chứ một người cứ vừa vấp ngã đã nghĩ đến cái chết thì sẽ chẳng bao giờ làm được gì cả! Sống cùng đau khổ nhưng rồi sẽ xoá được đau khổ, còn chết đi thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ muốn cheeeeeeeết wá , nhưng mà trước đấy còn muốn có người iu , có nhìu nhìu xiền , có vài thứ hay hay ho ho nữa .. hơ hơ hơ .. thế thì chết làm sao được
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  5. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    tai sao lao phai nghi den cai chet chu bi quan qua neu ma co mot ti chuyen ma ko vuot qua duoc ma deu doi chet het thi o van dien da goi la qua tai ko du cho chua
    tot nhay la mionh nen chap nhan no va co vuot qua nguoi ta noi that bau la me thanh cong ma
    tot nhat la dung nghi den chet nua nghe da thay ghe ghe
    mỗi lúc ăn là lòng lại nhớ đến............anh
  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    chết là hết, đỡ nhọc, đỡ phải bon chen ở cái thế giới này
    nhưng mà chết mần chi nhỉ ? sống để hưởng thụ có phải sướng hơn ko

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Giữa sự sống và cái chết..con người ta chọn cái gì?
    Một câu hỏi thật ngớ ngẩn và ngu ngốc phải ko?Thế mà có khối kẻ lại ko coi trọng mạng sống của mình đó?
    Có thể vì một lí do nào đó khiến người ta suy nghĩ như thế, cũng có thể nhiều cái người ta coi trọng hơn cả mạng sống..đó là sự hy sinh bản thân mình cho người khác..có phải chăng đó là những con người sống vì tình?
    Giữa tình thương,tình người và tình yêu..hình như luôn có sự gắn kết với nhau..nghe có vẻ giống nhau nhưng thực ra là những khía cạnh khác nhau rõ rệt !
    Liệu có ai dám hy sinh mình cho người khác ko nhỉ? Có đấy chứ..nhưng đó là những người quá mặn nồng với nhau về chuyện tình cảm ,cũng có người vì mang ơn nên trả nghĩa..nhưng dù gì thì gì sự sống của mỗi sinh linh vẫn là quan trọng nhất ..nó buộc chúng ta phải giữ gìn và coi trọng nó
    Đời nhiều khi vẫn thế ..nó coi trọng người này và khinh bỉ người khác, liệu có công bằng ko nhỉ? Khi mà mỗi mạng sống đều như nhau ? Khi mà ai cũng đều có quyền sống..
    Lại có những kẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng và rồi tất nhiên đối lập lại là những người sợ cái chết nặng tựa ngàn cân..vẫn là mỗi lí do riêng của mỗi con người..có người thế này có người lại thế khác có lẽ là điều đó luôn đi đôi với tính cách riêng..
    Cái cảm giác khi hy sinh cho người khác cũng vô cùng lí thú ,nó khiến cho con người ta phấn chấn hẳn lên..nhưng rồi khi suy nghĩ lại vẫn thấy rằng còn nhiều con đường khác để chứng tỏ mình..đâu nhất thiết cứ phải như thế và rồi cảm giác ấy sẽ hoàn toàn mất đi khi người đó biết rằng sự hy sinh của mình là hoàn toàn vô ích..
    Có lẽ đó là con người ..người ta sẽ biết rằng cần phải làm gì vào những lúc nào..khi đó người khác nhìn vào sẽ vô cùng khâm phục...Người ta sống cũng vì bản thân, vì gia đình,bạn bè cùng những người xung quanh..người ta sống cũng chính vì nhiều cái và sự hy sinh sẽ ko đáng tiếc nếu đó là một bước ngoặt của cuộc đời..nếu điều đó tạo dựng nên những cái tốt đẹp hơn..!
    Thế nhưng..thật là lãng nhách và củ chuối khi phải "tử" vì một lí do ko đâu..khi còn chưa làm được những dự định,ước mơ ..khi còn chưa làm được gì cho người khác.
    Thực ra ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là 1 đường kẻ..và mỗi người đều phải đối mặt để ko bước nhầm sang thế giới bên kia,để rồi đến một ngày nào đó khi mọi thứ đã qua ,đã đến và ko biết cái gì ở phía trước nữa..con người ta sẽ chẳng còn sợ cái chết nữa,và đi vào cái vĩnh hằng thật nhẹ nhàng..!
    Bạn sẽ làm gì khi biết rằng mình ko còn sống được bao lâu? bạn sẽ làm gì khi cảm thấy mình sẽ sống được rất lâu?...Một sự việc của ngày hôm nay sẽ quyết định xem bạn sẽ sống ra sao vào ngày mai..Chắc chắn ngày mai của bạn sẽ còn rất dài..vậy còn chờ gì nữa nhỉ?Sống hết mình đi thôi chứ...?
    N&L
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đã từng mình nghĩ đến cái chết,hic bây giờ nghĩ lại sao thấy hồi đấy mình bồng bột ngu ngốc đến thế cơ chứ.Đó là thời điểm cách đây 3 năm,hôm đấy cô gia sư xuống nhà kể tình hình học tập của mình.Chơi nhiều quá thế là ko làm bài tập và làm bài tập của cô ấy sai.Cô ấy nói mình bao nhiêu với mọi người,cả khách của ông và các ông bà nhà mình.Mình ngượng và xấu hổ kobiết đâu cho hết.KO dám xuống nhà,xuống nhà lại nghe mọi người mắng,chê cười.Quả thật lúc đó đã nghĩ đến cái chêt,hic hic là nhẩy từ tầng 4 xuống(sao hồi đấy lại dã man thế ko biết).Nhưng rồi ko can đảm làm điều đó,may sao đúng lúc đó bố lên và an ủi mình,ôn tồn khuyên và giải thích.Mình thấy cuộc sống đáng quí biết chừng nào,tốt nhất đừng để nó phải mất.
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  9. tom_n_jerry

    tom_n_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em chịu ko nghĩ được sâu sa như mọi người. Nhưng em thấy chết chỉ có thằng ngu mới nghĩ đến chuyện đó, chết là 1 sự chạy trốn khỏi cuộc đời. Nếu cả thế giới chỉ có 1 mình thì hãng chết. Người ta chỉ nghĩ đến cái chết khi ko còn lí do để sống. Nhưng lí do đó thì luôn tồn tại.
    Thứ 1: sống vì người thân, bố mẹ, bạn bè anh chị em. Hãy nghĩ xem khi ta chết bố mẹ ta sẽ đâu lòng như thế nào, anh chị em sẽ ra sao. Dù có thể nói rằng "thời gian sẽ làm phai mờ tất cả" nhưng liệu có thật thế ko, chắc chắn là ko, có thể với người khác nhưng với bố mẹ với anh chị em ruột của mình bạn sẽ luôn luôn tồn tại. Vậy bạn chết là giải thoát cho bạn nhưng lại làm người khác đâu khổ. Vậy có nên chăng ?? hãy tự suy ngâm lấy hỡi nhưng kẻ ngu ngốc mê muội muốn chết.
    Thứ 2: Có nhiều người ko muốn có bạn trên đời ư, bạn chết đi là giải pháp sao ==> thế lại càng ko nên chết, họ muốn mình chết thì mình phải sống cho bọn nó tức đến chết luôn.
    Dù gì thì chết cũng chỉ là 1 cách trốn chạy mà thôi, bạn phải sống để vì người khác và cũng là vì mình đó. Biết đâu khi bạn sống bạn có thể tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống.
    1 ngày mà ko có chuyện buồn thế đã là vui rồi .
    Cấp 3 là thời học sinh vui vẻ nhất đó hãy biết trân trọng để có những kỉ niệm vui vẻ của 1 thời học sinh mà sau này sẽ ko thễ có lại đâu.
  10. boycotttaboo

    boycotttaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    vậy mà hồi bé lúc bị bố cho ănh mấy cái quặt vào mông thì lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến cái chết thôi9bé tí mà đã muốn chết đấy ,kinh khôn...g?)
    còn bây giờ thì em lại càng hay nghĩ đến cái chết.Vì đêm nào em cũng bận phải làm anh hùng mà.Hôm nào cũng thấy mình chết.

    CHỢT BỪNG TỈNH TRONG CƠN MỘNG MỊ
    BÀNG HOÀNG KHI THẤY THÂY XÁC MÌNH VẪN CÒN ĐÂY
    THẾ NÊN KHÍ PHÁCH ANH HÙNG LUÔN Ở TRONG DÒNG MÁU TÔI

Chia sẻ trang này