1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn nghĩ đến cái chết ?????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được 1 topic rất hay bên Cuộc Sống, post lên đây để mọi người đọc [topic]243837[/topic].
  2. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hiz em thì nhiều lúc cũng nghĩ đến cái chết nhưng ko fải muốn chết mà là... sợ chết Nghĩ đến cái lúc mình chết đi rồi, chả còn biết rì nữa, chả còn biết thế giới xung wanh thế nào, chả còn biết những người thân của mình ra sao, rồi mình sẽ bị xem như người đã chết... nghĩ đến mà sởn da gà. Hiz mình đang tuổi ăn tuổi chơi tuổi học, biết là chẳng nên nghĩ linh tinh như thế nhưng mà thỉnh thoảng vẫn... Vậy thì trong 4rum mình mà có ai nghĩ quẫn cứ thử ngồi suy nghĩ lại 5'', lấy đt ra gọi cho đứa bạn thân buôn bán, thế là cụt hứng"muốn chết" ngay hehe
    H.O.T forever together
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Chết làm quái gì nhể?
    Nhiều lúc cũng nghĩ đến cái chết, nhưng mà ngay sau đó thì bắt đầu 1 loạt các giả thiết được đặt ra...... Này nhá, chết thì thứ nhất là nói về những người xung quanh, người nào yêu quý, thương tiếc thì cùng lắm là cũng đau khổ được 1 năm, thê là lâu lắm rồi, thế rồi dần dần họ cũng quên, mỗi năm may được một ngày giỗ của mình họ làm ít cỗ mà mình thì chẳng đớp được ( hic hic). Còn mấy đứa mà ghét mình, úi giời ơi, thấy mình chết lại chả sướng điên lên, đã thế còn có dịp chửi rủa mình là đồ ngu..... hic hic, ko thể để chúng nó sung sướng thế được..
    Nữa nhé, nếu bạn chưa có người yêu, ừa, đừng có tưởng là ko mất gì, chưa kịp yêu đã chết rồi, thật là phí phạm. Còn nếu mà có người yêu rồi, thì.... hic hic..... chả nói các bạn đã thấy ức rồi, mình chết thì nó sẽ yêu người khác ngay chứ gì nữa..... cứ cho là nó yêu mình lắm lắm, nhưng mà chẳng lẽ nó ở vậy đến suốt đời, hay là nó chết luôn theo mình........ ừ, chẳng thằng nào, con nào ngu thế đâu, mình chết đã ngu rồi, nó chết theo còn ngu nữa... Tỷ dụ nó mà chết theo, xuống Âm phủ gặp nhau chắc mình cũng thấy nó ngu quá mà bỏ thôi.... ha ha......
    Còn gì nữa nhể, chết thì toàn dùng đồ bằng giấy thôi, thỉnh thoảng người ta thắp cho tý hương với mâm cỗ, nhưng cứ ngồi chầu hẫu trên bàn thờ mà ngửi, chứ có ăn được đâu........
    Thôi, nói qua qua thế thôi để bà con nào định chết thì nghĩ lại cho kỹ, chết thiệt lắm........
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chết thiệt thế cơ à? Nhưng không biết có lợi gì không nhể.
    Chết xong thì mọi người dần dần sẽ wên mình chứ gì.Nhưng với những người mà muốn mội ngườ wên mình đi vì một lý do nào đó thì sao...
    Chết xong người yêu sẽ yêu người khác chứ gì? Nhưng vì yêu người ấy mà mình muốn ra đi,muốn rời khỏi ký ức của người ấy vì một lý do nào đó thì sao....

    Chết xong thì mang lai cho người còn sống những gì được coi là hạnh phuc thì sao...
    Chết thế có thiệt không????
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi . Thế còn cái lợi của cái chết . các bạn nghĩ sao ????
    Có lúc nào đó bạn cảm thấy quá chán ghét cuộc sống này ? Có lúc nào mất hết niềm tin mà ko tìm lại đc .Có khi nào ko nhỉ ? Lúc đó thì cách nào để quên và ko bao giờ phải nhớ lại ? Chết là hết chết là khỏi phải suy nghĩ , khỏi phải đau đầu . Đôi khi cái chết là một phuơng thức giải thoát cực kì hữu hiệu đó ! Nhưng nói thẳng nói thật một câu . Có dám chết hay ko đã chứ . Còn đã dám chết và muốn chết thì chẳng có nghĩ đc cái gì cả . Chết cũng cần lòng can đảm đó . Mà có lòng can đảm để chết tại sao lại ko can đảm để vượt qua tất cả mà đứng lên chứ ????????????
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hò , chết có lợi là không phải ngồi nghĩ đến chết nữa
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    còn ko phải nghe tin có một số đứa ngu tới mức bỏ cuộc sống để đi tự tử nữa cơ..............
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hà,anh cứ nghĩ là chỉ trong box85 mới có cái topic kiểu như thế này thôi chứ (do thi trượt đh ý mà)
    thế mà trong 86 đã có rồi à? nhanh wá nhỉ,thôi,kô sao,để dành đến năm sau dùng tiếp (anh kô có ý trù ẻo gì đâu nhé)




    I am who I am

Chia sẻ trang này