1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn nói lên những cảm xúc thật lòng của bạn với người ấy chưa?Và bạn có yêu người ấy thực

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đấy thế mới có chuyện để nói!,chuyện đang diễn ra tốt đẹp và vui vẻ bạn phá hỏng hết rồi!,cô ấy giận bạn là phải.
    Theo mình nghĩ cô ấy chỉ vì giận bạn thôi,mà bạn thiệt là tình! đua quá mức.Bạn nên thường xuyên liên lạc liên tục với cố ấy,nhắn tin và nói lời xin lỗi đến cô ấy.Bạn hãy nói với cô ấy tất cả là do lỗi ở bạn, bạn kô nghĩ sự việc nó tồi tệ đến như thế!.Và hứa là lần sau sẽ kô đùa kiểu như thế nữa!.Nếu kô liên lạc được thì nên đến hẳn trường nơi cô ấy học, hẹn cô ấy ra nói chuyện.Tớ nghĩ thể nào mà kô gặp được, nếu cô ấy còn thương bạn thực sự thì cô ấy sẽ lắng nghe lời bạn nói thôi.Cố ấy đã chẳng khóc vì bạn đó là gì!.
    Chuyện tình cảm là kô nên đùa, bạn kô nghe người ta thường nói "chơi dao có ngày bị đứt tay" đó hay sao.Cái gì cũng có cái giá của nó và để lại hậu quả khó lường.Trước khi làm một việc gì đó nên suy nghĩ kỹ xem mình làm thế có lợi hay có hại,mà bạn còn đi đùa với chuyện tình cảm nữa!.Vấn đề tình cảm là nó rất nhạy cảm.Mong rằng bạn biết trân trọng và giữ gìn hơn.Chúc may mắn và thành công nhé!Mong rằng cô ấy sẽ kô giận bạn nữa!
  2. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng rất muốn đc nói hết những cảm xúc cũng như tình cảm của mình với người ấy nhưng mà ko đc. vì người ấy bây giờ đã ở rất xa chẳng còn có cơ hội để nói. Với lại bây giờ nói cũng đã muộn phải ko các bạn, mình cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều vì bây giờ chắc gì người ta còn yêu mình nữa. người ta sẽ có người khác ngay khi mình ko ở bên cạnh nữa có phải ko các bạn? Con trai là thể mà bây giờ mình thấy thất vọng về con trai rùi chẳng muốn quan tâm đến họ nữa.
  3. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi rất khó để nói lên cảm xúc của mình và đôi khi thấy tiếc vì điều đó. Tình yêu phải có sự chia xẻ, vậy nên khi yêu hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn.
  4. gaubong238

    gaubong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    còn 2 ngày nữa lên đường nhập ngũ, nói thế có ích gì, thà để im cho người ta nghĩ mình còn tốt đẹp, nhưng mà lại kô có cách gì để quên người ta đc
  5. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Mời bác cốc bia. Anh em mình đồng cảnh.
    Từ bé đã nghĩ là ko được mềm yếu, phải vững vàng để cho người thân có chỗ dựa. Giờ thì như đá ấy
  6. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    COn gái yêu bằng tai mà , thế nên thường cảm thấy hoang mang khi không thấy người ta thổ lộ , trong khi các đồng chí giai thì thích hàng động chứ không phải lời nói . Mình cũng buồn nhưng phải "huấn luyện " đồng chí chồng dần dần đấy . Bây giờ thì ok lắm rồi .
  7. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    k chỉ với người ấy, mà với những người mà mình yêu quý, mình đều nói thẳng suy nghĩ của mình...cũng thật kì lạ, có lúc yêu tưởng có thể chết, thế mà có hôm tỉnh dậy, thấy chả còn cảm giác gì
  8. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ người đấy đọc được những dòng suy nghĩ của tôi khi tôi không thể nói , không thể thể hiện , không thể viết hay làm bất cứ điều gì mà tôi có thể .................
    Ngay từ lần đâu tôi gặp em , tôi đã thấy ...nuối tiếc
    Tôi đâu thể cầm tay em đặt lên trái tim này......
    Chỉ để một lần em nghe được
    Những nhịp đập sâu kín nhất ....
    ........
    Trái tim nông nổi này ..... khát khao......
    Nỗi lòng nông nổi này ....khát khao ....
    ......
    Nhưng tôi đâu thể ........
    Đặt lên môi em ....nụ hôn nồng cháy .....
    Đặt lên mắt em ..... cái nhìn đam mê ....
    Đặt lên tóc em ...hơi thở ấm .....
    ..........
    Để lại tôi một mình ....với......
    . Nuối tiếc và đam mê

  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bảo lòng người khó hiểu, sáng nắng chiều mưa,chẳng biết đường nào mà lần!!!!!!
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    -Tính của tui không bao giờ giấu cảm xúc của tui đối với người iu của mình.Buồn nói buồn ,dzui nói dzui,nhớ em đến ko ngủ được thì nt ngay trong đêm nói là nhớ em luôn.
    -Có lẽ vì vậy mà em nào iu tui cũng thấy hài lòng,sau đó bỏ tui vì quá thỏa mãn với tình cảm tui dành cho ---> cảm xúc toàn dành cho anh khác,anh nào mà vô tình hành hạ dằn vặt làm cho em nó buồn và nhớ nhung ý.
    -Nhưng bù lại,lúc nào nghĩ về tui,em cũng nghĩ về 1 người yêu thương và quan tâm em hết mực.Chỉ tiếc là em ko còn cảm xúc cho tui nữa.
    ---->túm lại,yêu là một nghệ thuật.Phải kết hợp sao cho em vừa biết được mình yêu em nhiều,nhưng lâu lâu cũng làm sao đó để khơi cái cảm xúc cho em nó nhớ mình,chứ thỏa mãn em là 1 con dao giết chết cảm xúc nhớ nhung em dành cho mình.

Chia sẻ trang này