1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn nói lên những cảm xúc thật lòng của bạn với người ấy chưa?Và bạn có yêu người ấy thực

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    -Tính của tui không bao giờ giấu cảm xúc của tui đối với người iu của mình.Buồn nói buồn ,dzui nói dzui,nhớ em đến ko ngủ được thì nt ngay trong đêm nói là nhớ em luôn.
    -Có lẽ vì vậy mà em nào iu tui cũng thấy hài lòng,sau đó bỏ tui vì quá thỏa mãn với tình cảm tui dành cho ---> cảm xúc toàn dành cho anh khác,anh nào mà vô tình hành hạ dằn vặt làm cho em nó buồn và nhớ nhung ý.
    -Nhưng bù lại,lúc nào nghĩ về tui,em cũng nghĩ về 1 người yêu thương và quan tâm em hết mực.Chỉ tiếc là em ko còn cảm xúc cho tui nữa.
    ---->túm lại,yêu là một nghệ thuật.Phải kết hợp sao cho em vừa biết được mình yêu em nhiều,nhưng lâu lâu cũng làm sao đó để khơi cái cảm xúc cho em nó nhớ mình,chứ thỏa mãn em là 1 con dao giết chết cảm xúc nhớ nhung em dành cho mình.
    [/quote]
  2. MrBinn

    MrBinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn tuổi đến trường cấp 2 cấp 3 tôi phải theo gia đình tha phương xứ người , sống và học tập ở nước ngoài giúp tôi rất nhiều trong suy nghĩ và khả năng tự lập , nhưng ngược lại về chuyện tình cảm thì lại rất hạn chế vì đến năm tôi 19 tuổi vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai , mà bản thân cũng không hiểu tình yêu là gì , năm tôi về nước thì yêu một người khá già dặn trong chuyện tình cảm và lúc đấy tôi thực sự mới hiểu đc một phần nào trong chuyện tình yêu , và biết tình yêu nó là như thế nào , nó là một thứ mà rất khó giải thích và rất khó để truyền đạt lại được cho người khác hiểu ... ( có thể nói là chỉ có những người trong cuộc mới hiểu )
    Đến bây giờ sau 2 năm kể từ ngày chia tay ,trong một buổi đi chơi tôi gặp một người mà khiến trái tim tôi rung động trở lại , tôi cũng trãi qua chuyện tình cảm một lần rôi , và cũng tự nhủ cơ hội chỉ đến với mình 1 lần mình phải nắm lấy cơ hội đấy , đến bây giờ thì tôi đã tận dụng tốt cơ hội đấy và tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi biết giá trị của tình yêu là gì , tôi biết là để xây dựng được một tình yêu vững bền thì còn phải trãi qua nhiều chông gai , nhưng tôi chấp nhận và sẵn sàng đương đầu với khó khăn đấy .
    Trong chuyện tình cảm thì không ai nói tài được , bố mẹ sinh con trời sinh tính , có người mặc dù rất tình cảm và sống nội tâm ,muốn thổ lộ nhưng không đủ dũng khí hoặc một lý do nào đó, có người thì mạnh dạn thổ lộ và nói lên những điều mình suy nghĩ , nhưng theo ý kiến của bản thân tôi thì hãy sống theo cách của mình sống và hãy làm những điều mà mình muốn làm , tình yêu sẽ đến nếu mình biết tận dụng cơ hội và tình yêu sẽ đi nếu mình để vuột mất , cuộc sống là như vậy , chỉ biết hãy cứ sống và yêu hết mình , yêu chân thành ... và hãy mỉn cười với cuộc đời
    Tuy rằng những lời mình nói trên đây chưa nhiều , nhưng cũng chỉ là một số điều muốn chia sẽ , hi vọng sẽ giúp được một ai đó ....
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
  4. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói để giúp anh hiểu điều gì đó.
    Nhưng có lúc, hãy im lặng để anh hiểu điều ấy rõ hơn.
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình láu táu ko đọc kỹ đề nên đi lạc mất rồi, lại cứ tưởng là trong tình yêu có nên thẳng thắn ko. Ngại e*** quá.
    Làm lại nào: Tốt nhất là cứ nói ra. Nói ra xong chính mình sẽ nhìn nhận rõ hơn tình cảm của mình.
    Cho đến thời điểm này thì chưa thấy có sự ngộ nhận nào.
    Mà ấy có cái chữ ký hay đấy, tớ cũng thích bài này, mỗi tội xoá hơi bị mất công
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ thì chả ai iu...àh nhầm...chả iu ai cơ mà nhớ thì thi thoảng cũng có nhớ...nh mà hạn chế thoai...chả dám nói nhìu
  7. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    trước có yêu ai, thik ai hay quý mến ai chả bao giờ dám nói ra. Nhưng bây giờ thì hiểu là nên nói ra thì hơn.
  8. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Vậy là khá rồi!
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Rồi, có, có.....then what!?

Chia sẻ trang này