1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn rất yêu người ấy nhưng 2 người không thể đến với nhau

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovennn7, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi con dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề
  2. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vẫn dến với nhau nhưng không thể yêu nhau.....
  3. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    NGÀY XƯA CÁC CỤ NHÀ MÌNH CÓ YÊU ĐƯƠNG GÌ ĐÂU TOÀN " CHA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NGỒI ĐẤY "
    MÀ VẪN SỐNG ĐC VỚI NHAU ĐÓ THÔI
  4. Crazinesss

    Crazinesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    nói thì hay nhưng thực tế thì đau hơn xát muối
  5. jumanji71

    jumanji71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có chứ . Đó là chuyện 3 người. Trong cuộc đời ta sẽ gặp 3 người: Người yêu ta nhất, người đó cho ta thấy rằng ta đáng yêu biết nhường nào. Người ta yêu nhất, người ấy khiến ta tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Và người sẽ đi cùng ta trong suốt cuộc đời. Người ấy không phải người ta yêu nhất, cũng không phải người yêu ta nhất, mà đơn giản là duyên số khiến người ấy xuất hiện đúng lúc. Vậy thôi .
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    và aicũng mơ ước 3 người ấy là 1:)) tiếc là chả bao h
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    chính xác, đến với nhau còn fụ thuộc bao nhiêu thứ cơ mà
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thường thì TY chưa đủ mạnh sẽ khó mà đến được với nhau vì cứ vấp phải một rào cản gì đó ý như rằng cả 2 sẽ đẩy nhau ra xa hơn. Tớ thì tớ cần niềm tin, cái mà người ta không có về tớ và tớ cũng chẳng có cơ hội để chứng minh hoặc cũng không muốn chứng minh nữa vì đôi khi cái Tôi còn lớn hơn TY. Trong khi cái tớ cần trong họ là sự bản lĩnh thì họ lại dễ dàng để cho người khác lấy mất. Thế là xa nhau...... Biết làm sao được!
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Tuần Hưng hát :
    Tại sao yêu nhau hông đến được với nhau
    Tớ hát :
    Tại sao hông yêu nhau lại đến được với nhau
    // Nói tóm lại là do cái thằng duyên số hết
    có chửi thì chửi trời đất ý
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ke ke, câu nầy nà để núi tình yêu thường nhiều mơ mộng dưng hôn nhân nại nà thực tế
    dưng mừ níu nà một đôi thực sự thì xa nhau sống còn hok nủi lói j đến chuyện khác

Chia sẻ trang này