1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp..

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi carrot, 21/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Kid ui, em hỏi anh Quỷ rùi. Nhưng khó mà làm theo những gì ảnh khuyên lắm.
    ...... Sáng nay đã vào TTVN 1 lần rùi, định là chiều không vào nữa đâu, nhưng mà đã lỡ ghiền rùi, biết sao giờ!!! Tự nhiên thấy buồn, lãng kinh!!! Tự nhiên thấy muốn ngồi nhâm nhi ly cafe', gọi cho chị ca_chua, thế là OK!
    Chỉ có 1mình trong Hụi Khỉ, lại thấy cô đơn hơn. Cũng chẳng có ai để chat. Có nhiều thời gian rảnh quá cũng phiền thiệt, "nhàn cư vi bất thiện" mà, tối ngày cứ nghĩ tới chuyện gì đâu!!! Chứ biết làm gì bi giờ???.........
    To chị carrot: Em thiệt tình là không hỏi được đâu chị ui. Giá mà... được như chị nói hen!!!

    Always keep smiling !!!
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Thiệt tình yêu cho lắm cuối cùng cũng way về con số móc bọc. Trong tình yêu cái câu "Nhất cự ly, nhì tốc độ" là văn minh thời tiền sử rùi, thời đại bây giờ "Nhất là gan, nhì trình độ", tao yêu mày thì tao gặp mày tao nói thẳng, mày chịu hông chịu thì cũng sẽ cho tao 1 câu trả lời để tao biết đường nào phải đi, không có chuyện lạc đường hoặc hối hận... các cô wơi thời bây giờ con gái e lệ đâu có phải là được ưu tiên đâu, bây giờ chúng nó thích loại dũng cảm, loại lì, càng khó dzô thì tụi nó mới càng hứng thú, chứ e e lệ lệ cua được chừng 1 thời gian thì y chang như cua con búp bê nhồi bông, hoàn toàn không có cảm giác gì thú vị cả.
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    ......Hỏi thẳng anh sao? Em không đủ can đảm đâu. Không phải là không đủ can đảm để hỏi, mà không đủ can đảm để nghe câu trả lời. Em sợ, sợ đó sẽ là 1 tiếng KHÔNG.
    Nhưng bây giờ thì không cần phải hỏi nữa rồi. Em đã có được câu trả lời cho tất cả. Đúng, em đã đến trễ, em thật sự không có được 1 cơ hội nào. Thế nhưng em lại thấy mình thật thanh thản và nhẹ nhỏm. 1 là vì em không phải nghe điều đó từ anh, 2 là bây giờ em cũng biết được mọi chuyện rõ ràng, biết được mình phải làm gì, chứ không mờ tịt như lúc trước.
    Anh sẽ là 1 người anh, 1 người bạn... như vậy đó. Và em sẽ trở lại là em của những ngày bình thường, của những ngày chưa biết đến anh......

    Always keep smiling !!!
  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Thì bây giờ cũng là con số không heheheh dzị mà cũng phải kéo dài như cầu Sài gòn thiệt tình.. thời gian đó đủ để hỏi thằng khác đỡ phí thời gian heheh
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui !Hỏi nhiều thằng thế không sợ mai mốt thằng nào vừa thấy mình là nó chạy mất a` ???
    Nice Orchid
  6. Anhcuano

    Anhcuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nó có biết rằng anh cũng như nó mà thôi?

    CARROT

  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, dù sao thì con số 0 này cũng tròn trịa hơn, anh à.
    Mà anh bảo em hỏi thằng khác là thằng nào? Bộ muốn hỏi là hỏi hả? Hay là.............hỏi anh............Quỷ nha!!!

    Always keep smiling !!!
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    đừng kéo topic này lên nữa bà con ơi..cho nó ngủm luôn đi..
    Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp..ai đó mạo danh anh của nó ko? hic....ai mà chơi xấu quá......có ngon thì ra mặt đi, hehhe
    lovely habbit
    Được carrot sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 28/11/2002
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chữ kí là CARROT mà chị!!! Không là chị thì là 1 người ngưỡng mộ chị thui mà!!!

    Always keep smiling !!!
  10. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn học lớp 9 anh yêu thầm một cô bạn trong lớp,nhưng mọi người lại gán ghép anh với một cô khác trong lớp vì tụi nó phát hiện cô ấy viết thư tỏ tình với anh. Mỗi lần đến lớp anh chẳng dám nhìn mặt cô gái anh yêu ấy,chỉ lâu lâu len lén ngước nhìn,ngắm mái tóc đen tuyền xõa trên bờ vai trắng muốt. Anh quá nhút nhát ngại ngùng kô dám ngỏ lời nên bây giờ mới ân hận. Anh chỉ lao đầu vào thi học sinh giỏi tòan quốc để tìm quên cô ấy.Mãi sau này bạn anh mới nói cô ấy đã yêu thầm anh từ lâu nhưng kô dám nói. Và bây giờ cô ấy đã có người yêu mới rồi.Còn cô đã viết thư tỏ tình thì đã ra trường làm cô giáo dạy Anh văn ở hội Việt Mỹ,và vẫn chẳng chịu yêu ai.Còn anh thì vẫn chẳng có gì .Ngoài hai mươi mà vẫn làm nhà báo-báo cha báo mẹ báo đời.
    Vì vậy có lời khuyên chung cho mọi người: Yêu ai phải nói cho nên lời,chớ để trong lòng sau này lại hối hận. Và dứt khoát phải có sự nghiệp -công việc vững vàng rồi hãy bắt đầu yêu cũng chưa muộn.

Chia sẻ trang này