1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp..

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi carrot, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wahhh~~~ anh ấy giỏi rứa thì cần gì mà lo cho xa heheh học giỏi cấp quốc tế dzị thì mấy em đeo đều đều heheh ngu như em mà còn có người mê mà kakaak lo xa xôi chi mấy chuyện dĩ vãng không kéo lại được heheh
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ủa Quỷ ơi !Tui bít là ông đào hoa rùi nhưng chưa được bít là có "người" mê ông .Khác thế giới mà cũng iu nhau được seo???
    Nice Orchid
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, sư phụ nói nhìu wé nên nói lộn!!!

    Always keep smiling !!!
  4. Anhcuano

    Anhcuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Người ta đã tặng nó bài hát mà sao không dịch luôn? Thôi thì anh tặng nó lời tạm dịch của anh vậy.
    Đã 2h00 sáng, lại một lần nữa tình đôi ta đứng bên bờ vực thẳm. Em bảo rằng em quá bối rối, tới mức không thể nào suy nghĩ gì thêm. Em hỏi rằng chia tay có đáng không?
    Chỉ có tình yêu mới có thể mách bảo chúng ta nên tiếp tục hay là chia tay. Nhưng anh vẫn tin rằng một ngày nào đó, tình đôi ta lại vẫn đẹp như ngày nào. Anh vẫn yêu em như ngày nào và chờ đợi em nghĩ lại vì anh không thể nào giúp em hiểu có những điều chỉ có tình yêu mới thực hiện được mà thôi.
    Trong vòng tay nhau khi bình minh về, khi gần gũi cũng như cách xa anh luôn có hết sức để giúp em hiểu rằng nếu chúng ta biết cho đi và biết tin tưởng thì dưới khổ đau vẫn loé tia hi vọng.
    Giá như anh có thể tìm ra phương cách nào để cho em quay lại với anh. Xin em đừng vội nói lời vĩnh biệt với tình yêu.

    CARROT

  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    trời...... hic....hic.... ....anhcuano viết cảm động quá .... .... ơi.... suy nghĩ kĩ chưa vậy ?
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  6. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    to pap...: ai chẳng nói thế
    hehheeh
    Words can't say what a love can do
    ...lovers always come and lovers always go*An no one's really sure who's lettin' go today*..So if you want...then darlin' don't refrain..
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Rồi, đoán được anhcuano là ai rồi. Hè hè......

    Always keep smiling !!!
  8. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    hehe. bít rùi nghe !!!
    Words can't say what a love can do
    ...lovers always come and lovers always go*An no one's really sure who's lettin' go today*..So if you want...then darlin' don't refrain..
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Chuyện tình yêu toàn là chuyện khoa học giả tưởng.. toàn phát minh với chế biến không... chẻng thấy gì thiệt hết heheh
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    cha'n..bu`n.....ko muô'n la`m gi` ca?...
    lovely habbit

Chia sẻ trang này