1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp..

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi carrot, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    tất cả chỉ là quá khứ....
    01 ngày mới....tất cả đều mới.....
    lovely habbit
  2. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nó! Bên nó vẫn còn biết bao bạn bè nữa muh!

    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...

  3. saphirenight

    saphirenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy buồn và trống vắng . Không hiểu tại sao dạo này mình lại có cảm giác như thế . Có lẽ là Noel sắp đến mùa của tình yêu và hạnh phúc , Nhiều khi đi học về mình chẳng biết đi đâu và làm gì . thế nên đi dạo ngắm phố phường alone và cảm thấy lạnh . Sắp Noel mừ , Mình cũng có nhiều bạn để tâm sự lắm chứ nhưng lần lượt đi nước ngoài hết cả . vì thế nhiều lúc cảm thấy buồn chẳng biết làm gì hơn là đi lang thang , Mình cảm thấy nhiều lúc mình có nổi buồn giống carot lắm . Bạn bè nhiều khi cũng thấy mình mạnh mẽ , nên mình cũng chằng dám nói thật lòng là mình đang cảm thấy cô đơn . Nhiều khi muốn làm cái gì khác đi để hy vọng có thể thay đổi được tâm trạng . Nhưng khi đi thay đổi kiểu tóc ( làm cho tóc quăn đi ) thì cũng chẳng thấy gì khác hơn .
    Bây giờ mình phải làm gì đây
  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Dzìa nhà ở chung với anh thì là giải pháp hiệu wả nhất để em xóa trong não chữ "BUỒN" kakakak thay vào chữ "THẢM" hahahah... buồn wái gì mà buồn .. ai bảo không nghe lời anh kiếm thằng nào dễ dễ thương để sai vặt hằng ngày thì em đâu đến nổi lon lì như bi chừ kakakak
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nói như Quỹ thì quá đơn giản......
    chỉ sợ đi chung với mí thèn ......hic...còn buồn hơn nữa..hihii
    lovely habbit
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thui thui, mí chị đừng bùn, đừng than nữa!!! Noel mà ai alone thì... đi với em!!! Cho thành "Hội cô đơn" lun!!! Hehehe...

    Always keep smiling !!!
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời kêu đi kiếm mà heheh kiếm là phải lựa chứ còn không lựa thì kêu là lượm heheh
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    lượm..hihi...
    lovely habbit
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chị carrot có vẻ tâm đắc với "ngôn ngữ" của anh Quỷ dzữ hen!!!

    Always keep smiling !!!
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Vẹt sinh năm con .... phải hông??? Hèn chi!!! Chỗ này thì carrot, chỗ kia thì cachua!!! May mà chưa mọc ra thêm mấy loại cà nữa đó!!!

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này