1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn so sánh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanMi, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn so sánh?

    Có bao giờ các bạn so sánh người yêu đầu tiên với người yêu thứ 2, thứ 3 và người tiếp theo. Nếu khi yêu một người đến sau, các bạn có thường so sánh với người yêu trước. Hay những khi bên nhau các bạn có chạnh lòng nhớ đến người cũ? Hay các bạn yêu người mới thì quên luôn người cũ và không còn cảm giác gì?
  2. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    cảm giác với người mới thì chưa có nhưng người cũ thì vẫn nhớ ... nhớ lắm lắm
  3. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì sẽ yêu hết mình.. Vấn vương chẳng giải quyết được gì cả..
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    It takes a minute to crush on someone...an hour to like someone....a day to love someone...But it takes a lifetime to forget someone...
    Vấn đề không phải là quên 1 ng, mà là sống chung với hình bóng đó 1 cách bình thản....Mọi sự so sánh đều là khập khiễng....Chỉ cần nhớ rằng hiện tại là Present- món quà cuộc sống của chính bạn....ko phải là quá khứ!
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bthg thì ko. Nhưng đc 1 thời gian các em mới rất hay có trò tự so sánh với các em cũ, thế là mình cũng phải so sánh, sau khi so sánh, thường là các em mới ra đi nhường chỗ cho các em mới hơn chưa thích so sánh
  6. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    CŨng đôi khi, nhưng mình biết làm thế là khônghay cho chính bản thân mình nên lại gạt nó đi ngay thôi. Yêu 1 người mình nghĩ nên chấp nhận yêu hết tất cả những mặt tốt xấu của họ. Còn nếu mình có thể làm họ thay đổi đuợc những điểm xấu thì cang hay. Không nên so sánh lung tung. Thiệt thòi cho họ lắm
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    "Vàng" cơ à !!!

    Tớ chẳng thấy có ai hơn ai kém để mà so cả ! Nếu đến đoạn "so sánh" thì chắc là cách đoạn " bỏ nhau" cũng k xa là mấy , he he
    @Oka : Ken k ? tranh thủ em tớ đang ốm
  8. ruayeuyeu

    ruayeuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu so sánh thì không phải là yêu nữa rồi...
    Yêu vì yêu có thế thôi
  9. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ---->Vẫn biết là ko nên,biết là như thế sẽ k công bằng với ng hiện tại,nhưng vẫn làm như vậy...hix...hix....
  10. lLoveYou

    lLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn hỏi so sánh về cái gì? về cách ******** của người cũ và người mới ai xuất sắc hơn hay về tính cách, trình độ học vấn, sắc đẹp?

Chia sẻ trang này