1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn so sánh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanMi, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng! Đôi khi tôi cũng nói là mình so sánh, nhưng thực sự đúng là "hiện tại mới là món quà của cuộc sống"! Yêu hết mình, để lúc rời xa không ân hận, nếu nói là không nhớ thì rõ ràng là nói dối, nên tôi nhớ đến như một kỉ niệm, mà kỉ niệm thì không bao giờ xấu!
    Nếu muốn so sánh ,tôi luôn so sánh với "mối tình đầu", mối tình mà "cầm tay cũng là một sự xa xỉ", thanh khiết, ngọt ngào! Đã có lúc tôi được tận hưởng lại điều đó, thật quá hạnh phúc! Tuy nhiên...
  2. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Yêu như là yêu thôi. Mọi sự so sánh đều trở lên khập khiễng
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hok nên so sánh, yêu thì cứ yêu thôi
  4. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    biết thế nào mà so sánh hả bạn , mà giờ có ai đem bạn ra so sánh với ng` này ng` kia bạn cảm thấy sao nếu như ng` yêu bạn biết bạn đẹp anh ta ra so sánh hả . Giống như bác j` ý nói là " so sanh " đến cái đoạn " bỏ nhau " cũng gần mấy km rùi còn j`
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Không so sánh được...Vì mỗi người mỗi vẻ, dù mười phân thì chả vẹn nổi.
  6. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    So sánh để tìm đc người phù hợp nhất với mình, chứ ko phải so sánh để biết đc anh nào hơn anh nào ..!
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một "nhược điểm" rất xấu đó là yêu ai cũng như "mối tình đầu" vậy. Tớ không bao giờ yêu 2 người 1 lúc. Thà là chia tay người này mới 1 ngày rồi yêu người kia cũng không sao. Chứ cái kiểu yêu 2 người 1 lúc thì tớ căm thù. Và khi tớ yêu người mới thì tớ không bao giờ so sánh với người cũ. Thậm chí tớ yêu người mới thì tớ chẳng bao giờ nghĩ đến người cũ nữa. Chỉ có khi nào buồn thì tớ ngồi nghĩ lại những kỷ niệm đã qua thôi. Còn so sánh thì không nên.
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mọi sự so sánh đều khập khiễng ,so sánh làm gì cho mệt ,yêu rồi thì yêu hết tất cả ở người ta ,cứ so sánh thì biết bao nhiêu cho vừa lòng chứ .
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Em thích kiểu Đoàn Chính Thuần hơn. Ở bên bà nào là chỉ biết trên đời có bả.
  10. kin_xinh

    kin_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    có !

Chia sẻ trang này