1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn so sánh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanMi, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    so sánh? có, dĩ nhiên là có.
    A: em đã bao giờ so sánh anh với ai chưa?
    E: có chứ, với lũ bạn em
    A:.........
    E: anh là người "bạn" duy nhất em dám khóc, cười, đánh, bắt nạt, nũng nịu, quát tháo thậm chí là bắt lôi anh đi bất cứ đâu em muốn mà ko cần đợi sự đồng ý
  2. kroatia

    kroatia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    cứ như em yêu nhà em nhất thì chẳng phải so sánh cái j
  3. keptman

    keptman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là có ai cũng vậy thôi quan trọng là mình phải dứt khoát đừng để ảnh hưởng đến người mới.
  4. chiht00

    chiht00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    So sánh thế nào được khi mà chưa có một mảnh tình vắt vai hả bạn.
  5. doomsayer

    doomsayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    càng chưa có thì so sánh mới đúng, chứ có rùi thì chỉ bít đến 1 ng thui à
  6. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    e có so sánh để nhận ra ngy mình hiện tại rất lí tưởng và iu a ấy nhìu hơn. hehe
  7. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ so sánh tình yêu hiện tại với trước đây. Có chăng là mình thấy hạnh phúc hơn thôi. Sự so sánh nào mà chả khập khiễng và đặc biệt là trong tình yêu. Vẫn tôn trọng quá khứ nhưng sống là sống cho tương lai và hiện tại.
  8. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Có đấy, hiếm khi thôi nhưng chắc chắn có. Đó là khi bắt gặp lại cùng một sự việc, một hoàn cảnh vô tình làm mình nhớ lại người cũ và so sánh. Nhưng chính sự so sánh ấy giúp mình nhận ra người yêu hiện tại tuyệt vời như thế nào, thật sự càng so sánh càng thấy mình may mắn và thấy trân trọng, thấy yêu người hiện tại hơn.
  9. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    có so sánh nhưng rồi lại thấy điều mình có hiện tại là tuyệt nhất, bởi lẽ đã biết đc cảm giác : con cá mất là con cá lớn. chính vì thế chả muốn mất bất cứ điều gì nữa
  10. tieutuvt

    tieutuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu bình thường thì không sao. nhưng khi giận hờn hay ghen tuông gì thì hay so sánh với người cũ. chuyện bt bác nào chả thế chỉ được cái to còi.

Chia sẻ trang này