1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn thấy cuộc sống mệt mỏi ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sodunet, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống chẳng lúc nào là k mệt mỏi cả.
    vấn đề là bản thân mình cảm nhận sự mệt mỏi đó ra sao thôi
    sống và làm những gì mình thích sẽ k cảm thấy mệt mỏi cho dù dó là một ngày làm việc thật dài và nặng nhọc nhưng bạn thực hiện những công việc đó với sự say mê thích thú
    tìm cho mình một mục đích, cố gắng thực hiện nó sẽ thấy cái sự mệt mỏi đấy thật là ý nghĩa
    hãy dành một chút tgian của mình quan tâm đến những người xung quanh sẽ làm giảm sự mệt mỏi của bạn thay vào đó bạn sẽ tìm thấy niềm vui
    You call it Madness, but I call it Love
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Có và không có.
    Không có vì tớ chưa đi hết cái gọi là cuộc sống, nên cũng hổng bít là nó "sẽ" mệt mỏi hay là không.
    Có vì đôi khi cứ nghĩ là cái tuổi 24 đã gói trọn vẹn cái tuổi trẻ của mình rồi, thành ra khi ngoảnh lại thấy vẫn là một quãng đường trắng hếu toàn sỏi và khô cằn.
    Cả có và không có nó trộn lại với nhau thành ra tự nhiên bản thân mình cảm thấy không còn cô đơn nữa. Vì ít ra cũng có mình và .... ta.
    Gửi tới bạn sodunet: Ở đây mọi người ai cũng vui vẻ bồng đùa vì ai cũng .... vần bạn vào cùng vui vẻ với họ. chia sẻ và cùng bông đùa. Hì. (Không biết có đúng không, nhưng cứ bụng ta suy bụng người một cách bừa bãi phát). Phải chi bạn cũng thử nở một nụ cười xem sao. Rồi quay lại đằng sau, soi mình vào gương sẽ thấy hẳn một bầu trời ....sáng đẹp. (hí hí ...hum nay mình dẻo quá.)
    Chúc cả nhà vui vẻ và luôn là một cái nhà như cái tên của nó.
    Ngoclong80
  3. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cam on nhung loi tam su va dong vien cua moi nguoi, thuc su la the gioi online nay dang tran trong day ! 8-)) Luc nay thi minh co the mim cuoi roi Xin cam on tat ca !!
    Cam on ixx san sang chia se !
    To fallingsnow va nhung ai da nham tuong: I am a man, not "chi" , OK ?
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại bị rơi vào trạng thái này mất rồi. Mệt mỏi và chán nản. Hình như càng vùng vẫy để thoái ra thì lại càng chìm sâu xuống. Ai bảo hay suy nghĩ làm gì cơ chứ.
    Mệt quá, mệt vì cứ phải tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ và cứng rắn. Mệt vì lúc nào cũng phải gồng mình để cố gắng, cố gắng hơn nữa.
    Rõ ràng cần ai đó bên cạnh, rõ ràng cần được giúp đỡ và sẻ chia. Nhiều khi chỉ muốn bỏ quách. Về. Cuối cùng .. còn trách nhiệm với gia đình, với bản thân .. Lại tự nhủ " Người ta làm được, mình cũng sẽ làm được "
    Nhưng ... mệt mỏi quá rồi, dường như không còn đủ sức để mà cố gắng nữa.
    ... GONE WITH THE WIND ...
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...sao mà than phiền ghê thế hả nhóc...phải tự mà có gắng chứ..than phiền ai nghe.....

      Đi lang thang linh tinh để tìm thấy những điều thú vị của cuộc sống
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Gửi bạn baby_moon,
    Hôm nay đẹp trời quá, bạn có thấy vậy không? Tôi đang đứng bên cửa sổ nhìn ra thế giới, phía trước tôi là cả một bầu trời.
    Tôi trước đây cũng là một người vùng vẫy trong biển khó khăn, nhưng rồi tôi đã tìm được chiếc cọc và hòn đảo của hy vọng. Đã có bao người thành công khi họ vững tin vào niềm tin của họ? Tôi tin là có.
    Tôi biết bạn đang trong thời gian khó khăn, nhưng bạn có biết đó chính là bước ngoặt để bạn thay đổi cuộc sống của bạn.
    Bạn hãy cố lên, chỉ còn một đoạn nữa thôi là đến hòn đảo đó. Bạn hãy tìm một niềm vui mới để san bớt nỗi mệt nhọc. Chúng tôi, Box 80F sẽ luôn bên bạn, san sẻ nỗi buồn, niềm vui với bạn. Hy vọng một ngày chúng ta sẽ cùng nhau thấy ánh sáng của đường hầm.
    Chúc vui vẻ.
    Tôi đã bao giờ nói với bạn tôi là người không tốt chưa
    -------------------------------------------------------------------------------
    Người đến từ Box"1980 Family Hà Nội"
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...phong cho ông này làm chủ tịch Hội phụ nữ thôi anh em ơi

      Đi lang thang linh tinh để tìm thấy những điều thú vị của cuộc sống
  8. canhgaran

    canhgaran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tu be den gio em met moi nhat la luc het tien va luc bi nang da . That day!
  9. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Có những khi cuộc sống làm ta cảm thấy mệt mỏi, có những khi muốn buông xuôi tất cả, ko cần 1 ai và cũng ko thiết điều gì. Nhưng con người ta ko thể sống mãi với những u buồn. Bạn thấy đấy, thực ra khi buồn đau thất vọng dù bạn có chia sẻ với ai đi chăng nữa thì cuối cùng chính bạn cũng phải là người đối diện với chính nó. Bạn ko tìm cách tự thoát ra thì bạn sẽ càng dằn vặt mình hơn. Ko phải cứ nụ cười nở trên môi là khi ấy ta thực sự hạnh phúc nhưng dẫu sao bông đùa được trong lúc đau khổ thì cũng có nghĩa là có đủ dũng khí để vượt qua
    Có lẽ bạn cũng biết Topic Viết cho mình là nơi mọi người tự viết cho bản thân về những buồn đau mà mình phải chịu đựng. Mỗi khi buồn tớ thường đến đó . Gặp khó khăn , đến với 80 , đọc những câu bông đùa của mọi người dẫu ko phải dành cho mình thì vẫn thấy có gì đó vui vẻ để giảm bớt căng thẳng . Sunli đã nói đúng đấy : bông đùa cũng là cách để giảm Stress đấy.
  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Có chứ mọi người vẫn nói đấy chứ chắc bạn không tìm hiểu kĩ thôi.Còn mình xin chia buồn với bạn nhé mặc dù mình cũng chưa biết là bạn buồn về chuyện gì.Nhưng dù gì thì cũng là chuyện buồn-----------> chia buồn nhé....

Chia sẻ trang này