1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn thấy cuộc sống mệt mỏi ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sodunet, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thấy topix này đã lâu nhưng mà cũng chưa có lúc nào viết góp một bài vào! Mới cách đây chưa đầy 3tháng thôi, và trong vòng 2 tháng, em sống trong tình cảnh lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và lo lắng... khi mà mình ko hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong cuộc sống mà mình đề ra, mình luôn cảm thấy là mình phải chạy đuổi theo chính bản thân mình và mọi người, chạy theo và chính vì thế làm mình cảm thấy mệt mỏi.. Ví dụ như việc đi học muộn, thường xuyên muộn, nhiều khi thành một cái bệnh cố hữu, nên trên đường phóng xe đến trường , luôn cảm thấy phải phóng thật nhanh, vượt các xe khác nhưng vẫn phải đi an toàn ko thì ... a ma toi, thế cũng làm thấy mệt sức lực... mệt cả khi lúc nào cũng chưa làm xong một việc gì đó,,, Mệt khi những điều mình làm bị cho là sai trái và bị bố mẹ phản đối.. Dậy thần kinh lúc nào cũng phải căng lên như dây đàn để đối phó với ti tỉ người trên thế giới này.... Nhưng có mệt mỏi thật, thì em nghĩ kể cả những phút đó, khi nhìn lại ta cũng phải thấy nó là đáng quý.. Bởi vì , có biết mệt mỏi thì mới thấy là phải trân trọng những giây phút thoải mái dễ chịu.. Cuộc sống cũng như những sắc màu và giai điệu của tự nhiên... Màu có màu trắng thì cũng phải có màu đen, có gam lạnh cũng có luôn cả gam nóng.... Nốt nhạc trầm có nốt nhạc bổng... Vui thì phải có buồn, có những khi mệt mỏi để thấy được cái cảm giác thư thái nó thú vị và dễ chịu đến mức nào... Cuộc sống vấn đề là dù có mệt mỏi thì ta cũng phải cố gắng, nếu để trượt dốc thì sẽ càng chỉ mệt mỏi thêm, đến lúc nhận ra mình ở đâu đó ngấp nghé bên bờ vực thì ôi thôi.
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng ư? Mệt mỏi ư? Nếu như bạn một mình, tự thân vận động để tồn tại trong cái xã hội này mà bạn không trải qua nhưng cảm giác đó thì đó mới là chuyện lạ. Và đôi khi những căng thẳng , mệt mỏi đó làm cho con người ta như muốn bỏ đi tất cả , nhưng cuộc sống mà, rồi người ta lại đứng dậy và tiếp tục sống tiếp. Có phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để tiến tới sự giải thoát đâu. Mỗi người có cách riêng của mình để tránh cho những cảm giác đó ảnh hưởng đến họ, có thể với cách này với người khác là biện pháp tốt nhưng chưa chắc đã tốt với mình, hãy tự tìm lấy giải pháp riêng cho mình bạn nhé.
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chán nản về một chuyện gì đó mình thường than thở và kêu là mệt mỏi. Mấy tuổi mà kêu mệt mỏi nhỉ? Cũng đâu còn bé nữa. Đã bao giờ mình cố gắng hết sức chưa? Đã fải chịu gánh nặng gì chưa? Đã tự lo cho bản thân mình được chưa? ......??? Hình như chưa. Vậy thì có lí do gì để than mệt mỏi nhỉ? Con đường trước mặt còn dài lắm. Dẫu chưa bước đến nhưng thành công, thất bại, ngọt ngào và cay đắng sẽ luôn bước cùng nhau để cho mình biết cuộc sống đáng yêu đến nhường nào dù ngay bây giờ đây muốn gào lên fát "Cái PC bị dở hơi rồiii" . Ôi, chán
  4. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hơi căng thẳng 1 chút, mà cứ lúc nào thất thường thì mới vào post lên mấy dòng để xả stress.
    TAKE IT EASY :D
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Gửi @ixx,
    Cám ơn nhé ! Những điều bạn nói, tôi rất hiểu. Tôi mệt mỏi, tôi chán nản. Nhưng hàng ngày tôi vẫn đến trường, tôi vẫn tìm việc làm và tự mình giải quyết cái đống khó khăn trước mặt. Bởi vì tôi không thể bỏ cuộc, bởi vì mọi người đặt niềm tin ở tôi. Và bởi vì tôi kiêu hãnh.
    Nhưng ngoài những lúc ấy ra, tôi lại trở về đúng tâm trạng thật của mình. Trống rỗng, yếu đuối và không nơi nương tựa.
    Cười đấy, nói đấy .. Nhưng có những đêm đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thành phố chìm trong im lặng. Tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Chỉ thấy buồn, buồn vô cùng ...
    Dù sao, tôi cũng biết rằng chắc chắn tôi sẽ lại vượt qua những ngày tháng này, giống như bao nhiêu lần trước đó.
    Cám ơn bạn nhiều.
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    À quên, lạc đề, nói một chút về ngữ pháp nhé !
    Câu hỏi của bạn là câu hỏi về số lượng chứ không phải câu hỏi " Yes or No question " nên khi trả lời nên được trả lời bằng "nhiều " hay " ít " . Trả lời " Có " là sai rồi .
  7. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0

  8. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi,căng thẳng ,và luôn cảm thấy không thoải mái ... Một cảm giác thật không lấy gì làm thích thú đối với mỗi chúng ta.Những lúc đó chỉ muốn thoát khỏi nó thật nhanh,khi cố gắng mãi mà không thể làm được ,tự nhủ với mình mãi nhưng rồi nó vẫn vậy .... Một nơi bình yên ,phải lúc đó muốn tìm một nơi thật bình yên.Tôi đã từng nghĩ đến việc tìm đến một nơi thật bình yên,nhưng đến khi tôi bắt đầu tìm kiếm nó tôi lại chợt nhận ra rằng đó chỉ là một nơi ẩn nấp được bao bởi những gì nhe` nhẹ,những gì rất nhẹ nhàng và yên tĩnh .... Nó thú vị đấy chứ Nhưng ai sẽ muốn đổi cuộc sống nhộn nhịp có niềm vui ,niềm hạnh phúc ,những thứ âm thanh ồn ào ... và cả những sự mệt mỏi ,những nỗi buồn trong cuộc sống lấy một nơi yên tĩnh suốt đời,có lẽ chỉ có những người già.
    Tôi cũng đang cố gắng vượt qua một khó khăn ,đó là một cái ranh giới trong cuộc sống.Đã có lúc tôi cảm thấy không thể vượt qua nó nhưng tôi vẫn muốn thử thêm những cách khác và lần này là ..... hà hà hơi dở hơi
    Tôi đưa cho những người tôi yêu thương một mảnh giấy nhỏ và bảo rằng tôi đang gặp một khó khăn và tôi muốn được nghe những lời nói yêu thương,những câu chúc,những lời động viên... từ những người đó .Tôi đã không tự giúp được mình nên đã nhờ đến mọi người .Tôi dán nó ở những nơi tôi có thể nhìn thấy nhiều nhất và bạn biết tôi đã cảm nhận được những gì không??
    Chị có đọc bài này không nhỉ?Nếu đọc được thì nhớ chuận bị trước cho em một cái nhé.
    _____________________ ​
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mệt mỏi quá, ngày nào cũng làm đến 20 h. Híc, đêm qua ngủ gục trên bàn phím. Ngày mai có tươi sáng hơn không.
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ----->---->---->---->----->
    PS: Đồng ý với bác oai not (Y-not) -----> ixx nàm hụi chưởng hụi phụ lữ.

Chia sẻ trang này