1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn thấy cuộc sống mệt mỏi ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sodunet, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    mình đã tự hứa những lúc xuống dốc hãy im lặng , và đừng than thở gì cả, tạm ngưng tất cả moihoạt động , mọi suy nghĩ để emty nhưng có phải lúc nào cũng được như ý mình muốn đâu , tôi cămm ghét bản thân mình, tôi đã làm đưọc những gì , đã có những gì để rồi vẫn có những lúc không hiểu mình là ai ? vậy thì tất cả những gì tôi có được có giúp tôi khác đi được không ?tại sao tôi lại than thở như thế này ?tại sao tôi lại ciws tự mình làm mất đi những thứ rất quí giá trong đời mình như thế này ? H ơi , tha lỗi cho tôi ? tôi muốn được quay trở lai của 4 năm trước , được 1 lần nhìn thấy màu xanh đấy 1 lần nữa , được bắt đầu lại mọi thứ , nhất định tôi sẽ khác mà, tin tôi 1 lần được không ?
  2. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thật là may mắn, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản với cuộc sống của mình, cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống có biết bao điều thú vị. HÃY CHINH PHỤC CUỘC SỐNG NẾU BẠN THẤY NÓ LÀ THỬ THÁCH, BẠN SẼ RẤT HÀI LÒNG VÀ CÓ THÊM SỨC MẠNH..
    La vie est belle.....
  3. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To hoabattu1981hn: Oui, la vie est toujours belle quand on est heureux.
    Hơi ghen tị với cuộc sống của bạn vì chưa bao giờ bạn thấy chán cuộc sống và mệt mỏi. Điều đó cũng khó tin đấy, nhưng hoàn toàn có thể có.
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắm... nhất là sau khi làm việc gì nặng nhọc như kiểu bê đồ ý... một ngày mà không cười đủ 20 lần và không chọc cho ai cười được cũng mệt.
    Có người tặng tôi câu này.. bây giờ tặng lại bạn:
    Dear sodunet
    Con người luông đứng giữa nụ cười và nước mắt... mong sao bạn luôn nghiêng về phía nụ cười, nếu có nước mắt cũng vì niềm vui mà chảy...
    Nói với tôi hoặc mọi người trong 80F khi nào bạn buồn, có thể chúng tôi không làm cho bạn vui hơn nhưng có thể chia sẻ cùng bạn nỗi buồn.
  5. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ngày hôm nay mình cũng đã làm xong việc, vậy mà sao chẳng cảm giác thoải mái chút nào, vẫn mệt mỏi và chán nản. Không hiểu sao ngày hôm nay upset quá, mọi thứ đều làm cho mình bực bội. Từ chuyện công việc không xuôn xẻ, cãi nhau với sếp cho đến chuyện vớ vẩn gây bực mình trong box khiến mình chẳng còn tâm trí làm việc nữa, tự dưng chán rồi cáu gắt với mọi người xung quanh. Điên quá, tự dưng chẳng muốn online nữa, chẳng muốn post bài nữa, chẳng muốn trả lời YM! của những người mà mình chẳng biết họ là ai ngoài cái nick mù mờ, nhưng ghét nhất là một số người đã làm mình mất đi hứng thú với TTVN, với 80F....
    Nhưng mà cuối cùng thì lại ngồi đây, lại post, lại online, lại đọc ngấu nghiến những topic của mọi người. Ai cũng nói mình quá khùng, tính tình thay đổi nhanh như chong chóng không thể chiều được, chả sao, nếu không thì mình đã bình thường và vô vị, thiếu muối trầm trọng như bao kẻ khác!
    Tốt nhất là đi ăn để cho nguội đầu óc lại thôi,mummmm....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    To một-người-đã-phát-hiện-ra-tôi-mà- tôi-không-biết-là-ai đấy:
    Con người ta ai cũng có cuộc sống riêng tư, bạn cũng vậy mà tôi cũng vậy. Tôi là ai và tôi làm gì, tôi như thế nào thì đó cũng là chuyện của cá nhân tôi, tôi không thích ai quan tâm đến cuộc sống của tôi hết. Tôi đến với 80F đơn giản là muốn relax, muốn có nhiều bạn hơn và tìm hiểu cuộc sống bên ngoài mà lâu nay tôi không quan tâm. Vì thế bạn đừng nên tra hỏi tôi là ai, đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa và hơn hết, đừng bàn luận gì về những gì không thuộc về bạn (trong đó có tôi), hãy lo chuyện của mình và đừng tò mò về người khác như thế nữa! Ok?
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    để được nhìn thấy những cuộc sống xung quanh mình mà trước đây ko quan tâm trước hết phả tự mở lòng mình ra u mới có thể nhìn thấy được hết , nếu u cứ ngồi trong một cái ô tô có cửa kính và máy lạnh u sẽ nhìn thấy gì? nguời, nhà , phố phường và hoạt động của mọi người , đương nhiên đúng không ? ai cũng có thể thấy thế nhưng chỉ cần mở cửa xe , lại gần 1 chút u sẽ thấy rằng ngôi nhà mà u tưởng rằng nó rất đẹp cũng có rêu mọc ... nói thế thôi nhé......( gửi tới người 2come 1 của tôi) ( nghĩ thế nào cũng được, tôi không quan tâm)

  8. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ..mệt mỏi...thấy buồn ...
    Thôi, đành buông lơi ngày hôm nay, đến đâu thì đến, sống mà lúc nào cũng nhiều tâm tư thì cũng mệt mỏi. Thôi, let it be..
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Híc không biết tiếng Pháp, bực mình thật.
    Chính cách các đồng chí viết tiếng Pháp cho nhau làm tôi mệt mỏi.
    Mai học tiếng Pháp cho biết tay
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi....hiện tại như lúc này đây khi mà mọi thứ cứ chồng chất lên nhau......chạy đua với time....nhưng vẫn cảm thấy vui vui vì làm việc dưới áp lực, fải cố hết mình để hoàn thành công việc, fải tự mày mò học hỏi thêm nhiều thứ......v..v..thích cái cảm giác làm hết sức mình, chơi hết mình cho dù đôi khi cảm thấy mệt mỏi, đôi khi ước mong mọi thứ nhẹ nhàng hơn.....

Chia sẻ trang này