1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn thấy cuộc sống mệt mỏi ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sodunet, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To fallingsnow: vậy là bạn vẫn còn may mắn, tuy mệt mỏi nhưng vẫn giữ được motivation trong cuộc sống. Càng ngày mình lại càng cảm thấy cuộc sống này gấp gáp thế, muốn làm nhiều thứ mà không sao làm hết được. Chính vì thế mà lúc nào cũng mong về sau có 1 cái nhà thật to thật rộng trong một khu vườn nhiều cây yên tĩnh mà sống cho chậm hơn.
    Nhưng mà còn cả một đống kế hoạch trước mắt, phải chiến đấu cái đã anh em ơi, nghỉ ngơi để lại sau vậy !
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    oai` , cái ước mơ nhỏ nhoi của bác y chang như của bô iem thời trai trẻ, khổ 1 điều rằng , khi người ta đạt được cái mình mong mỏi thì lại phát sinh nhiều nhiều cái khác cần mong hơn , thui thì cứ mơ đi , có mất mát gì đâu . mơ đi bác ah, khi nào cần , iem xin tình nguyện đánh thức bác giậy thoát ra khỏi giấc mơ đó nha''''. búa nhá. hay chày , hay ..........cối?????thích cái nào iem chìu cái đó. cái gì cũng có hít ah''''??
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 04/06/2004
  3. saosangmo

    saosangmo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Mệt mỏi, sự thoái trào cần thiết của loài người!
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    To Sodunet: hi` hi` ko fai luc'''' nao` minh cung giu duoc motivation dau ah...nhat la hien nay motivation dang bi. chao dao ghe ah...nhung se luon fai co giu lay no vay ah.....nhieu luc met moi f cung muon nhu ban co mot noi that yen lanh ko fai lo gi` de song ah...hehe nhung ma tren doi nay biet the nao la yen lanh va ko yen lanh dau nhi???? doi khi cay luon yen ma gio'' dau chiu dung ah the nen la chung ta van fai co thoi nhi?????....ma` thay ban keu met moi nhung ma ban van luon co gang day chu nhi??? nho cai bai` nao` thay ban noi sap di Anh roi` ma`....ban that may man do'''' ah......hay giu va su dung triet de niem may man cua minh nhe....
    (xin loi may dang do hoi ko the type duoc dau tieng veit ah)
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 05/06/2004
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
    Gửi đi ... và biến thành kẻ khác
    Để anh
    Gã đàn ông mang trái tim phờ phạc
    Đứng lại bên đường
    Nếu ngày chỉ có mười tám tiếng đồng hồ
    Hoặc đêm, hoặc chiều ngắn lại
    Loài người đi về vội vã
    Người ta yêu nhau vội vã
    Hẳn gì ta đã nhớ nhau
    Kỉ niệm
    Vò lại nhát nàu
    Hương tóc em cũng không làm đêm anh thao thức
    Tình yêu cũng không còn bùng cháy lên trong ***g ngực
    Thì thôi
    Mình chia tay
    Niềm vui không thể đi vay
    Nỗi buồn có cho cũng không ai dám nhận
    Thôi ta đành để lẫn
    Giữa đời cho gió cuốn đi
    Hai đường thẳng chạy về hai hướng trái ngược nhau, chỉ gặp một lần tại nơi xuất phát ...
  6. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn không chiều lòng người nên ta cảm thấy mệt mỏi là điều đương nhiên.Cái quan trong là mình làm thế nào để cái mệt mỏi đó tan nhanh để tiếp tục cuộc sống và tiếp tục đợi một sự mệt mỏi khác sắp đến.Chung quy mệt mỏi là một phần của cuộc sống và đối với fờ ri men thì sự mệt mỏi luôn chiếm nhiều thời gian trong cuộc sống của mình.Đôi khi muốn lạc quan mà sống cũng không được thôi thì cứ mệt mỏi đi vậy.
    Tìm tiên giữa suối mơ
    Rêu xanh đá trắng bụi lu mờ
    Ân cần dạo bước cõi thiên thai
    Tiên cảnh nai mông trở lại rồi
    Bên suối buồn man mác
    Trăng soi nước biếc ánh trăng ngời
    Tiên nữ tìm đâu sao không thấy
  7. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To Fallingsnow: May hay rủi trong cuộc sống không ai có thể nói trước được, vận may nhiều lúc đỏng đảnh lắm, ai biết hoạ phúc khôn lường mà ! Chuyến đi sắp tới của mình sẽ có nhiều vất vả, không biết thế nào đây ? Người ta bảo cuộc sống như đi xe đạp, nếu không chịu đi tiếp sẽ ngã, lúc nào cũng cần cố gắng, biết bao giờ mới nhàn nhã như một cậu bạn mình đây !
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sao lại dùng từ " đỏng đảnh" nhỉ ? mà nếu đã dùng từ đấy thì phải biết rằng " đỏng đảnh " của 1 cô gái chỉ thể hiện với tuỳ đối tượng , chứ có phải với ai cũng thế đâu .
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lúc thấy mệt vì học tập hay làm việc là lúc tôi biết sức khoẻ của mình còn tốt ...và tôi sẽ hạnh phúc vì điều đó.
    Còn khi nào mà suy nghĩ đến một người nào đó mà thấy mệt mỏi thì quả là tồi tệ...lúc ấy là lúc tôi không yêu bản thân mình nhất !
  10. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hừ , điên mất , hôm này làm cái gì cũng không được , hay là ra ngõ gặp ....
    Điên tiết quá , muốn đập phá quá , hic hic
    Mọi người bỏ quá cho , tính tớ nó hay kêu ca, ko kêu thì ức chế lắm
    Được coldwinter sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 07/06/2004

Chia sẻ trang này