1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn thấy cuộc sống mệt mỏi ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sodunet, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Không phải là có bao giờ mà là đã đang và sẽ và rất nhiều !

    " Có nhiều khi đôi chân bước mà chả hiểu mình đi đâu . Mệt muốn dừng lại lắm nhưng mà vẫn cứ phải bước " <==cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    to sodunet: muốn có được nhàn nhã thì dễ thôi chỉ cần bạn bằng lòng với mọi thứ thì ko ko cảm thấy mệt mỏi,c cuộc sống sẽ vô cùng nhàn và thanh thản ah...nhưng vấn đề là bạn có chịu chấp nhận cuộc sống đó hay jko mà thôi.....nhưng bạn có nói là cuộc sống như đi xe đạp mà nếu ko đi thì người ta sẽ ngã..ngã sao được khi ta chọn cho mình một điểm dừng và cũng stop lại an toàn...... có mấy ai biết đi xe đạp mà bị ngã khi dừng lại đâu ...tuy nhiên biết đến khi nào là điểm dừng, khi nào là tới đích cuối cùng ah.....thôi thì hãy cố để trên con đường của chúng ta có vài điểm dừng nhé hãy cố để trong guồng xoay của cuộc sống có một khoảng lặng cho ta.....nó cũng là zuó chúng ta có thêm sức để chiến đấu tiếp thôi mà...chứ cứ đạp mãi thì sẽ kiệt sức đấy..
    chúc bạn lên đường may mắn và thành công nhé..hãy cố biến cải rủi thành cái may nhé vì trong cái rủi có cái may mà........
  3. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cuộc sống khó khăn này chưa bao giờ chịu buông tha cho mình. Bao giờ mới thoải mái hơn 1 chút đây?
  4. longvans

    longvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc tôi cảm thấy cuộc sống thật nặng nề , một cảm giác khó tả .
    Áp lực công việc , gia đình, rồi bạn bè nữa ... làm tôi mệt mỏi .
    Nhiều lúc muốn tìm một ai đó ,thật thân để tâm sự ,chia sẻ ... nhưng rồi lại có cảm giác ngài ngại .
    Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu ???
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    có chứ< nhưng phải có những lúc như thế mới thấy yêu quý cái cảm giác hạnh phúc mà mình có. Vả lại phải mệt mỏi, cố gắng sống sao cho tốt, đến lúc nhìn lại, nhìn thấy có sự cố gắng, có sự thay đổi, tự nhiên lại thấy tràn trề nhiều nhựa sống hơn..Lại muốn sống tốt ,sống có ích hơn... hãy đối mặt với sự mệt mỏi còn hơn là trùm chăn ngủ tiếp, ngủ ly bì để trốn tránh cảm giác mệt mỏi( mà thực ra chỉ làm cho nó mỏi mệt thêm)...
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mệt , mệt, mệt ơi là mệt, mệt quá.....
    Kêu gào mãi mà chẳng ai giúp được mình. Thôi, không mệt nữa. Ngồi một chỗ kêu mệt chỉ có mà chết đói. Kiếm việc gì làm đê..
  7. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, chuyện bình thường mà. Đời có lúc lên voi xuống chó, lúc buồn lúc vui, lúc sung sức lúc mệt mỏi. Nhg thường thì những lúc bị "xuống chó" đều cảm thấy mệt mỏi cả, cũng may ko bị thường xuyên, mà đôi khi cũng chẳng có thời gian để mà mệt mỏi
  8. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ,
    Cuộc sống thật mệt mỏi. Nhưng áp lực của cuộc sống làm cuộc sống trở lên có ý nghĩa hơn.
    Nhật Minh
  9. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Qua cơn bĩ cực tới ngày thái lai mà thôi, các cụ đã nói thế rồi, và tôi chiêm nghiệm cũng thấy thế. Nên lúc nào down lại tự an ủi, ngày mai trời lại sáng, và trời sáng thật. Nói cho cùng cuộc sống mà ko có nhũng lúc down thì làm sao biết sướng là như thế nào? Cho nên, ko kêu ca và lúc nào cũng fải go on..................cest la vie???? )ko biết viết có đúng ko, vì ko biết một từ bẻ đôi French) life is beautiful..............................
  10. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. Có lúc mình đã cảm thấy không thể vượt qua nổi, chỉ muốn ngủ mãi không thức dậy (không phải chết đâu nhé vì sợ chết lắm). Bởi cứ thức dậy là lại thấy mọi thứ thật u ám. Rất mừng là giai đoạn đó đã qua rồi. Bây giờ lại tìm lại được bản thân mình, lại thấy có sức sống hơn, có thêm bản lĩnh để vượt qua những khó khăn trước phía trước và cũng có trách nhiệm với bản thân mình hơn.

Chia sẻ trang này