1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn thấy cuộc sống mệt mỏi ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sodunet, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. Ngay bây giờ đây. Tết mà chẳng được nghỉ ngày nào, dân cầu đường lại đi làm kế toán, nghỉ trưa được 1 tiếng ngồi nhai bánh. Hu huhu mệt mỏi quá đi ý chứ. Và bây giờ thèm được ngủ khủng khiếp.
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa....buồn như tiếng thở dài của thời gian.Vô tình thôi, đọc lại 1 câu ghi bên lề vở học trong những buổi giảng của thầy "có 2 cái con người không bao giờ lựa chọn được :Đó là Cha Mẹ và Quê Hương".
  3. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin vào ngày mai rực rỡ , hãy ráng gạt những thất vọng sang 1 bên và lại mỉm cười cho dù là lòng mình khô héo. Còn nếu cứ tiếp tục nghĩ ngợi để stress kéo dài bạn có nghĩ sẽ đến lúc đầu bạn nổ tung ra vì những suy nghĩ đó không??? Dạo này chicken không có tg để vô mạng post bài như trước vì dạo này đang bận quá nhưng khi nào rảnh chicken sẽ vô để post cho bạn ... vì chicken đã trải qua 1 thời gian dài bị khủng hoảng tột cùng ... mà những ngày đó là những ngày tết, valentine, 8/3 , ôi trời thôi cứ để cho quá khứ là quá khứ thôi ... Ngày xưa ơi ngủ ngoan nhé ...
  4. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    TRỐNG RỖNG, TRỐNG RỖNG VÀ HOÀN TOÀN TRỐNG RỖNG...............................................
    TÔI BỊ LÀM SAO THẾ NÀY?????????????????????????????????????????
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hưmmmm...buồn ngủ mà kô ngủ được. Mệt mỏi lắm.
    Muốn ăn kem mà kô rủ được ai đi cùng , cũng mệt
    hik, muốn cười mà kô cười nổi vì quá buồn ngủ..hik...buồn ngủ lắm rồi,, thế mà bà chị họ chiếm mất xừ cái chỗ êm ấm nhất của mình. hik...mệt thế nhỉ
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hiện tại đang mệt mỏi. Lí do... một đống thứ hầm là lằng nhặng xị. Biết rằng đủ mạnh mẽ để xoay sở với những cảm xúc và mọi việc trong và quanh mình. But, You can see I may cry... but, not now. I know I''ll do crying, but not in the rain...
  7. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi ,chán nản ,những lúc mọi việc ko theo ý mình,những khi công sức bỏ ra mà kết quả nhận được chẳng là bao nhiêu,những khi việc ở cơ quan,việc nhà chất ngất một mình như bơi trong biển việc.Nhưng rồi mọi việc đều trôi wa,đều suôn sẻ bằng nỗ lực bản thân và mọi người xung quanh,mệt mỏi bay biến.
    Cuộc sống luôn mỉm cười với mọi người,bạn háy nở nụ cười khi cảm thấy mệt mỏi,một nụ cười cho đi là nghìn nụ cười nhận lại
  8. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng cảm thấy thật mệt mỏi và đã nghĩ rằng phải chi mình không phải là mình, mình là con gái thì hay biết bao. Khi mà vào ngày 8-3 chạy như điên ngược xuôi cũng không hết địa chỉ chị em đã liệt kê trong danh sách cần viếng thăm. Định bụng bỏ đi uống rượu với bạn bè cho xong nhưng lại nghĩ chị em tủi thân thế là lại phải lên đường, đến tặng hoa mà mặt méo xệch mồ hôi nhễ nhại như vừa trúng gió... Đúng là một ngày thật mệt mỏi, nhưng rồi nó cũng đã qua
  9. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chán, mệt, buồn ... nhưng chẳng hiểu làm sao nữa. Cứ đi với bạn là lại cười hơ hớ nhưng ngồi 1 mình, nhất là lúc online lại thấy chán. Chỉ mong có cái búa đập cho 1 phát cái màn hình vỡ tung.
    Gặp thằng bạn cũ lâu lắm rùi ko gặp. Nhớ nhớ .... Lại ngồi chờ nó vào điểm danh rùi mới đi ăn uống được. Khỉ! Chờ với đợi. Mình ghét nhất ngồi chờ ai
  10. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Công việc, cuộc sống, quan hệ.. tất cả mọi thứ, ngày ngày vẫn diễn ra, mình phải gồng mình lên chịu đựng. Những nỗi mệt nhọc, vất vả của cuộc sống. Đôi lúc muốn vứt bỏ hết... nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, ta vẫn là ta và vẫn phải đứng lên và bước tiếp.

Chia sẻ trang này