1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn thấy cuộc sống mệt mỏi ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sodunet, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như bây giờ.! Cũng chẳng hiểu mình muốn gì và thích gì nữa, đôi khi em cảm thấy rất buồn và thấy thất vọng về mình vô cùng, tự hứa sẽ cố gắng sửa cái tính bừa bộn, lộn xộn, làm việc không có hiệu quả và ham chơi, vui đâu chầu đấy, không có chí ký vươn lên ; ham thích những điều vô bổ và nhảm nhí,,,, ấy thế mà vẫn thế, có thay đổi gì đâu.. và lúc đấy là lúc thấy mệt mỏi nhất vì mình không chịu cố gắng.
  2. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới trở lại đây, hoá ra cái topic mình lập từ năm ngoái vẫn sống.
    Nếu nhìn tiêu cực thì cuộc sống này chắc không bao giờ hết mệt mỏi cả, mỗi hoàn cảnh sống, mỗi giai đoạn đều có những khó khăn riêng. Nhung rồi cũng có những phút giây hạnh phúc và vui sướng bù đắp lại.
    Tôi đang căng thẳng khủng khiếp với những HW, Projects, Finals và kì Qualifying sắp tới. Cố lên, cố lên....sắp được nghỉ hè rồi.
    Bao giờ tôi sẽ xong PhD, hãy chờ xem !
  3. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi nhất là không được sống với con người thật của mình, phải giả dối bởi vì mình không muốn 1 người nào đó phải buồn bởi vì người đó quá tốt với mình. Mình chỉ biết làm việc và làm việc để những gì không thể bộc lộ sẽ không thể bộc lộ .Mình hy vọng mọi chuyện cũng se trở lại vòng xoay của chính nó
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi mệt mỏi
    Phải làm những gì mình ko thích phải suy tính những cái chẳng muốn suy tính. Chẳng hiểu vì cái gì nữa hình như mình đang sống ko như mình mong muốn. Chán
  5. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Những ngày down thảm hại, khổ sở quá. Biết làm sao bây giờ????????
    Có lẽ chẳng bao giờ hoàn thành được kế hoạch...
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    đúng cái khi em chan'' thì tự dưng lại thấy cái topic này..có lẽ em ít tuổi nhất trg đây.....Em cũng hay mệt mỏi
    cũng có nhiều chuyện để chán.....Nhưng được cái hay cười và cũng cố gắng để lạc quan , vì thật sự em luôn tâm niệm, chẳng ai giúp được mình nhiều bằng chính bản thân mình
    cs với em giống như 1 dsông, đầy mâu thuẫn, 1 con bé ko có va vấp, ko có kinh nghiệm, và chỉ nhìn cs bằng những suy nghĩ tự mình có chưa từng qua trải nghiệm như em bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn trước những điều như thế...
    Nhiều khi mình tốt thật tốt với người ta
    mình tin người ta lắm, tha thứ khi người ta sai lầm...nhưng bỗng nhiên , ngã đến oạch 1 cái chỉ vì "đường trơn nhưng người ta sợ ngã cùng mình nên buông tay"
    Đau vì ngã thì ít mà đau trong tim thì nhiều
    lúc ấy khóc! vừa đứng dậy vừa khóc( đây là em dùng hình ảnh mình hoạ đấy nhé )
    ngoác mồm ra để khóc....Nhưng khi người ta định đến dỗ thì lại lau nước mắt cười khì khì....
    khi ấy mới là khi mình khóc!
    bởi khi fải cười lúc trái tim đau là khi khổ đau nhiều nhất( với em la thế).. khi ấy mình cười bởi mình muốn ngta biết dẫu họ có cố tình xô mình ngã, mình cũng vẫn đứng dậy , bước vững vàng,,và đi tiếp, ko cần có người ta thương hại....
    sau đó là 1 chuỗi những tháng ngày mình bơi, lặn ,...uống nước(E ko biết bơi) và tìm ra vô vàn những dối gian
    Sự thật luôn là sự thật , dù nó đắng cay
    E ghét cái cách người ta đối xử với nhau đầy toan tính, mưu mô...
    làm gì có hp khi người ta đến bên nhau bằng đôỉ trác!!!!!
    em đã đọc từ trang 1 đến hết.....
    các tâm sự và em chả nhớ đặc biệt 1 nick nao , vì em chỉ đọc bài chứ o xem nick , nhưng có 1 vài bài viết em đã kéo lại để xem nick... là của ixx...
    Em chẳng biết là ai... Anh ấy( hình như thế) viết rất hay , đầy... hiểu biết, đầy chất văn ......
    Nhưng bỗng nhiên em cảm thấy( chỉ là của bản thân em thôi)hình như anh ấy viết giống như cô giáo chủ nhiệm của em ngày xưa, luôn bảo em rằng: học đi, sau này tương lai ở đấy chứ ở đâu..mệt cái gì mà mệt. đi học alf sướng nhất đấy, bao nhiêu người muốn ko được.."
    cô luôn nói như thế , mặc dù cô biết em ko mong từ cô 1 câu san sẻ như thế, và hơn ai biết cô cũng biết chắc chắn là phải mệt( cô cũng từng là học sinh cơ mà) ....
    cô biết chứ, nhưng cô ko nói khác bởi vì cô là cô chủ nhiệm....
    cô fải nhắc hs học bài...
    bây giờ em vẫn ước gì hồi đó mỗi lần như thế cô bảo em là:" thế sao em ko đi đến nhà bạn bè, hay làm cái gì đó em thích để thay đổi tâm trạng rồi học tiếp...( hay là tương tư như thế)
    Em ưóc gì cô đã nói thế.
    Và em ước gì thình thoảng IXX đừng nói đầy triết lý, đầy hiểu biết như thế... để khi em đọc bài em ko có cảm giác mình đang đứng trước cô chủ nhiệm
    ( thể nào cũng bị ixxghet )
  7. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, tôi sắp bị điên rồi, có ai cứu tôi kô?
  8. mai_maiaic

    mai_maiaic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Sao mình từng giống nhiều người thế nhỉ?
    Bạn biết ko đã có một thời gian thật dài tôi sống trong trạng thái mệt mỏi, không biết mình đang sống vì cái gì vì tôi không biết xác định đâu là con đường đi của tôi.Đã có nhiều lúc tôi cảm
    giác không gian quanh tôi cô đặc một sự buồn tẻ, tôi cố thoát bằng cách đi chơi với bạn bè, bằng những bộ phim triền miên..hoặc bằng những thói quen trước của tôi như trồng cây, chơi với động vật, đọc sách...nhưng tôi làm việc gì cũng ko cảm thấy hứng thú và nhiệt tình, cái gì cũng chỉ mang cảm giác tẻ nhạt đến nỗi nụ cười của tôi nó cũng méo mó như tâm trạng vậy.Tôi không vui và mọi vật xung quanh tôi đều vậy.
    Chắcbạn cũng vậy , đúng ko?Thế đã khi nào bạn tự tìm ra nguyên nhân khiến bạn buồn chưa?cái gì mà làm bạn phải suy nghĩ, phải căng thẳng vây? Và bạn thử tìm hiểu kỹ xem những vấn đề đó nếu bạn suy nghĩ có giải quyết được không?nếu có thể thì bạn làm ngay đi còn gi?nếu không thì hãy quảng chúng đi và sống cho bản thân bạn cái đã.
    Bây giờ tôi hay như vậy đấy.Tôi nghĩ mình cũng là một con người nhỏ bé và không có đủ sức để ôm tất cả lo âu, sầu muôn vào lòng.Thế là tôi chỉ làm những cái gì trong khả năng của mình, còn mọi cái khác thì mặc kệ.
    Thế thôi.
    Chúc bạn luôn cố gắng làm cuộc sống của bạn thật là vui vui vui.
  9. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà đừng buồn nữa mà ... hãy nghĩ đến những điều vui dù là nhỏ nhất để có thêm nghị lực mà sống à nha
  10. dotam

    dotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    toi cung 1980 hien dang nghien cuu dong y tai trung quoc .toi moi len tham gia vao hoi 1980 toi hy vong chung ta ho tro cho nhau nhung gi ma chung ta co the .chuc cho hoi chung ta ngay mot phat trien hy vong mot ngay chung ta tu hoi tai ha noi.chuc cac ban moi dieu tot dep nhat.
    thanh vien moi can su giup do cua noi nguoi.

Chia sẻ trang này