1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn tự hỏi...Mình hạnh phúc không???

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi little-star, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự hỏi...Mình hạnh phúc không???

    Mở đầu sẽ như thế nào đây...??? Khi còn rất bé, mình không hiểu và không nhận biết được cuộc sống của mình ra sao...Lớn hơn một chút, mình biết rằng mình lớn lên trong một gia đình có nhiều rối rắm. Cũng từ đó, mình biết mình phải sống và hành động như thế nào...Khi đó mình đang là 1 em nữ sinh lớp 3.
    Tuổi thơ của mình không có nhiều những ngày tháng "thả diều bắt ****", không có nhiều những giây phút gia đình quây quần cùng chuyện trò với bữa cơm tối...Những kỉ niệm của tuổi thơ đối với mình thiêng liêng và quý báu...Mình trân trọng và không muốn một ngày nào đó chúng sẽ phai dần theo năm tháng, theo sự thay đổi của chính những con người đã tạo ra chúng...
    Những buổi tụ hội của lũ trẻ trong đại gia đình mở đầu là cuộc thi ai là người uống nước hồ bơi nhiều nhất...và kết thúc là một chầu kem...Người lớn cùng quay quanh chiếc bàn con cuối nhà của nội. Mình vẫn nhớ rõ như in cái hồ bơi nhỏ nằm trong căn nhà cũng khiêm tốn trên con đường Đồng Khởi và quán kem bên kia đường...Bây giờ mỗi khi đi ngang qua, mình lại bất chợt vui như khi mình cùng lũ nhóc đó huyên thuyên...!!! Sao lại hằn hộc trong ngày vui như thế...người lớn thật khó hiểu ???
    Cả nhà đang ở phi trường tiễn bà ngoại thì hay tin buồn. Ông nội mất. Mọi người ai cũng khóc thật nhiều. Lũ trẻ cùng đứng trên gác sau nhà, nhìn và khóc...Đám tang thật linh đình, người đông quá...!!! Ngày động quan, gia đình bác Năm di dân sang Mỹ. Mọi người đều u sầu và nóng nảy, bà nội không khóc, chỉ nói "Lũ tụi bây...". Hình như người lớn có chuyện gì đó...Hai tháng sau, bà nội mất. Mọi người lại khóc, trẻ con cũng khóc. Mình không rơi một giọt lệ. Tại sao vậy???Nhiều ngày sau, chú Bảy sang nhà chơi. Cả ba và chú Bảy nói thật nhiều và khóc nhiều...Người lớn đang có chuyện gì ??? Mình biết rồi. Lũ trẻ không thân như trước. Lũ nhà chú Bảy và chú Tám hay gây nhau. Chúng nó ghét nhau rồi, như cha mẹ chúng nó. Mình buồn lắm !!! Năm đó mình lớp 4 rồi. Tết năm đó không đông vui như trước, mồng Một không gặp ai ở nhà nội ngoài cô Út.
    Thời gian sau đó, mình gặp mặt ba và mẹ nhiều hơn trước. Năm đó gia đình mình có thanh viên mới, một thằng nhóc thật dễ thương. Mình vẫn không vui. Mình biết gia đình mình không hạnh phúc. Lớp 5, mình nghe lóm được ba và mẹ sẽ li dị...!!! Mọi thứ tan nát. Nhiều đêm mình không dám ngủ, mình sợ...Đến bây giờ mình cũnh không biết tại sao mình lại sợ và sợ cái gì... Sau đó, một bữa tiệc lớn được tổ chức tại nhà...Thật yên tâm là không có chuyện gì xảy ra...nhưng mình không nói chuyện được với ba mẹ và mọi người trong gia đình của mình...Thật kì lạ !!..
    Cấp 2, ba bắt đầu đưa rước mình đi học...Mình và anh Ba học chung trường LQĐ. Ba mẹ bận rộn quá. Hai đứa thường hay đi bộ về nhà, hơi mệt nhưng lại là những kỉ niệm duy nhất từ trước đến giờ của riêng tụi mình không thể nào quên. Những năm đó, ba bệnh nhiều vì vất vả và lo nghĩ. Anh Hai vào cấp 3 BTX. Anh Ba mê chơi phải học trường NT. Ba và mẹ hay chau mày và hay la mắng. Bản thân mình tiếp tục vào LQĐ cấp 3. Ba hay khuyên mình nên đi chơi cho khuây khoả, nhưng mình không thích.
    Vậy là mình trở thành cô nữ sinh cấp 3 và chưa khi nào làm bận lòng phụ huynh. Mình muốn chọn con đường cho riêng mình. Mình biết, từ khi ông mất mình đã chọn. Mình không muốn trở thành như những tiền bối trong gia đình. Mình đã và đang đi trên con đường mình đã chọn nhưng đôi khi vẫn tự hỏi "Mình có hạnh phúc không?"...Gia đình nhỏ bé của mình lại xảy ra quá nhiều chuyện...Mình không quan tâm ai đi đâu, nói gì...Ba lại bệnh. Gương mặt ba xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn trước. Ba trông già hơn tuổi của mình rồi. Mắt mẹ bắt đầu xuất hiện vết chân chim...Mình bắt đầu nói chuyện với ba. Bấy giờ ba trở thành một người tâm lý nhất của mình. Hai cha con thường tâm sự mãi đến 2, 3 giờ sáng. Tại sao mình không thể tâm sự với mẹ như những người phụ nữ và như những người bạn gái khác??? Thời gian đó mình rất vui và mình đã nghĩ mình là con bé hạnh phúc nhất. Thế nhưng...tạo hoá hay trêu người. Lớp 12, đầu năm học, mình năng nổ và hoạt động nhiều như vị trí của mình...Giám sát các hoạt động của lớp, quen với các bạn ngoại quốc, điểm không như ý, ganh với bạn này, rất thân với bạn kia..., tất cả mình đều nói với ba. Tết Tây, 1/1/2000, ba dẫn thằng Út đi Đầm Sen. Đêm đó cả nhà thật là vui. Hôm sau, ba bệnh. Một tuần sau, mình hứa với ba sẽ cố gắng và sẽ thay ba lo cho mẹ và em. Ba đã đi thật xa để tránh mọi thị phi và những phù phiếm của cuộc đời. Mình khóc thật nhiều để rồi đến ngày tiễn ba mình không khóc đuờc. Mọi thứ đối với mình bấy giờ là vô nghĩa. Mẹ khuyên mình thi ĐH. Thời gian thật dài và mình cũng đi thi...Mình thật bất hạnh !
    Lên ĐH, mình vẫn lặng lẽ, không thích ồn ào. Các bạn vui vẻ quá !!! Mình ước ao và thèm khát biết bao nhiêu...20 tuổi, ba là người đàn ông duy nhất mà mình tin tưởng và khâm phục...20 tuổi, mình biết thương và yêu mẹ hơn trước...20 tuổi, mình bắt đầu nhận ra mình đang ở trong một cái vỏ ốc thật lớn...20 tuổi, mình nhận ra cuộc đời là khắc nghiệt biết bao...20 tuổi, mình muốn thóat khỏi cái vỏ ốc để bay xa hơn, cao hơn...20 tuổi, bất chợt nhìn lại để rồi nhận ra "Mình không bất hạnh...Biết bao tình thương của gia đình vẫn dành cho mình...Mình hạnh phúc lắm !!!"
    Mình muốn cám ơn cuộc đời, cám ơn tuổi 20 đã cho mình nhận ra trên đời này vẫn có điều tốt đẹp dành cho mình.
    Mình cũng muốn cám ơn những người bạn thân của mình, những người cho mình thấy sự ấm áp của tình bạn, cho mình niềm an ủi lớn lao trong những lúc mình thất vọng nhất...
    Mình cũng cám ơn các bác Cún của Box82, các bác là những người rất dí dỏm và vui tính, các bác đã cho Tiểu Tinh biết mình cũng là một ngôi sao sáng đang tồn tại trên vũ trụ bao la...Cám ơn!!!!...

    Life is beautiful

    Được little-star sửa chữa / chuyển vào 19/07/2002 ngày 01:01
  2. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    * nhỏ ơi ! Bạn và mình có nhiều điều giống nhau lắm đó. Mẹ biết * nhỏ có thể tự lo cho mình đuợc mà đúng không. Cuộc đời là 1 tấm gương, mình cười với nó, nó cười với mình còn khi ta khóc, nó cũng khóc. Khi bạn và tôi có 1 cái nick trên ttvnonline này chúng ta may mắn hơn bao người khác rồi đấy phải không " Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..."

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  3. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Sao ơi ..bạn viết hay lắm .. thường thường những tình cảm thật trong lòng .. dù diễn tả bằng cách này hay cách khác thì ..vẫn khiến cho mọi người cảm động ..

    Thật ra thì mình có hạnh phúc ko ..mình biết câu trả lời sẽ là .. Tại sao mình fải trả lời là "không" trong khi mình có được bạn bè xung quanh ,có gia đình ... có những ngưòi thân .. được học hành ..được có nhà để ở ...được có thức ăn để ăn

    Mình hãy nghĩ theo chiều hướng lạc quan , coi như mọi khó khăn là để thử thách mình .. là để tạo cơ hội cho mình lớn hơn lên ..Nhiều khi trong thất bại mình mới nhận ra nhiều điều bổ ích
    Sao nhỏ nè..bạn hạnh phúc đó !!.. hihu trả lời dùm ..có vote sao cho mình ko??
  4. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Text neáu Text Nếu tôi là con gái thì chắc tôi phai khóc vì bài viết rất hay rất thật và đầy cảm xúc ! Ta không có quyền chọn nơi được sinh ra , nhưng ta có thể quyết định cuộc sống của chính ta bằng chính nổ lực để đạt được hạnh phúc ta mong muốn ! Cam ơn Start đã viết một bài thật hay ! Tôi cần được thức tĩnh bằng những suy nghĩ của các chú Cún xung quanh tôi ! Cám ơn 82er ! Cám ơn cuộc sống này đã cho tôi được biết những Star , những Phuongtxp va` những Miah ! ! I love all u guys ! ............... and be friend forever and ever !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1

    Thấy mấy bác viết những bài hay và tình cảm em thèm quá. Em cũng muốn viết được như các bác để bầy tỏ lòng em lắm mà đ ếch làm sao moi ra được. Chuối quá Thèm quá đi mất.
    [​IMG]
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    E hèm ! Định nghĩa này đã được một tràng pháo tay của CKA , 19 , Fini , phihai , Javel . Nhưng đây là Định nghĩa hạnh phúc một cách thô tục ( đừng ai nghĩ bậy là được ) .
    " HẠNH PHÚC LÀ SỰ THỎA MÃN CÁC LỔ "
    Nếu ai thắc mắc cứ liên hệ với những nhân vật được đề cập ở trên nhé !
    Còn bình thường ở trên đời ai chẳng có lúc mà hạnh phúc nhỉ ? Hạnh phúc là một cái gì đó khó diễn tả vì nó thuộc về cảm xúc mà !
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA ! KHÀ KHÀ KHÀ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc"....Một thứ xa xỉ phẩm của Thượng Đế treo lơ lửng trước mũi con người, cũng giống như là con thỏ bông gắn trên thanh ray ở trường đua chó Vũng Tàu hehe...Thế mà lũ chó cứ tưởng là thỏ thật.....Còn con người cứ tưởng....là hạnh phúc....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    sợi dây chuyền kích thích và phản ứng ,do hàon cảnh chi phối ,kéo dài từ lúc sơ sinh đến lúc chết đi ..làm cho con ngưòi trở thanh một loại động vật thuờng xuyên bất mãn?????????đời tựa bể khổ??T..vì thế khi ai đó nói đến hạnh phúc .. đó chỉ là hạnh phúc tuơng đối ???.
    mấy cún 82 mình thử làm bài trắc nghệim này xem???..mỗi câu hỏi chỉ cần trả lời đúng hoặc sai,có hay ko..sau đo trả lời ???và hải sau một thời gian sẽ post kết quả lên..post truơc ko hay
    1. chổ đông ngưòi chán hơn là chỗ khác..ta nên tránh chỗ đông ngưòi
    2. cẩn thận,chịu khó ,sạch sẽ đáng ưa hơn là ngưòi thiến ngăn nắp
    3. những dự định của ta có thể thất bại
    4. những dự định của ta sẽ luôn luôn thành công
    5. ngủ ở chỗ sáng tốt hơn chỗ tối
    6. khi thức dậy nên nuớng them một chút trên giuờng
    7. nên có những lúc ta thả cho trí tuởng tuợng của ta bay bổng
    8. thành bại là do có làm chủ được bản thân không
    9. khi ta thích cái gì đó nên bất chấp những thứ còn lại
    10. đối với phụ nữ ..khó lòng mà sống tự nhiên đuợc
    11. phụ nữ hơn đàn ông nhiều lắm
    12. đời này nhiều kẻ quá giàu ..trong khi một số ngưòi quá ngèo
    13. bạn luôn biết đuợc khi nào ngưòi ta cưòi sau lưng bạn
    14. phụ nữ luôn bất công và xảo quyệt
    15. ta chỉ nên hành động sau khi đã suy nghĩ thật kỹ càng,phân tích cặn kẽ
    16. bạn luôn biết kềm chế tức giận khi có kẻ nói xấu bạnán
    17. có tiền mới sung suớng
    18. sức khoẻ yếu thì ko bao giờ sung suớng
    19. ko nên lấy ngưòi mình ko yêu
    20. trên đời này có thuợng đế ko
    21. chủ nghĩa cộng sản có đáng tin ko
    22. thần tuợng của bạn là chính bạn
    23. chủ nghĩa XH sẽ toàn thắng
    24. bạn có tin vào tôn giáo ko
    bạn dồn hết tình yêu và nòêm tin của bạn vào một ngừơi ..như thế là
    a)ngu ngốc vì mọi ngưòi đều bỏ rơi kẻ khác
    b)ko ngu ngốc vì bạn tin vào khả năng nhìn ngừơi của bạn
    c)ko ngu ngốc ..vì trên đời này vẫn còn nhiều ngưòi để ta tin cậy
    đây là bài trắc nghệim đặc biệt về tâm lý mà hải đạ từng làm ???.tuy nhiên các bạn nên nhớ là cái gì cũng chỉ tuơng đối thôi nhé
    sau đây là kết quả do hải chọn..các bạn tham khảo
    S,S,S,S,S,S, Đ, Đ,S, Đ,S, Đ, Đ, Đ, Đ,, Đ,S,S, Đ,có,có ,không,có,có ,C
    KQ ; Khá là hạnh phúc

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  9. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cũng làm một phát nhẩy
    1. chổ đông ngưòi chán hơn là chỗ khác..ta nên tránh chỗ đông ngưòi
    (Đông mới zui chứ....càng đông càng vui.....)
    2. cẩn thận,chịu khó ,sạch sẽ đáng ưa hơn là ngưòi thiếu ngăn nắp.
    (Vui vẻ là chính. Sạch sẽ, chịu khó, cẩn thận nhưng mà khó tính thì cũng vứt)
    3. những dự định của ta có thể thất bại
    Đúng. Trên đời đâu ai biết được chữ ngờ.
    4. những dự định của ta sẽ luôn luôn thành công
    (Vẫn câu trên : "Đâu ai biết được chữ ngờ" ==> không có điều rì có thể chắc chắn 100% được.)
    5. ngủ ở chỗ sáng tốt hơn chỗ tối
    (Chỗ nào mà chẳng như nhau. Em chỉ cần ở bên cạnh có vợ em thì chỗ nào em cũng ngủ được hết.)
    6. khi thức dậy nên nuớng thêm một chút trên giuờng
    Đúng - Nếu có thời gian thì tại sao không làm điều này nhỉ
    7. nên có những lúc ta thả cho trí tuởng tuợng của ta bay bổng
    Đúng - Có quá nhiều điều không như ý muốn của ta nên ...
    8. thành bại là do có làm chủ được bản thân không
    Đúng - Người nào biết làm chủ bản thân thì khi làm việc sẽ ít mắc sai lầm
    9. khi ta thích cái gì đó nên bất chấp những thứ còn lại
    (Không ......... ít nhất thì cho đến giờ tui nghĩ vậy. Con người mà bất chấp thì thường mất hết nhân tính......)
    10. đối với phụ nữ ..khó lòng mà sống tự nhiên đuợc
    (Phụ nữ cũng là một người như mình thôi.)
    11. phụ nữ hơn đàn ông nhiều lắm
    Đúng - Có lẽ thế.
    12. đời này nhiều kẻ quá giàu ..trong khi một số ngưòi quá ngèo
    Đúng - Đâu chẳng vậy
    13. bạn luôn biết đuợc khi nào ngưòi ta cưòi sau lưng bạn
    (Tri nhân tri diện bất tri tâm - Người chứ có phải là tiên đau nên làm sao mà biết được cơ chứ).
    14. phụ nữ luôn bất công và xảo quyệt
    (Sai bét...... không chấp nhận được câu này. Phụ nữ phần lớn là đáng yêu.)
    15. ta chỉ nên hành động sau khi đã suy nghĩ thật kỹ càng,phân tích cặn kẽ
    Đúng - Chìa khoá của thành công.
    16. bạn luôn biết kiềm chế tức giận khi có kẻ nói xấu bạn
    Đúng - Theo em là như vậy nhưng không biết có đúng không nữa
    17. có tiền mới sung suớng
    Đúng - Nhưng tiền không phải là điều quan trọng nhất.
    18. sức khoẻ yếu thì ko bao giờ sung suớng
    Đúng - Có sức khoẻ là có tất cả, không có sức khoẻ là không có rì hết.
    19. ko nên lấy ngưòi mình ko yêu
    Đúng - Muốn hạnh phúc thì tốt nhất là nên như vậy.
    20. trên đời này có thuợng đế ko
    (Có hay không cũng vậy thôi)
    21. chủ nghĩa cộng sản có đáng tin ko
    Sao lại không
    22. thần tuợng của bạn là chính bạn
    (Núi cao cá núi cao hơn - có rất nhiều người để ta phải học hỏi VD như papa tui chẳng hạn )
    23. chủ nghĩa XH sẽ toàn thắng
    (Hy vọng vậy)
    24. bạn có tin vào tôn giáo ko
    (Ko theo đạo.)
    bạn dồn hết tình yêu và niềm tin của bạn vào một ngừơi ..như thế là
    a)ngu ngốc vì mọi ngưòi đều bỏ rơi kẻ khác
    b)ko ngu ngốc vì bạn tin vào khả năng nhìn ngừơi của bạn
    c)ko ngu ngốc ..vì trên đời này vẫn còn nhiều ngưòi để ta tin cậy

    Câu cuối tui cũng xin chọn câu C.
    [​IMG]
  10. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    bác MMF trả lời rỏ ràng cho cháu đi..cá nào D cái nào sai...
    còn nếu ko có bác nào giải thêm cháu post bài trả lời lên nhá

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế

Chia sẻ trang này