1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn tự hỏi...Mình hạnh phúc không???

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi little-star, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    đây là cái bài viết mà little star nhận được phần thưởng bài viết hay nhất từ trước đến nay (được nhiều người bình chọn nhất )
    Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cho câu hỏi của Sao là : mọi người trong chúng ta ai cũng có sự hiện diện của hạnh phúc. Nhưng sự khác biệt giữa mọi người là nhân rộng nó lên hay là kiềm nén chỉ nó mãi mãi chỉ là của riêng mình.
    Sao à, bạn viết bài có vẻ hơi bi quan nhưng nói ra dẫu sao cũng đỡ hơn là giấu nhẹm trong lòng. Hãy quên nó đi và tự tìm hạnh phúc mới cho mình. Hay là gia nhập vào phòng mạch của tôi đi để đem lại hạnh phúc cho họ nhà cún khi họ gặp trắc trở.

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  3. NBS

    NBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Uh , hạnh phúc luôn có trong mỗi chúng ta đấy . Tôi cũng vậy , cũng có những cái để tin , những người để chia sẻ , một tình yêu ../. Nói chung là không đến nỗi "sống 1 mình , chết 1 mình " chả biết đến ai như người ta nói tôi .

    Fight for freedom.


    NBS

Chia sẻ trang này