1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn tự hỏi: tại sao vậy?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi saigonlaptop, 06/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigonlaptop

    saigonlaptop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự hỏi: tại sao vậy?

    Có khi nào bạn tự hỏi:

    Tại sao mình lại xấu thế này còn người ta lại đẹp như thế kia?

    Tại sao người ta lại giàu có mà mình lại nghèo thế?

    Tại sao mình lại xấu xa, hiểm ác mà người ta lại tốt như thế?

    Tại sao người ta lại đi tu?
    . . .

    + Phụ nữ nói rằng họ sinh ra đàn ông, còn đàn ông thì nói không có họ thì làm gì có phụ nữ. Vậy ai sinh ra trước vậy?

  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lần tự hỏi sao mìn hok xin = họ nhỉ. Nhưng đơn giản chỉ là do kiểu gen của mình và của họ hok giống nhau. Đơn giản nhỉ

  3. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu là đặt câu hỏi như thế này thì tớ chưa bao giờ.
    Mỗi khi thấy sự khác nhau tớ ngẫm: mỗi người mỗi cảnh.
  4. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hỏi những câu như vậy là thể hiện tâm lý tự ti về bản thân. Hỏi như vậy không giải quyết được vấn đề. Hành động rèn luyện để cứng cáp hơn rồi sẽ không cần hỏi nữa
  5. saigonlaptop

    saigonlaptop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại xấu thế này còn người ta lại đẹp như thế kia?
    Tại sao người ta lại giàu có mà mình lại nghèo thế?
    Ý của bạn chỉ đúng với hai câu trên thôi. Còn mấy câu dưới thì sao ta?
    Tại sao mình lại xấu xa, hiểm ác mà người ta lại tốt như thế?
    Tại sao người ta lại đi tu?
    . . .
    + Phụ nữ nói rằng họ sinh ra đàn ông, còn đàn ông thì nói không có họ thì làm gì có phụ nữ. Vậy ai sinh ra trước vậy?
  6. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải hỏi những câu hỏi bắt đầu bằng " Tại sao..? "
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thiên hạ sao hổng ai ưa mình hết dzậy kìa?
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại muốn giữ ? Có phải do mình ích kỷ
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao TOPIC này "RỘNG" và "TRỐNG RỖNG" thế!!?
    Nhưng chỉ trả lời là : CÓ hoặc KHÔNG thì đã đủ sức kết thúc TOPIC rồi thì phải!?
    Một vấn đề TÂM LÝ nảy sinh chăng!?
  10. saigonlaptop

    saigonlaptop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đó, dạo này em thấy mình trống rỗng nên lập một TOPIC với nội dung trống rỗng.

Chia sẻ trang này