1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn tự hỏi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi dolly, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự hỏi

    Khi ta 20 tuổi

    Không còn chống chế gì được nữa, dù có tiện tặn với từng con số theo kiểu tuổi tây, tuổi ta thì 20 cũng là "giá chót".


    Tuổi 20, ta cứ ngủ thật đẫy giấc?

    Ta cứ ngủ thật đẫy giấc, sáng ra tất sẽ thấy hộp quà xinh xắn ở góc giường. Bạn bè rồi sẽ đến, sẽ hát mừng sinh nhật, sẽ lộng lẫy áo hoa mà chúc tụng mình. Hạnh phúc ư? Thành đạt ư? Đã được gì?


    Người ta cứ nhắc hoài M.Hingis, Thúy Hiền, Bùi Công Duy, Lê Quang Nẫm... Họ còn rất trẻ và đã làm được nhiều điều. Ta cảm tưởng rằng vài năm họ mới thêm một tuổi, sau rất nhiều lần rực sáng mà chỉ xin thêm một ngọn nến cho mình.


    Ta 20 tuổi rồi đấy ư?


    Bao lần ta tự hứa với mình rằng sẽ tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh", xưa thì chờ vượt giai đoạn, giờ thì hiểu rõ "điểm chuyên ngành quan trọng lắm". Kẻ thất hứa với chính mình bao giờ cũng đáng trách cả. Biết mà...


    Tóc má rụng nhiều, còn chẳng vấn đủ củ tỏi. Thôi thì con sẽ dành tóc thật dài cho má mượn mà bới với người ta. Vậy mà lâu lâu lại ghé tiệm tỉa tóc cắt xén. Tóc má cứ rụng dần mà tóc con mãi lững thững bờ vai.


    Kinh phí học hành luôn được má bao trọn gói, luôn được trấn an "Má dư sức lo". Chưa làm được việc gì ra tiền để đỡ đần cho má một tay. Chưa bao giờ. Sẽ không bao giờ ta dám ước mơ làm được như Hingis, Thúy Hiền, Công Duy hay Quang Nẫm. Chẳng lẽ một chiến sĩ "Mùa hè xanh", một gia sư... cũng không nốt sao? Ngày ta 20 tuổi. Những ngọn nến luôn cháy cạn mình để sáng. Còn mình?


    Rồi cười. Ta 20 tuổi ư? Không hẳn. Dù đã sống 20 năm rồi!!

    Đây là một bài tôi thấy hay trên TTVN nên muốn giới thiệu cho các bạn. Ừ nhỉ hụi ỉn chúng ta đa phần cũng đã 20 rồi , không biết các bạn sao chứ tui tự thấy những gì mình làm được vẫn chưa xứng đáng với tuổi 20.

    Forget Me Not
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi??Tưởng như chỉ mới hôm qua còn cắp sách tới trường.Vậy là đã hơn 20 rồi cơ đấy ........ chẳng có gì thay đổi cả .... ngoài việc càng lớn càng cảm thấy mình vô dụng!!
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  3. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ông anh thì chỉ giỏi xuyên tạc
    Ý kiến của dolly em nghĩ chắc ai ở box ta cũng phải từng nghỉ đôi lần rồi đó chứ
    Không nên so sánh mình với danh nhân để rồi rút ra kết luận :Mình thật vô dụng
    So sánh thế thì 9/10 nhân loại chắc tự chết hết quá
  4. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20, baby hiểu ra rằng mình đã sống thật vô ích, một người chỉ biết ăn + phá và hiện tại cũng vậy. Thương cha thương má cũng hông sao khắc phục được. Hix hix
    Đàn bà là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Biết nghĩ thế là tốt rồi . Làm được gì đấy thì cố gắng mà làm. "Mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh". Sự thành đạt cũng như ý chí bản thân không chỉ phụ thuộc vào bản thân không, nó còn nhiều thứ khác chi phối. Cảm thấy làm được gì thì làm.
    Thân mến
  6. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Who u r, dolly? Khoaimi?
    - Suy cho cùng thì tiền cũng không mua được mọi thứ.
    - Suy cho cùng con người mãi mãi là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính nó.
    - Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó ?!!
    -... hết chỗ viết rồi.
  7. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Not Khoaimi, I'm Dolly. Một con cừu dễ thương heehhehhe.
    Forget Me Not
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai biết rằng cha của Lê Quang Nẫm từ quê vào thành phố đạp xích lô để có tiền cho con ăn học chưa nhỉ?
    Đừng tự nhủ hay biện minh rằng mình là một người bình thường hay là "mỗi nhà mỗi cảnh" nên ko cần phải cố gắng hết sức... Mà những người đấy cũng đã là danh nhân gì đâu...
    Mà cũng chẳng phải cứ ko bằng được người ta thì lăn đùng ra chết :-)
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.

Chia sẻ trang này