1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn yêu hết mình chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi juylieng.X, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juylieng.X

    juylieng.X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn yêu hết mình chưa?

    Ai đã yêu xin mời vào đây...!!!

    [green]
    Juylieng
    [/grên]
  2. trang_khuyet

    trang_khuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Híc híc.........yêu hết mấy lần mình rùi ấy chứ..........
    Nhưng yêu nhiều rùi mà nhận lại chẳng bao nhiêu.............
    Yêu hết mình nhưng phải biết giữ lại cho mình một chút để còn "nhân giống" nếu như "vùng đất nơi trái tim nàng" không thể định cư được.
    Híc híc.............Yêu lắm .........hãi cũng lắm..........
    cú mèo
  3. juylieng.X

    juylieng.X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TextThật khó xác định đúng không? Nhưng khi bạn đang còn yêu nghĩa là bạn vẫn chưa yêu hết mình đâu đấy.
    " Yêu hết mình còn gì mà yêu nữa "
  4. thuy_trang1985

    thuy_trang1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bài viết thú vị nhỉ
    nhưng yêu hết mình thì theo bạn là như thế nào đã
    thuỳ trang
  5. OnlyYouInMyHeart

    OnlyYouInMyHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Yêu hết mình có lẽ là yêu đến lúc chết đi, không có mặt trên đời nữa...... hết sống sẽ hết yêu.. thế là hết mình còn gì nữa... Đúng không bạn?
  6. tung_vtv3

    tung_vtv3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yêu hết mình ư ??? Có tôi đã và đang ......Bởi vì đối với tôi em ánh sáng...Hơn bao giờ hết ,bây giờ tôi vẫn yêu em,mặc dù em đã xa tôi rồi.Nhưng tôi vẫn yêu em hết mình.Tình yêu của tôi là vậy đó
    tatung
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tạm thời thì chưa . nhưng rồi sẽ có .. khi đó mới biết được mình có iêu hết hồn không .. í nhầm hết mình
    That??Ts you and me!
    Bound not by blood,
    But emotionally!
    Two separate hearts,
    One spirit soaring free!
    Sisters of the heart,
    That??Ts what we'll always be!

    thien than be nho
  8. juylieng.X

    juylieng.X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn sẽ hết hồn đấy? Nhưng cẩn thận đấy chứ mà yêu hết mình nguy hiểm lắm... Này nhé:
    Lúc nào cũng nghĩ đến người yêu thì sẽ sao nhỉ...
    Liệu khi làm việc gì có liên quan đến người ấy bạn có nghĩ cho người ấy trước không?...
    Lại còn nữa: "tình chỉ đẹp khi còn giang dỡ"...bảo đảm bạn sẽ hết hồn luôn...
    Hãy yêu đi để biết rõ mọi ngóc ngách của cuộc sống!

Chia sẻ trang này